Pháp công bố hình phạt với 4 kẻ phản loạn ở EURO 2012: Nasri lĩnh án treo giò 3 trận

28/07/2012 15:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Một tháng kể từ ngày Les Bleus cúi đầu lầm lũi rời EURO, LĐBĐ Pháp (FFF) đã đưa những bê bối ở Ba Lan và Ukraina ra xét xử. Samir Nasri là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất và cũng phải chịu hình phạt nặng nề nhất.

Cơn ác mộng lại trở về với bóng đá Pháp. Hai năm trước là cuộc nổi loạn ở doanh trại Knysna do Patrice Evra cầm đầu, khiến 4 thành viên Anelka, Evra, Ribery và Toulalan bị treo giò tổng cộng 26 trận (riêng Anelka là 18 trận). Hai năm sau ở Ba Lan và Ukraina, thảm họa ở Nam Phi đã lặp lại, dĩ nhiên là ở một cấp độ kém nghiêm trọng hơn. Và FFF hôm qua đã đưa vụ việc ra xét xử, thật trùng hợp, cũng vẫn có 4 nhân vật phải ra điều trần trước ban kỷ luật.



Nasri gây thất vọng lớn ở EURO 2012 - Ảnh: Getty

Trong số 4 người này, lỗi của Samir Nasri là nặng nhất. Tiền vệ 25 tuổi đã chửi phóng viên của AFP với lời lẽ rất thô tục sau thất bại trước Tây Ban Nha ở tứ kết và phải nhận hình phạt treo giò 3 trận. Hình ảnh phóng viên AFP (thật trùng hợp) chụp được vào trưa hôm qua cho thấy Nasri rời trụ sở FFF trên chiếc xe ô tô màu đen, hai tay đan vào nhau và bĩu môi khi thấy ống kính chĩa vào mình. Anh sẽ vắng mặt trong trận đấu giao hữu với Uruguay (15/8) cùng 2 trận đấu loại World Cup 2014 gặp Phần Lan (7/9) và Belarus (11/9).

Vắng mặt ở phiên tòa do bận du đấu Mỹ cùng PSG, tiền vệ Jeremy Menez cũng bị treo giò 1 trận cho lỗi chỉ trích trọng tài người Ý Nicolas Rizzoli trong trận tứ kết và phớt lờ cái bắt tay của đội trưởng Hugo Lloris. Hai người còn lại, Yann M'Vila (từ chối bắt tay Giroud và HLV Blanc khi bị thay ra ở trận đấu với TBN) và Hatem Ben Arfa (chỉ trích Blanc trong phòng thay đồ sau trận thua Thụy Điển) may mắn thoát án phạt và chỉ bị cảnh cáo. Điều đặc biệt là Laurent Blanc đã được FFF mời đến làm nhân chứng nhưng không có mặt. Người kế vị ông, Didier Deschamps, sẽ có trận đấu đầu tiên sau nửa tháng nữa mà không có Nasri và Menez. 3/4 thành viên của thế hệ 1987 ưu tú đã “nhúng chàm” ở EURO 2012 (người còn lại là Benzema) và trước mắt Deschamps là rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng đội hình, hệt như những gì người đồng đội cũ Blanc phải đối mặt khi thay thế Domenech vào mùa hè 2010.

Ben Arfa lại thêm lùm xùm mới

May mắn không bị FFF xử phạt nhưng Hatem Ben Arfa, người xuất hiện tại trụ sở FFF với mái tóc vuốt gel bóng lộn lại bị nhắc tên trong một vụ lùm xùm mới, dù anh không trực tiếp liên quan. Cha của tiền vệ Newcastle, ông Kamel Ben Arfa đã tranh cãi nảy lửa người đại diện Michel Ouazine của anh và thậm chí xô xát đã xảy ra. Giữa cha con Ben Arfa 3 năm nay đã xảy ra mâu thuẫn và ông Kamel, một cựu tuyển thủ quốc gia Tunisie luôn đổ lỗi cho Michel Ouazine gây ra sự rạn nứt này. Và khi tình cờ gặp nhau ở Paris, ông Kamel đã lao vào người đại diện của con mình và quát lớn: “Mày đã cướp đi con trai tao, mày đã cướp nó suốt 3 năm qua”. Ouazine sau khi được can đã tố ông Kamel đánh mình: “Cha của Hatem cố húc đầu vào tôi, tôi đã tránh được nhưng sau đó ông ta đánh tôi từ phía sau và khiến tôi ngã ra đất. Hatem từ lâu không nói chuyện với ông ta và ông ta sấn sổ lao đến đòi tôi giải thích. Tôi chỉ cố gắng thoát khỏi cơn điên của ông ta mà thôi”. Trong khi ấy, ông Kamel mếu máo khóc và không ngừng chửi rủa: “Mày cướp con của tao. Mày không thấy xấu hổ sao? 5 tháng nay tao không được nhìn thấy nó, tao chỉ muốn đến để động viên nó, tao muốn con trai quay về”.

Vụ lùm xùm này chắc chắn không khiến quan hệ trong gia đình Ben Arfa được cải thiện. Cầu thủ 25 tuổi sẽ trở về tập trung cùng Newcastle và bỏ ông Kamel ở lại Pháp.

44 cầu thủ Pháp bị điều tra về hành vi ứng xử không đúng mực ở EURO 2012 và nhận hình phạt treo giò tổng cộng 4 trận, con số thấp hơn rất nhiều so với tổng số 26 trận lĩnh phạt của Anelka, Evra, Ribery và Toulalan sau World Cup 2010.

4Đây là năm thứ 4 Siêu cúp Pháp được tổ chức bên ngoài biên giới đất nước lục lăng.

Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm