James Rodriguez: 'Real Madrid giống như cỗ máy ghi bàn'

12/10/2014 10:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kinh ngạc. Đó là một trong những ấn tượng mà New York để lại trong mắt du khách khi đặt chân đến đây. Thành phố lớn của Mỹ có sức hút đặc biệt với khách thập phương, không chỉ bởi vẻ đẹp khác biệt so với các thành phố khác mà còn bởi các công trình kiến trúc đầy ấn tượng của nó.


James Rodriguez hài lòng với khởi đầu ở Real Madrid

Thật khó để bạn không bị cuốn vào những vẻ đẹp ấy khi bạn đi giữa những tòa nhà cao tầng ở đây. Trong số những du khách viếng thăm thành phố nổi tiếng của Mỹ dịp này có một cái tên đặc biệt: James Rodriguez.

Lần gần nhất trước anh hạ cánh xuống sân bay JFK (đặt theo tên cố tổng thống Mỹ Kennedy) là tháng 11/2012. Lần này anh trở lại nhưng với tầm vóc khác hẳn. James đến đây sau một kỳ World Cup chói sáng với tuyển Colombia mà cuối cùng anh trở thành vua phá lưới. Anh đến đây với tư cách ngôi sao đã khiến Real Madrid phải tiêu tốn tới 80 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014.

Bây giờ James thu hút sự chú ý ở mọi nơi anh đến. Các camera ghi hình luôn hướng theo mọi bước đi của anh. James có mặt ở New York để cùng tuyển Colombia đá giao hữu với El Salvador. Chưa bao giờ người ta thấy anh mãn nguyện như thế.

Không có gì để phàn nàn trong cả màu áo vàng của tuyển Colombia lẫn màu áo trắng của Real Madrid. Lí do ư? Hãy nghe anh cha sẻ. “Jose biết rõ tôi muốn chơi ở đâu. Ông ấy đã biết tôi từ khi tôi còn đá cho FC Porto và sau khi tôi chuyển đến AS Monaco. Chúng tôi muốn tiếp tục với Jose (Pekerman)”.

Không có gì để phàn nàn với nhà cầm quân người Argentina, người đã tạo nên một Colombia chơi tấn công đẹp mắt, đầy sức sống và vào tới tứ kết World Cup 2014. Đặc biệt, chính ông Pekerman đã giúp James Rodriguez tỏa sáng rực rỡ trên đất Brazil khi xếp anh chơi đúng vị trí hộ công sở trường. Đến Madrid, ông Carlo Ancelotti xếp anh chơi lùi hơn nhưng James vẫn tìm thấy niềm vui và sự mãn nguyện vì những lí do khác.

“Tất cả chúng tôi đều chơi tốt hơn so với đầu mùa giải. Nhiều lúc tôi cảm giác chúng tôi giống như một cỗ máy ghi bàn. Chúng tôi có thể ghi đến 4-5 bàn/trận và điều đó là rất tuyệt vời. Nhưng Real vẫn còn nhiều trận đấu khó khăn ở phía trước. Những trận đấu thực sự khó khăn vẫn chưa đến”.

Với James, khó khăn riêng của anh là phải thích ứng với vị trí chơi hơi lùi hơn mà ông Ancelotti muốn. Nhưng số 10 của tuyển Colombia bảo anh không thấy có vấn đề gì ở đây. “Tôi chơi lùi hơn trước một chút nhưng không sao. Ông Ancelotti muốn vậy và tôi làm theo đòi hỏi của ông ấy. Nhờ thế tôi có thể thi đấu thường xuyên”.

Được ra sân thường xuyên ở một đội bóng toàn sao như Real Madrid đã là điều tuyệt vời với James Rodriguez. Anh ca ngợi sự khiêm nhường và bầu không khí tuyệt vời trong phòng thay đồ của Real dù đội bóng gồm rất nhiều tên tuổi lớn. “Real có nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới nhưng tất cả họ đều là những người tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bầu không khí trong phòng thay đồ rất vui vẻ. Chúng tôi rất vui vì có nhiều cá tính khác nhau trong đội bóng”, vẫn lời James.

Từ Brazil tới Bernabeu. James đã thực hiện được những giấc mơ đầu tiên. Đã làm được những điều đặc biệt. Vua phá lưới World Cup là một điều đặc biệt. Thi đấu cho Real Madrid sau vụ áp phe lên đến 80 triệu euro là một điều đặc biệt khác. Bây giờ James hiểu là anh phải tiếp tục giành những chiến thắng mới. Đó là một nghĩa vụ khi chơi cho đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Không có giới hạn nào trong ngôi Nhà Trắng. Và cũng không có giới hạn nào với James. Anh đã là một cầu thủ lớn. Bây giờ anh có cơ hội để tỏa sáng giữa những người khổng lồ. Và anh hy vọng mình sẽ trưởng thành hơn nữa dưới cái bóng của một Ronaldo vĩ đại.

HT
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm