HLV của Spartak tán dương Marseille: “Họ có thể vào đến chung kết”

25/11/2010 10:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Đó là phát biểu của HLV Valeri Karpin bên phía Spartak về đối thủ đã đạp bằng họ ngay trên sân khách để giành quyền vào vòng 1/8 Champions League. Nguyên văn lời ông nói là thế này: “Tôi nghĩ rằng với một chút may mắn, họ có thể đi tới bán kết hoặc thậm chí là chung kết. Các cầu thủ của họ đáp ứng được đẳng cấp Champions League”.

Đó có thể là nhận xét khiến các cầu thủ của Marseille sướng mê, nhưng lời khen ấy có thể chỉ là thủ thuật của một kẻ thất bại: Tán dương những phẩm chất của đối thủ để làm giảm sự nghiêm trọng trong thất bại. Nó có lợi cho Spartak về mặt tinh thần, nhưng không hề tốt cho Marseille. Đơn giản là họ có thể tự huyễn hoặc chính mình.

HLV Spartak, Valeri Karpin- Ảnh Getty
Hãy nhớ lại một vết xe đổ vẫn còn hắn sâu trên bước đường của các đội bóng Pháp ở Champions League: Bordeaux. Đội bóng này thậm chí còn bất bại cả vòng bảng lẫn vòng 1/8, đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của Juventus và Bayern. Khi ấy, cộng với bước tiến vững chắc ở Ligue 1, báo chí Pháp cho rằng họ đang hướng đến cú ăn 4 (Cúp QG, Cúp LĐ, Ligue 1 và… Champions League).


Thế nhưng những lời khen ngợi ấy đã khiến Bordeaux không còn đủ tỉnh táo: Họ mơ ăn 4 thật, và cố gắng xé mình ra trên các mặt trận, rồi không những không ăn được 4, họ chỉ về… thứ 6 ở Ligue 1 và mất luôn suất dự Cúp châu Âu. Bắt đầu cho một cuộc tháo chạy lực lượng ồ ạt.

Các đội bóng Pháp, ngay cả Marseille, vốn không có đủ nền tảng về lực lượng và bản lĩnh để đứng vững trong những tham vọng quá sức. Và ranh giới mong manh giữa thành công và sụp đổ có thể xuất hiện chỉ sau cách “ứng xử” với một lời khen (có phần giả dối?) của đối thủ.

PA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm