Vụ chuyển nhượng giữa Barca và Man United: Với Pedro, vấn đề chỉ là niềm tin

19/07/2015 13:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên uy tín Mark Odgen của tờ The Telegraph khẳng định Man United muốn chi 22 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Pedro Rodriguez với Barcelona, đón anh tới xứ sở sương mù. Câu hỏi đặt ra không phải là Pedro có chơi tốt được hay không, mà đơn giản chỉ là anh có được tin tưởng hay không?

Bởi với cầu thủ nhỏ con này, niềm tin là điều quan trọng nhất. Pep Guardiola sẽ gật đầu khi nghe được khẳng định ấy.

Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chẳng sao!

Nếu có hai điều đáng chú ý đi theo Pedro suốt từ đầu sự nghiệp tới nay thì hẳn đó là việc anh thường ít được để ý và thường xuyên khởi đầu chậm.

Hãy quay lại năm 2004, khi Pedro mới 17 tuổi. Một tuyển trạch viên của CLB Barcelona đã đến trinh sát tài năng tại hòn đảo Tenerife, chủ yếu bởi một cái tên. Không, không phải là Pedro, mà là Jeffren Suarez – người có lúc từng được kỳ vọng là “Luis Enrique mới” trong thập niên trước.

Vị HLV trẻ của Tenerife vui vẻ giới thiệu Suarez cho nhà tuyển trạch của Barca, nhưng không quên gợi ý rằng trên hòn đảo ấy còn có một cầu thủ trẻ đáng chú ý khác đang chơi cho San Isdro.

Pedro thấp hơn Suarez 10cm, già hơn 1 tuổi, được đào tạo bởi một “lò” ít tiếng tăm hơn, nhưng sau cùng đã nhận được cơ hội. Hè 2004, anh gia nhập Barcelona, đá cho đội C 2 năm trước khi lên đội B năm 2007, trong khi Suarez lên đội B từ 2006.

Pep Guardiola sau đó dẫn dắt Barcelona B giành được nhiều thành công, trong đó có việc thăng hạng Tercera Division mùa 2007-08. Hè 2008, Guardiola được bổ nhiệm làm HLV đội một Barcelona. Ông dĩ nhiên không quên học trò cưng khi trao cho Pedro 14 cơ hội ra sân mùa 2008-09.

Nhưng như một thói quen, Pedro lại khởi đầu chậm chạp. Anh không ghi được bàn nào, cũng chẳng tạo ra ấn tượng đủ nhiều. Thật may cho Pedro khi anh đã không phải ra đi, thậm chí trở thành một người hùng của đội những năm sau đó...

Vấn đề về niềm tin

Lý do cho sự tỏa sáng của Pedro dù có mùa 2008-09 kém ấn tượng chỉ có một: Niềm tin từ Pep Guardiola.

Trong mùa Hè 2009, Pedro nhận được vô số lời hỏi mua và sự thật là đã có thời điểm Barcelona định đẩy anh đi. Nhưng Guardiola đứng ra bảo đảm cho anh, tuyên bố nhấc anh lên đội một hẳn, thay vì chơi “nửa này nửa kia” ở cả đội một và đội Barca B như trước đó. Nhà cầm quân trẻ tuổi này thậm chí còn đưa ra một quyết định lịch sử: Đẩy ngôi sao Thierry Henry xuống trên bậc ưu tiên, dành chỗ đá chính cho Pedro!

Đáp lại là một mùa giải không thể ấn tượng hơn cho chân sút cao 1m67 này. Anh ra sân 52 trận, ghi 23 bàn. Phong độ ấn tượng của Pedro kéo dài sang năm tiếp theo với 53 trận và 22 bàn, hợp với Lionel Messi và David Villa để trở thành tam tấu “MVP” huyền ảo.

Pedro không hoàn hảo như Messi, dứt điểm không ấn tượng như Villa, không khéo léo như Andres Iniesta và cũng chẳng tinh tế như Xavi. Nhưng anh lại có một đặc điểm nổi bật: Sự khiêm nhường. Mọi câu trả lời phỏng vấn của Pedro sẽ chứng thực điều ấy. Chính tâm lý này đã tạo nên lối chơi đồng đội, chăm chỉ và cần mẫn như ong thợ của anh.

Sự thật là trong suốt giai đoạn từ năm 2011 tới nay, Pedro luôn bị cạnh tranh khốc liệt bởi các ngôi sao Alexis Sanchez, Neymar, Luis Suarez. Thường thì anh ngồi dự bị. Nhưng từ đó tới nay, chưa mùa nào anh xuất hiện dưới 45 trận, ghi dưới 10 bàn. Quá ấn tượng!

Một chút niềm tin sẽ tạo ra rất nhiều thứ cho một cầu thủ. Pedro dường như chẳng giỏi hẳn ở mặt nào, nhưng cùng lúc đó anh là cái tên toàn diện bậc nhất.

Louis van Gaal có làm được điều đó không? Ông có truyền được lửa cho Pedro như Guardiola không?

Angel Di Maria, Radamel Falcao, Adnan Januzaj hoặc Victor Valdes có lẽ sẽ trả lời “không”.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm