"Cái gì không mua được bằng tiền, thì tôi sẽ mua bằng nhiều tiền" là câu phát biểu đến nay vẫn chưa được xác nhận của nhân vật lịch sử hay triết gia nào, nhưng thường được sử dụng nhằm nhấn mạnh niềm tin mãnh liệt vào giá trị của tiền bạc, và câu nói này cũng hay xuất hiện trong đời sống bóng đá Việt Nam.
Phần lớn các chức vô địch V-League trong lịch sử 27 năm tuổi của giải đấu đều là kết quả của những cuộc đầu tư vô cùng tốn kém. Chẳng hạn HAGL với 2 chức vô địch V-League liên tiếp ngay sau khi thăng hạng đã phải đầu tư tiền tấn để đưa về phố núi Pleiku những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam cũng như Thái Lan ở thời điểm đó.
Hay CLB Hà Nội (phiên hiệu tiền thân là Hà Nội T&T) với sự thống trị mạnh mẽ ở V-League trong hơn 10 năm (kể từ 2010) cũng bắt nguồn từ sự đầu tư mạnh mẽ cho nhiều khía cạnh khác nhau.
Và trong vài năm kể từ sau đại dịch Covid-19 là sự xuất hiện của Nam Định hay Ninh Bình với ưu thế nổi bật về mức độ chi tiêu mua sắm. Và đương nhiên, các CLB này thống trị giải quốc nội. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền là nghĩa như vậy. Đó là câu chuyện của nền bóng đá xứ sở. Tuy nhiên, khi bơi ra đấu trường quốc tế thì lại là câu chuyện khác.
CAHN bị loại khỏi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 vì không hiểu luật hay vì nguyên nhân chưa thích ứng với sự khác biệt giữa đấu trường quốc nội và đấu trường quốc tế? Có lẽ là vì tất cả.

Sự cố bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two vì sử dụng cầu thủ sai luật là bài học vô cùng đắt giá cho CLB CAHN. Ảnh: Hoàng Linh
Dường như một bộ phận đã quen đổ tại BTC giải, thậm chí can thiệp quá sâu vào đội ngũ những người làm giải, mà quên mất rằng tự thân các CLB phải hiểu và nắm được luật chơi, tự ý thức được những gì cần làm. Giống như trước đây, một số cầu thủ Việt Nam vẫn hay kêu ca vì thẻ phạt khi ra đấu trường khu vực hoặc châu lục, bởi có vẻ họ đã quen được nuông chiều, quen át vía trọng tài (bởi ông bầu cho phép) ở giải trong nước. Cho đến khi phải nhận hậu quả.
Bóng đá đã chuyển sang thời đại công nghệ từ lâu, vậy mà nhiều khi chúng ta vẫn mắc phải những sai lầm tưởng như không thể xuất hiện, để rồi dẫn tới hậu quả ngoài ý muốn.
Bóng đá chỉ là một địa hạt nhỏ của xã hội, nhưng ảnh hưởng của bóng đá với xã hội lại là không nhỏ, và vì thế chúng ta cần phải nghiêm túc, chuẩn mực và quan trọng nhất là hiểu rõ luật lệ, quy định trong mọi sân chơi, mọi hoàn cảnh.
Thuốc đắng dã tật, sự thật khó nghe và dễ mất lòng là nghĩa như vậy. Một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao, tiềm lực tài chính hùng hậu không đồng nghĩa với sự hoàn hảo, bởi bóng đá còn là cuộc chơi của luật lệ, của quy định, và bất cứ sai lầm nào, dù là chủ quan hay khách quan, cũng đều phải trả giá rất đắt.