Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam: Khép lại cho bớt nhọc nhằn

19/08/2026 13:32 GMT+7 Google News

CLB Bắc Ninh vừa ký hợp đồng với tân binh thứ 13, một sức mua sắm khủng khiếp nhằm để có đủ chất lượng trụ lại ở mùa giải V-League đầu tiên của mình. Nếu tính từ năm 1999 đến nay, Bắc Ninh FC là đội bóng tân binh thứ 6 của V-League.

Ở một diễn biến khác, tại giải hạng Nhất, cái tên Đồng Tháp chính thức không còn. Đội bóng từng vô địch quốc gia 2 lần đã khép lại trang sử vừa hào hùng, vừa bi đát của mình sau khi đổi tên thành Bình Minh Sài Gòn FC và dời "hộ khẩu" lên TP.HCM.

Một cái kết gần như trong im lặng, với chỉ dòng thông báo trên fanpage của CLB và sự đón nhận mờ nhạt của cộng đồng. Một cái tên nổi tiếng mất đi, nhưng có ít sự quan tâm, dù điều này có nghĩa toàn bộ bóng đá miền Tây hay đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn duy nhất 1 CLB chuyên nghiệp là Long An (Tây Ninh).

Đây là chuyện không có gì bất ngờ. Kể từ sau khi không còn chơi ở hạng cao nhất hơn chục năm trước, bóng đá Đồng Tháp chỉ liên tục sa sút, có mùa phải xuống đến hạng Nhì. Không có dấu hiệu nào cho sự trở lại.

Nhưng sự khó hiểu nằm ở đó. Hãy nhìn vào giải hạng Nhất mùa tới, chúng ta thấy có Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên rồi Quảng Ninh cũng đã trở lại.

Nghĩa là việc xây dựng một đội bóng mới mang theo tham vọng V-League đâu có gì quá dài dòng, phức tạp. Số lượng tân binh ở V-League từ năm 2019 đến nay là minh chứng. Số lượng các đội bóng của khu vực đồng bằng sông Hồng trở ra, chiếm gần 60% tổng số đội từ V-League đến hạng Nhất cũng là một ví dụ sống động khác.

Cụ thể như Bắc Ninh FC, vốn chỉ mới được thành lập năm 2023 kể từ sau khi địa phương này phát hành đề án phát triển bóng đá chuyên nghiệp hồi năm 2018. Nghĩa là để có một CLB chuyên nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện, thì cũng chỉ mất khoảng 5 năm.

Khép lại cho bớt nhọc nhằn - Ảnh 1.

Logo CLB Đồng Tháp trước khi đổi tên thành CLB Bình Minh Sài Gòn

Đây cũng là cách thức để một loạt cái tên mới mẻ ở khu vực phía Bắc xuất hiện, kể cả những địa phương không hề có truyền thống như Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình… Ngay trong phía Nam, đội Trường Tươi Đồng Nai (trước là Trường Tươi Bình Phước) cũng theo cách tương tự.

Thế nên, trong câu chuyện đổi tên của bóng đá Đồng Tháp, người ta cho rằng thà rằng "cắt đứt" với quá khứ chứ đừng cố gắng nói là "duy trì" hay "gìn giữ" cho truyền thống cũ như cách mà thông báo của CLB đã viết hoặc thiết kế 2 ngôi sao đại diện cho 2 chức vô địch ở logo mới.

Thà là một đội bóng mới hoàn toàn vẫn hơn là chịu những áp lực của một cựu vô địch. Bóng đá chuyên nghiệp khiến mọi thứ cần phải rạch ròi: Có đủ điều kiện, chỉ cần thời gian ngắn sẽ tạo ra truyền thống. Không có nội lực, thì thêm vài chục năm của quá khứ rồi cũng chẳng để làm gì.

Câu chuyện về sự "ra đi" của bóng đá Đồng Tháp cũng là một điển hình cho cách làm cũ và sự nhập nhằng không nhất thiết phải có của bóng đá miền Tây. Phải chăng, cũng chính vì thế mà bóng đá khu vực này giờ chỉ còn là "vùng trắng".

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc ban lãnh đạo CLB Bình Minh Sài Gòn đi đến quyết định đổi tên cũng là lựa chọn cần phải đưa ra. Đó là một "case" điển hình, một bài học cuối cùng để khép lại cơ chế làm bóng đá kiểu cũ với quá nhiều nhọc nhằng, níu kéo, bế tắc trong mối quan hệ giữa CLB và địa phương chỉ vì cố gắng giúp một cái tên tồn tại.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm