Cựu đội trưởng ĐTQG Thái Lan và HAGL Dasakorn Thonglao đã nhận cú sốc khi CLB chủ quản Ayutthaya United vừa tuyên bố sa thải cầu thủ này cùng tất cả đồng đội do không có nguồn thu trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
Suphawut Thuanklang, sát thủ của đội tuyển futsal Việt Nam lẫn các đội bóng ở châu Á đã suy nghĩ nghiêm túc về ý định chuyển sang bán thịt viên nướng sau khi giải nghệ.
Truyền thông Thái Lan ngày 19/4 dẫn câu chuyện của trang fanpage “Ball Boy” tường thuật về hai cầu thủ bóng đá Thái Lan đang vất vả trang trải cuộc sống cho mình và gia đình trong những ngày không có bóng đá.
Kwanrudee Sangchan, ngôi sao đội tuyển nữ Thái Lan từng 2 lần dự World Cup 2015 và 2019 cho biết cô đang ở quê nhà để vừa tránh dịch bệnh, vừa điều hành một cửa hàng bán đồ ăn để phụ giúp thêm cho gia đình trong thời gian xa bóng đá.
Câu chuyện tuyển thủ quốc gia Thái Lan Sarawut mất tích cả tháng trời qua đã khiến truyền thông nước này sôi sục. Nhiều tin đồn cho rằng người hùng bóng đá Thái Lan phải trốn chạy do bị xã hội đen truy sát vì nợ tiền cờ bạc đã không đúng khi tiền vệ này xuất hiện và tuyên bố nguyên nhân.
Người làm bóng đá Thái Lan dù quyết định lịch sử thay đổi lịch thi đấu Thai League nhưng vẫn lo ngại không dự AFF Cup sẽ đánh mất danh tiếng lẫn ảnh hưởng với các quốc gia láng giềng.
Lãnh đạo CLB danh tiếng Chonburi mới đây đã xác nhận sẽ nêu đề xuất với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) về việc không có CLB xuống hạng ở mùa giải 2020.
Truyền thông Thái Lan vừa đăng tải câu chuyện gây sốc với các CĐV khi cựu tuyển thủ QG của họ là Sarawut Masasuk đã mất tích cả tháng nay và bị CLB sa thải.
Truyền thông xứ Chùa Vàng chiều 9/4 đưa tin cựu cầu thủ ĐTQG Thái Lan và tiền đạo Port FC Kanit Atchayayothin đã bị thông báo dương tính với Covid-19. Sau nhiều lĩnh vực, dịch bệnh nguy hiểm này đã chính thức tấn công bóng đá Thái Lan khiến nhiều người thêm sợ hãi.
“Chúng ta sẽ sống sót cùng nhau!”, đó là lời kêu gọi của cựu tuyển thủ và HLV trưởng các ĐTQG Thái Lan Kiatisuk Senamuang. Kiatisuk sẽ biến trang cá nhân của mình thành kênh quảng bá thực phẩm cho những hàng quán, cá nhân đang cần được giúp đỡ.
Hàng loạt danh thủ tên tuổi của bóng đá Thái Lan đã cùng nhau kêu gọi bán áo đấu CLB để đấu giá giúp Bệnh viện Narathiwat Rajanagarindra chiến đấu với Covid-19.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang đã đề xuất với Chính phủ Thái Lan về ý tưởng cho giải đấu khởi động, dự kiến vào đầu tháng 5 như trước đó, như một cách để giúp CĐV ở nhà xem bóng đá giải trí.
Với thần đồng Suphanat Mueanta được CLB Nhật Bản theo đuổi với mức giá triệu đô và Luqman Hakim vừa được đánh giá trong Top 50 tài năng trẻ hàng đầu thế giới do Goal bình chọn hàng năm, bóng đá trẻ Việt Nam có thể phải bận tâm về thế hệ tài năng U19 của các đại kình địch khu vực.
Có ít nhất 3 Chủ tịch CLB của các đội bóng phía Bắc Thái Lan dự Thai-League đề xuất ý tưởng chưa từng có tiền lệ rằng mùa giải 2020 sẽ chỉ diễn ra đúng một nửa thay vì hai lượt đi và về như thông lệ. Và có thể các đội sẽ thi đấu tại một địa điểm tập trung.
Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phong tặng Kiatisuk vừa thông qua quỹ “Zico Foundation” của mình để kêu gọi đóng góp cho các bệnh viện phòng chống dịch Covid-19.
Thiếu tướng Somyot Poompanmuang, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đã xác nhận tổ chức này phải cắt giảm nhân sự và tiền lương đến toàn bộ tổ chức do dịch bệnh Covid-19 khiến nền bóng đá phải đóng băng.
HLV danh tiếng của bóng đá Thái Lan, Chokthawi Phromrat, người dẫn dắt Port FC vượt mặt nhiều CLB giàu truyền thống để cán đích hạng 3 mùa giải trước, đã bị sa thải khiến dư luận xứ Chùa Vàng không khỏi sốc.