Sergi Roberto và dự cảm của Guardiola

19/10/2015 13:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/04/2011, trong một bầu không khí đặc quánh sự thù địch trên sân Bernabeu, HLV Pep Guardiola gây bất ngờ khi tung một cầu thủ trẻ còn vô danh vào thay David Villa vào phút bù giờ đầu tiên của trận Bán kết lượt đi Champions League.

1. Đó là thời điểm mà HLV Jose Mourinho chuẩn bị tung vào sân Kaka (nhưng sau đó lại thôi) nhằm gỡ gạc một chút gì đó sau khi Real đã thua 0-2 ngay trên sân nhà bởi hai bàn thắng của Messi. Còn Pep? Ông đưa cậu bé Sergi Roberto mà không ai biết là ai vào sân. Roberto được Pep trao cơ hội trong trận đấu quan trọng bậc nhất của Barca, và chừng đó là đủ để thấy ông coi trọng tài năng của anh đến thế nào.

Roberto khi đó mới 18 tuổi, nhưng anh đã ra mắt đội một Barca từ tháng 11 năm trước, trong trận gặp Ceuta ở Cúp nhà Vua. Các cule khi đó ai cũng tự hỏi cậu nhóc Roberto là ai mà được Pep trao cơ hội, bởi Barca khi đó không thiếu các ngôi sao. Và 5 năm sau màn ra mắt trước Ceuta, Roberto giờ đã là một thành viên không thể thiếu của đội một.

Pep là người đưa Roberto ra ánh sáng, và dưới sự dẫn dắt của ông, tiền vệ này luôn có một vai trò nhất định trong đội bóng. Roberto biết ơn Pep, giống như những gì Raul Gonzalez tri ân Jorge Valdano ở Real Madrid. Nhưng kể từ khi Pep rời Camp Nou, sự thăng tiến của Roberto cũng bị chững lại.

2. Roberto không thiếu những đề nghị hấp dẫn để rời Barca, bởi rất nhiều đội đánh giá cao phẩm chất kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật của anh. Nhưng Roberto tin vào khả năng của anh và quyết tâm khẳng định mình ở Camp Nou, và sau 5 năm, tiền vệ sinh năm 1992 này đã được đền đáp.

Cố HLV Tito Vilanova rồi sau đó là Tata Martino không thể đảm bảo vai trò của Roberto trong đội, nhưng Luis Enrique thì khác. Từng huấn luyện Roberto ở đội B, Enrique biết rõ điểm mạnh và yếu của cầu thủ này, từ đó tìm ra một vị trí thích hợp nhất.

Trong phần lớn thời gian được ra sân mùa này, Roberto đá hậu vệ phải thay Dani Alves và anh đã chơi cực kỳ ấn tượng, đến nỗi không ai còn nhớ đến cầu thủ người Brazil.

Albert Benaiges, HLV từng có hai thập kỷ huấn luyện ở La Masia và là người giúp Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Andres Iniesta, và sau này là Roberto phát triển tài năng, thậm chí còn cho rằng Roberto còn hay hơn Alves ở vị trí hậu vệ phải. “Thật ngạc nhiên khi thấy Roberto ở vị trí đó. Nhưng cậu ấy đã làm rất tốt và thậm chí là chơi hay hơn cả Alves vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng Roberto đã thực sự trưởng thành và đang đạt phong độ tốt nhất”.

3. Trước Vallecano, do Alves đã trở lại sau chấn thương, Roberto được trở lại vị trí tiền vệ trung tâm sở trường khi được xếp đá lệch trái trong sơ đồ 4-3-3. Những ở vị trị cũ mà mới này, Roberto vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh điều tiết nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo, lúc cần nhanh thì nhanh, khi cần chậm thì chậm.

Sự đa năng của Roberto không khiến ai bất ngờ, bởi ngoài tài năng của cầu thủ này, Barca cũng có truyền thống sử dụng những hậu vệ cánh “bất đắc dĩ” nhưng rất thành công. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu là Eusebio, Goikoetxea, Sergi Barjuan, Carles Puyol, và chính Luis Enrique.

Enrique khởi đầu ở Barca với tư cách là một tiền đạo, rồi sau đó là một cầu thủ chạy cánh, tiền vệ trung tâm, và cuối cùng là hậu vệ cánh trái. Còn Puyol, anh vốn là một tiền vệ ở Barca B, nhưng trong những trận đấu đầu tiên ở đội một dưới thời Louis van Gaal, cầu thủ có mái tóc xù được đẩy sang đá hậu vệ phải và thành danh ở vị trí đó, trước khi được đẩy vào trung lộ đá trung vệ.

Trong khi đó, Sergi Barjuan vốn là một tiền vệ cánh nhưng được Johan Cruyff chuyển sang đá hậu vệ trái và Barjuan gắn bó luôn với vị trí mới này cho tới khi rời Barca.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm