Sôi động Ligue 1: "Nghịch cảnh" nhà Gourcuff

18/10/2008 18:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Christian Gourcuff từng là một cầu thủ và hiện là HLV của Lorient. Con trai ông, Yoann Gourcuff, đang là ngôi sao mới của bóng đá Pháp, tỏa sáng trong màu áo Bordeaux cũng như “Les Bleus”. Khi Yoann chơi xuất sắc góp phần giúp Bordeaux thắng 2-1 ngay trên sân Lorient cuối tuần trước, Christian biết mình đang lâm nguy.

Vòng 8, khi Bordeaux đến Lorient, cha con nhà Gourcuff đã có dịp gặp nhau trên sân cỏ. Bố Christian ngồi trên ghế chỉ đạo của đội chủ nhà và không quên rời xa cậu con trai Yaonn đang khoác áo đội khách. Fernando là tác giả của cú đúp trong vòng 2 phút giúp Bordeaux ngược dòng thành công nhưng chính Gourcuff mới là người chơi xuất sắc nhất trận. Anh cầm bóng như một nghệ sĩ, tung ra những đường chuyền như đặt cho Fernando lập công và bản thân mình cũng nhiều lần đe dọa khung thành Lorient bằng những cú sút xa mà một trong số đó bóng đã tìm đến xà ngang sau khi vượt qua quãng đường gần 40m. Nhìn cậu con trai mới 22 tuổi chơi bóng, Christian vừa mừng vừa lo. Mừng, vì Yaonn đã chững chạc trông thấy và lại tỏa sáng sau những ngày đen tối ở AC Milan. Lo, vì số phận ông giờ đang lâm vào tình thế nguy hiểm.

Vòng 2, Lorient xuất sắc cầm chân Lyon không bàn thắng trên sân nhà, nối tiếp cho khởi đầu như mơ với 3 điểm kiếm được ở Le Mans. Nhưng từ đó đến nay, Lorient đã trải qua 4 trận thua và mới chỉ có được thêm 2 điểm ít ỏi. Hệ quả trước mắt là một chỗ dành cho Lorient trong nhóm “cầm đèn đỏ”. Rơi vào khu vực này có nghĩa là rơi vào vũng lầy rất khó thoát ra, thế nên Christian không thể không lo.

Ngay sau vòng 3, Michel Der Zakarian đã khăn gói rời Nantes vì thành tích yếu kém của “Chim hoàng yến”. Từ đó đến nay, điệu valse trên ghế HLV ở Ligue 1 tạm ngừng. Nhưng rất có thể, sự tĩnh lặng giả tạo ấy chỉ là phút bình yên giữa hai cơn bão. Có những chiếc ghế đã lung lay và có thể đổ bất cứ lúc nào mà chỗ ngồi của Christian là một ví dụ điển hình.

Sochaux chưa có lấy một trận thắng, là đội duy nhất còn lại ở Ligue 1 chịu thành tích yếu kém như vậy. Thắng rồi, Le Havre cũng đang chôn chân ở cuối bảng xếp hạng. 4 điểm sau 8 trận, mỗi trận thu về nửa điểm, cứ với đà này thì chẳng mấy chốc mà Ligue 2 đã hiện ra trước mắt. Jean Marc Nobilo ở Le Havre và Francis Gillot ở Sochaux thậm chí còn lâm vào tình trạng hiểm nghèo hơn cả Christian Gourcuff, cựu cầu thủ của Lorient và đang dẫn dắt đội bóng ở cực Đông nước Pháp lần thứ ba trong sự nghiệp.

Không chỉ các đội bóng cuối bảng mà ngay cả PSG, hiện đang đứng thứ 11, cũng rục rịch chuyện thay HLV. Paul Le Guen không còn nhiều cơ hội và khả năng sẽ phải nhường chỗ cho Didier Deschamps trong nay mai. Đội bóng thủ đô Paris đã tiếp xúc với cựu HLV của Monaco và Juventus nên chỉ cần một cú sẩy chân nữa, Le Guen sẽ phải ra đường.

Vòng 9

Chủ nhật (19/10), 00h00: Monaco – Nice, Caen – Grenoble, PSG – Lorient, Bordeaux – Toulouse, Sochaux - Le Havre, Nantes – St. Etienne, 02h00: Lyon – Lille, 22h00: Le Mans – Nancy, Auxerre – Rennes.

Thứ Hai (20/10), 02h00: Valenciennes – Marseille.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm