Marseille giành 3 điểm nhọc nhằn: Tự tin đến Moscow

22/11/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- 3 điểm nhọc nhằn trước Toulouse đã giúp Marseille chấm dứt chuỗi trận không biết mùi chiến thắng và có đủ hành trang để hành quân đến Moscow vào giữa tuần này.

Các CĐV Toulouse không bao dung như người ta tưởng. Tiền đạo Andre-Pierre Gignac đã liên tục là mục tiêu của những tiếng la ó và huýt sáo thù địch trên sân Municipal. Họ đã từng yêu anh thế nào, thì nay lại ghét anh chừng ấy. Gignac đã có một ngày về không hề yên ả.

Marseille nhọc nhằn giành 3 điểm trên sân Toulouse, Ảnh Getty

Thế nhưng đó không phải là lý do khiến anh chơi tồi đi. Trái lại, Gignac có thể đã là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nếu như anh không… tranh giành cơ hội với đồng đội Valbuena (phút 72) và khiến . Trước đó, Taiwo đã bỏ lỡ một quả penalty, còn Brandao, người đã ghi 4 bàn gần nhất trong các cuộc đối đầu giữa Marseille và Toulouse, cũng im tiếng.

Kể từ khi rời Municipal, Gignac mới có một bàn ở Ligue 1. Anh chơi năng nổ đến mức phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi, và làm bùng nổ sự căm ghét trên các khán đài từng hô vang tên anh như một người hùng. Đó lại đang là điều mà HLV Didier Deschamps mong muốn. Tinh thần thi đấu của Gignac mới là điều anh cần lúc này, chứ không phải những hat-trick vô thưởng vô phạt như ở trận gặp Zilina.

Sẵn sàng để đến Moscow

Bàn thắng đúng vào phút 88 của “cứu tinh” Ayew, bàn thứ 4 của anh mùa này, đã đem về chiến thắng đầu tiên sau 2 trận chỉ hòa và thua cho Marseille. Một sự khích lệ tinh thần đúng lúc, trước khi họ hành quân đến Moscow để đá trận “chung kết” vòng bảng Champions League với Spartak.

Đó là chiến thắng đầu tiên của Marseille trên Municipal trong 5 năm qua, kể từ lần đánh bại Toulouse 3-1 vào ngày 29/1/2005. Và quan trọng hơn là HLV Deschamps đã bảo toàn lực lượng rất tốt trước trận đấu quyết định với Spartak. Đáng ra, nếu Marseille không ở vào tình thế khó khăn như hiện tại, Deschamps có thể đã cho nhiều vị trí chính thức nghỉ ngơi, chứ không phải chỉ có Heinze, Valbuena và Ayew “được” ngồi ghế dự bị.

Ông đã phải vội vàng tung cả Valbuena và Ayew vào sân sau khi nhận thấy sự bế tắc của Marseille trong hiệp hai, và có được 3 điểm quý giá nhờ sự thay đổi ấy. Nhưng thắng lợi này cũng chứng minh phần nào khả năng phân phối sức lực của Deschamps, trong bối cảnh Marseille đang bị dồn vào tình thế khó khăn ở cả 2 đấu trường Ligue 1 và Champions League.

Đó là điểm yếu cố hữu của nhiều đội bóng Pháp trong nhiều năm qua, và mùa trước, Marseille cũng buộc phải chia tay Champions League trong giai đoạn này, khi không còn giữ được sức tập trung và sự tỉnh táo trên cả 2 đấu trường. Bây giờ, chỉ với chiến thắng đầu tiên trong 2 trận, đội bóng thành phố cảng miền Nam đã leo lên vị trí thứ 3, chỉ kém ngôi đầu 2 điểm, và Spartak không phải là một quả núi như những Milan hay Real Madrid mà Marseille phải đối mặt mùa trước.

Tinh thần chiến đấu, biểu thị qua những nỗ lực của cầu thủ đang gây thất vọng Gignac, và việc Marseille chơi quyết tâm cho đến phút chót để giành chiến thắng quan trọng trước Toulouse, xác lập lại vị thế hàng đầu của họ ở Ligue 1, là những “hành trang” đủ để khiến họ tự tin trước khi hành quân sang Moscow. Để hy vọng vào một sự đổi thay ở Champions League, đấu trường với họ chỉ còn là hoài niệm của đỉnh cao năm 1993, với thế hệ của Deschamps.

Mandanda: “Chúng tôi tin tưởng vào Gignac”

Một đêm của riêng Gignac, cho lần đầu tiên trở lại Municipal, 3 tháng sau khi rời Toulouse. Anh ra về trắng tay, sau khi đã nỗ lực không biết mệt mỏi trong cả trận để đánh bại chính đội bóng cũ, trước con mắt chứng kiến của bạn bè cũ và gia đình anh. Thế nhưng Deschamps vẫn không trách anh vì pha bóng ích kỷ trong hiệp 2 (tranh cơ hội với Valbuena): “Mọi tiền đạo đều phải ích kỷ. Khi trở về “nhà”, chắc chắn là anh ấy có chút bối rối. Tôi không thể trách cứ anh ấy”. Còn thủ thành Steve Mandanda cũng tỏ ra tin tưởng: “Chúng tôi lo lắng, nhưng tin tưởng vào Gignac. Điều quan trọng nhất là anh ấy phải giữ vững niềm tin”.


Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm