3h00 ngày 29/11, sân Philips, PSV vs Barcelona: Đánh thức thiên nga

28/11/2018 15:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nghi ngờ Leo Messi là một tội ác, vì bất cứ lý do gì, nhưng sự tĩnh lặng của anh ở Wanda Metroplitano lại trở thành đồng minh cho những dự cảm không tốt lành trỗi dậy.

Giải vô địch Tây Ban Nha vòng 13: Soán ngôi ở đại chiến Atletico - Barca

Giải vô địch Tây Ban Nha vòng 13: Soán ngôi ở đại chiến Atletico - Barca

Tâm điểm của vòng 13 giải vô địch Tây Ban Nha sẽ là trận đại chiến ở Vicente Calderon, nơi đội chủ nhà Atletico Madrid quyết đánh bại Barcelona để đánh chiếm ngôi đầu bảng.

Thiên tài người Argentina đã cố gắng thể hiện trách nhiệm của nhà lãnh đạo trước Atletico Madrid, nhưng ngoài đường chuyền dẫn đến bàn gỡ hòa của Ousmane Dembele ở phút cuối cùng, anh gần như không thể tác động tới lối chơi của Barcelona trước Rojiblancos. Hai tuần trước nữa, số 10 lập một cú đúp ngay trong lần đầu tiên trở lại sau chấn thương, nhưng nhà đương kim vô địch La Liga thua liểng xiểng ở Camp Nou trước Real Betis.

Sự mệt mỏi của Messi

Anh có quá mỏi mệt để chơi những trận đấu lớn hay không, và làm thế nào một ngôi sao như Leo Messi lại dễ dàng biến mất trong những thất bại khủng khiếp của Barcelona ở Champions League vài mùa gần đây? Ở vòng bảng mùa 2016-17, Barcelona bị Manchester City đánh bại với tỉ số 1-3 dù đã có bàn thắng mở tỉ số trước của Leo Messi.

Nhưng đó chưa phải là thất bại duy nhất mùa này, ở vòng đấu loại trực tiếp, ở Parc des Princes, Barcelona bị Paris St Germain đè bẹp bằng thứ bóng đá pressing, tốc độ và chính xác đến từng chi tiết. Dù đã trả món nợ này ở Camp Nou, nhưng sau đó, bi kịch vẫn lặp lại với đội bóng xứ Catalunya ở tứ kết, vì Juventus lại bồi thêm cho họ một thất bại đớn đau nữa ở Allianz. Vẫn là một tỉ số thua trắng, mà không có sự phản kháng nào từ Leo Messi và các đồng đội.

Mùa giải tiếp theo, mọi thứ tưởng như rất suôn sẻ, Barcelona tới Stamford Bridge và ra về với bàn thắng của số 10. Nhưng chuyến làm khách của AS Roma mới thật sự là thảm họa và khiến tất cả phải sụp đổ, nhà vô địch Tây Ban Nha dễ dàng để Roma dắt mũi với thứ bóng đá chặt chẽ, pressing cường độ cao. Hôm đó, đội bóng xứ Catalunya rời Italy với sự bẽ bàng và ngượng ngập.

Có điểm chung nào trong những thất bại này? Đó là những lúc Leo Messi không chơi thứ bóng đá của người giỏi nhất hành tinh. Có những thứ xuất hiện một lần chỉ là tai nạn, nhưng nếu nó lặp lại vài lần liên tục thì đó là vấn đề cần xem xét cả ở khía cạnh tập thể, kế hoạch của HLV, và sự sẵn sàng của cá nhân mỗi cầu thủ.

Leo Messi luôn là trung tâm của đội bóng kể từ sau sự ra đi của Xavi Hernandez, anh làm mọi việc, ra sân mọi trận đấu, và được ca ngợi mọi lúc. Không một chiến lược gia nào muốn bỏ lỡ cơ hội chiến thắng nếu trong tay họ có một người có khả năng quyết định trận đấu giống như vậy, vì như thế là một sự phản bội với những giá trị của bóng đá.

Nhưng cùng lúc đó, họ dần vắt kiệt năng lượng của số 10, khiến anh trở nên mệt mỏi về thể trạng, cạn kiệt về tinh thần. Và đôi khi đánh mất niềm vui chơi bóng. Ở Wanda Metropolitano cuối tuần trước cũng như vậy, anh không phải là tất cả để mang tới chiến thắng cho nhà đương kim vô địch La Liga.

Sự thức giấc của thiên nga

“Mục tiêu của tôi là tiếp tục trưởng thành và không thỏa mãn với những gì đã đạt được, chiến thắng, những chiếc cúp vô địch hay giải thưởng cá nhân”, Leo Messi nói trong một sự kiện quảng cáo của Unisports và adidas, “Tôi muốn mình giỏi hơn sau mỗi ngày, đối mặt với nhiều mục tiêu và giành nhiều danh hiệu hơn nữa”.

Mục tiêu của thiên tài người Argentina là chức vô địch Champions League mùa bóng này, không nghi ngờ gì nữa, nó là tất cả những gì để tạo ra một huyền thoại, một tượng đài ở đấu trường này. Nhưng làm sao để vòng nguyệt quế trở lại như trong quá khứ, nếu Leo Messi nặng nề và rơi vào hư không giống như trước Atletico Madrid, anh không phải là một tay săn bàn, không phải là một nhạc trưởng, không phải là người khiến cho trận đấu trở nên trôi chảy hơn với Barcelona.

PSV là lúc để Leo Messi thức giấc, tránh xa những thất bại, và tìm thấy mình ở vị trí xứng đáng hơn hiện tại.

Sân Philips, kí ức buồn của Barcelona

Tháng 4, ngày 12 năm 1978, được nhớ đến như là ngày cuối cùng cựu huyền thoại Johan Cruyff chơi bóng ở một trận đấu thuộc đấu trường châu Âu trong màu áo Barcelona. Đó là trận lượt về bán kết UEFA Cup trên sân Philips của PSV Eindhoven, đội bóng xứ Catalunya có cơ hội giành danh hiệu lớn với thánh Johan ở mùa bóng đó, nhưng đó không phải là ngày ngọt ngào với Barcelona dù ở lượt đi, đội bóng của những người Hà Lan bay gồm tướng quân Rinus Michels, Johan Neeskens và Johan Cruyff đã giành chiến thắng 3-1. Kết thúc hiệp một, đội chủ nhà PSV dẫn 3-0 và duy trì tỉ số này cho đến cuối trận, và giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-3 sau hai lượt trận. Barcelona bị đá bay trước ngưỡng cửa của trận chung kết, vài tuần sau ông cũng chơi trận đấu cuối cùng của mình tại Camp Nou, trong trận gặp Valencia ở La Liga.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm