Gourcuff = Ronaldo + Zidane

16/05/2009 19:37 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần) -  Anh có vẻ bề ngoài hao hao giống Cristiano Ronaldo. Anh sở hữu những pha xử lý bóng mượt mà như Zinedine Zidane. Anh là Yoan Gourcuff, ngôi sao sáng nhất Ligue 1 mùa giải 2008-2009.

Ngôi sao tương lai

Nhìn thoáng qua, khuôn mặt của Gourcuff có nhiều nét giống với Ronaldo, nhưng nụ cười của anh thì không “gian” như ngôi sao người Bồ Đào Nha đang khoác áo M.U mà lại có phần thánh thiện như Kaka, đồng đội một thời tại Milan. Gourcuff chưa nổi tiếng và giàu có như CR7, càng không thể so sánh với Quả bóng Vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 về mặt danh hiệu. Nhưng anh hoàn toàn có thể hướng đến những thứ ấy bằng nỗ lực và quyết tâm, với tấm gương chính là “đàn anh” Ronaldo, người già hơn Gourcuff một tuổi. Mùa này, Gourcuff đã có Siêu Cúp và Cúp Liên đoàn Pháp và giờ đang hướng đến chức vô địch Ligue 1 cùng với Bordeaux.
 
Gourcuff vô địch Cúp Liên đoàn Pháp 2009 cùng Bordeaux

Trong lối chơi của mình, bên cạnh tốc độ và sự lắt léo giống Ronaldo, Gourcuff còn phảng phất nét ung dung của Zidane, một tượng đài sống của bóng đá Pháp, cầu thủ bậc thầy về kỹ thuật xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Những cú đảo bóng, xoay người để đi qua hai hay ba hậu vệ đối phương vốn là một “đặc sản” của Zidane nay đã được Gourcuff tái hiện gần như hoàn hảo. Tiền vệ của Bordeaux còn sở hữu vũ khí cực mạnh là những cú sút xa, bất kể bóng sống hay bóng chết. Bàn thắng ra mắt của Gourcuff trong màu áo đội tuyển Pháp, cú sút từ khoảng cách 40m làm tung lưới thủ môn Lobont của Romania trong trận hòa 2-2 ở vòng loại World Cup 2010 hồi tháng 10/2008, được xem như một kiệt tác. Trao cho Gourcuff cú sút phạt hàng rào trong khoảng cách từ 16m50 cho đến 30m so với khung thành thì cũng chẳng khác nào mang đến cho anh 50% cơ hội ghi bàn.

Nếu như Ronaldo gây khuynh đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những pha độc diễn cá nhân, dốc bóng với tốc độ chóng mặt và đảo bóng một cách tài tình, thì Gourcuff lại mang đến cho đối thủ sự sợ hãi vì khả năng dẫn dắt lối chơi, điều phối bóng và tung ra những đường chuyền “chết người” để đồng đội lập công. Ghi bàn chỉ là nhiệm vụ thứ yếu của Gourcuff, “đạo diễn” trận đấu, góp phần mang về chiến thắng chung cuộc cho Bordeaux mới là trọng trách chính mà anh phải gách vách và thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên sân, Gourcuff vừa là thủ lĩnh về lối chơi, vừa là thủ lĩnh về tinh thần của Bordeaux.

Rạng sáng qua, Gourcuff lại vừa tỏa sáng, ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng 2-1 cho Bordeaux trên sân của Valenciennes, qua đó tiếp tục gây áp lực lên Marseille, đội đang có số điểm bằng nhau nhưng chỉ tạm dẫn đầu Ligue 1 nhờ nhỉnh hơn chút ít về chỉ số phụ. Bàn thắng thứ 11 của Gourcuff ở giải vô địch quốc gia Pháp mùa này, bên cạnh sáu đường chuyền quyết định, giúp Bordeaux nuôi hy vọng vô địch đồng thời giúp chính bản thân anh ghi điểm trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2008-2009 của bóng đá xứ lục lăng. Có vẻ như tiền vệ cánh Michael Bastos của Lille, tiền vệ trung tâm Stephane Sessegnon của PSG và chân sút chủ lực Andre-Pierre Gignac của Toulouse đều không phải là đối thủ của Gourcuff trong cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân cao quý này.
 
Yoann Gourcuff (giữa) có lối chơi giống cả Cristiano Ronaldo lẫn Zinedine Zidane

15 triệu euro

Đó là giá trị chuyển nhượng của Gourcuff được Bordeaux và Milan thống nhất trong điều khoản mua “đứt” đi kèm theo hợp đồng cho mượn cầu thủ giữa hai đội. Cụ thể hơn, Bordeaux phải trả cho Milan 1,6 triệu euro gọi là phí “thuê” Gourcuff trong cả mùa giải 2008-2009. Khi kết thúc hợp đồng cho mượn, nếu muốn toàn quyền sở hữu tiền vệ này, đội bóng Pháp chỉ phải trả thêm cho đối tác Italia số tiền 13,4 triệu euro nữa là giải quyết xong mọi chuyện một cách êm đẹp.

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng của Gourcuff trong màu áo Bordeaux, có vẻ như Milan cảm thấy đã bị “hớ” vì điều khoản “mua đứt bán đoạn” ấy. Nhưng giấy trắng mực đen, Milan có muốn cũng không thể can thiệp được vào lựa chọn tương lai của Gourcuff. Giờ đây, chỉ cần đạt được thỏa thuận cá nhân với Gourcuff về chuyện lương bổng, Bordeaux sẽ sở hữu hoàn toàn cầu thủ được đánh giá xuất sắc nhất Ligue 1 mùa này.

Tuy nhiên, vấn đề cũng không đơn giản với Bordeaux khi mà Gourcuff cũng đã lọt vào tầm ngắm của không ít đội bóng lớn tại châu Âu. Ráo riết hơn cả trong việc săn lùng chữ ký của tiền vệ tài năng này là Bayern Munich. Đội bóng Đức vừa bổ nhiệm HLV Louis Van Gaal thay thế cho Juergen Klinsmann (cũng như người làm việc tạm quyền cho đến hết mùa giải là Jupp Heynckes) để bắt đầu một cuộc tái thiết mới. Bayern cần một nhà tổ chức ở khu vực giữa sân và sau khi để tuột mất Diego vào tay Juventus vì chậm chân, họ đã quay sang đàm phán với Milan về trường hợp của Gourcuff.

Ưu tiên hàng đầu của Gourcuff vẫn là Bordeaux, nơi anh đã tìm lại chính mình như thời còn khoác áo Rennes, sau khi đã chôn vùi sự nghiệp trong suốt hai năm ròng tại Milan. Việc tiếp tục đá cho Bordeaux còn là cơ sở để anh tìm kiếm một vị trí chính thức trong đội hình đội tuyển Pháp dự World Cup 2010, dĩ nhiên là trong trường hợp thầy trò Raymond Domenech giành được vé đi Nam Phi vào mùa Hè sang năm. Bordeaux vẫn chiếm lợi thế trong việc thu phục Gourcuff, nhất là khi HLV Laurent Blanc tiếp tục dẫn dắt đội bóng xứ sở rượu vang, nhưng khoản tiền lương mà họ phải trả cho ngôi sao này sẽ tăng lên đáng kể.

Khoác áo Bordeaux đá ở Ligue 1, Gourcuff không thể nổi lên nhanh chóng như Ronaldo của M.U ở Premier League và Champions League, vốn có sự hỗ trợ của rất nhiều vệ tinh giỏi xung quanh. Vào thời điểm hiện tại, Gourcuff cũng chưa thể sánh với đàn anh Franck Ribery ở đội tuyển Pháp, đang đá cho Bayern nhưng có thể đến với một đội bóng lớn hơn trong mùa giải này. Nhưng chính Gourcuff , chứ không phải Ribery vốn thiên về hoạt động ở hai cánh, mới là “ông chủ” tương lai của “Les Blues”, người kế vị xứng đáng vai trò mà Zidane đã để lại khi ra đi vào mùa Hè 2006, sau cú “thiết đầu công” vào ngực Marco Materazzi trong cái đêm Berlin đáng quên ấy...

Yoan Gourcuff

Sinh ngày 11/7/1986.

Cao 1m85, nặng 79 kg.

Vị trí: Tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm.

CLB đã khoác áo: Rennes (2003-2006), Milan (2006-2008), Bordeaux (từ 2008, Milan cho mượn).

Đội tuyển U-21 Pháp: 17 trận/4 bàn (2006-2008).

Đội tuyển Pháp: 9 trận/1 bàn (từ 2008).

Danh hiệu: Siêu Cúp Pháp 2008, Cúp Liên đoàn Pháp 2009.
 
Hồng La

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm