Tổng quan trước vòng 7 Ligue 1: Bức tường thép của Marseille trở lại

24/09/2010 12:29 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương, Souleymane Diawara đã trở lại. Không thể phủ nhận rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến khởi đầu chuệch choạc của Marseille mùa bóng này đến từ lỗ thủng ở trung tâm hàng thủ, nơi chưa ai đi vừa đôi giày của trung vệ người Senegal bỏ lại.

Nền tảng cho thành công mùa trước của Marseille là hàng thủ: Họ chỉ để thủng lưới 36 bàn qua 38 vòng, chỉ đứng sau một đội bóng nổi tiếng với lối chơi thận trọng bậc nhất là Auxerre (29 bàn thua). Diawara đã chơi tổng cộng 37 trận cho Marseille ở Ligue 1 mùa trước, ghi 4 bàn và chỉ dính thẻ 6 lần. Anh là trái tim của hàng phòng ngự Marseille.


Sự trở lại của Diawara(áo sáng) là rất cần thiết cho Marseille, Ảnh Getty
Nền tảng cho chức vô địch mùa 2008-2009 của Bordeaux cũng là hàng thủ, với vỏn vẹn 34 bàn thua. Bức tường thép Diawara là sự đảm bảo tuyệt vời nhất, với 35 lần ra sân và 2 bàn thắng. Ngay sau mùa bóng ấy, trung vệ người Senegal chuyển sang Bordeaux, tiếp tục dựng một thành lũy kiên cố ở Velodrome. Mùa này, khi anh chưa thể ra sân vì chấn thương, Marseille đã thủng lưới đến 8 lần chỉ sau 6 trận, và ở vị trí trung vệ, HLV Deschamps đã lần lượt sử dụng Hilton, Heinze, Mbia…, thế nhưng không ai đem lại sự an tâm.

Mảnh ghép cuối cùng

Mbia đã trở lại. Lucho Gonzalez, sau khi dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ tập, cũng đã có thể tập cùng toàn đội vào hôm qua. Cộng với việc Diawara hoàn toàn bình phục, Marseille có thể tung ra đội hình mạnh nhất cuối tuần này.

Đó cũng là bộ khung đã đem đến thành công cho Marseille mùa trước: Diawara là điểm tựa hàng thủ, Lucho là sức sáng tạo (tiền vệ người Argentina có 11 pha kiến tạo mùa trước, nhiều nhất Ligue 1), Mbia là máy quét ở trung tuyến, còn Niang lãnh trách nhiệm làm bàn. Mùa này, chân sút Senegal đã chuyển sang Fenerbahce, còn Diawara lẫn Mbia đều không thể ra sân trong giai đoạn đầu. Thế nên, việc Marseille tụt dốc không phải điều gì đó khó hiểu.

Điểm yếu lớn nhất của Marseille trong giai đoạn khó khăn vừa qua chính là sức đề kháng kém của hàng thủ: Trừ 2 chiến thắng trước Lorient ở vòng 3 và 3-0 truowsc Avignon ở vòng trước, đội bóng thành phố cảng miền Nam đều không thể giữ sạch lưới trong các trận còn lại. Trong khi đó, khả năng ghi bàn có vẻ chưa bao giờ là vấn đề của Marseille, ngay cả khi họ đã bán đi Diawara: Trong tất cả các trận đã đấu mùa này trên mọi đấu trường, họ đều tìm được mành lưới đối phương.

Chính vì thế, Diawara không những là mảnh ghép cuối cùng để xây dựng một Marseille thật sự hoàn thiện, mà còn là mảnh ghép quan trọng nhất. Đặc biệt khi vào tháng 10, đội bóng thành phố cảng miền Nam sẽ phải đối đầu với những đội bóng có sức mạnh tấn công rất đáng nể: Một chuyến làm khách bão táp trước Chelsea ở Champions League, 4 ngày sau, lại một chuyến làm khách khác trước đội đầu bảng hiện tại là St. Etienne. Cuối tháng 10, Marseille sẽ chạm trán 2 đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất Ligue 1 là Rennes và Lille.

Với hàng loạt những họng súng thượng thặng đang chĩa vào như thế, Deschamps có lẽ đang cảm ơn Chúa một cách nhiệt thành nhất, vì đã để cho bức tường thép của họ trở lại.

Lịch thi đấu vòng 7 Ligue 1

Chủ nhật (26/9) 0h00: Auxerre – Nancy, Marseille – Spochaux, Montpellier – Avignon, Nice – Rennes, Caen – Bordeaux, Lorient – Monaco; 02h00: Lyon – St. Etienne; 22h00: Toulouse – Lille, Brest – VA; Thứ Hai (27/9) 02h00: Lens – PSG


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm