Một mình Neuer không thể cứu Bayern

08/05/2015 06:23 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngạc nhiên khi Lionel Messi đã ăn mừng 2 bàn thắng của mình đêm thứ Tư vừa qua cảm xúc hơn bình thường. Anh không chỉ đánh bại Bayern mà đã vượt qua thủ môn số 1 thế giới, Manuel Neuer.

Chơi rất xuất sắc nhưng tiếc rằng Neuer cũng chẳng thể cứu thua cho cả đội. Bayern đã chơi thiếu sức sống và tổ chức tấn công cực yếu kém. Nhưng dù sao, Neuer hoàn toàn có quyền tự hào bởi nếu không có anh, Bayern hẳn đã thua nhiều hơn 3 trái. Trước khi Messi lập cú đúp và Neymar ấn định tỷ số 3-0 trong gần 20 phút cuối trận đấu, Neuer đã liên tục thể hiện tài năng bắt bóng của mình. Những chân sút của Barcelona gặp rất nhiều khó khăn khi thủ thành người Đức có thể cản phá xuất sắc cả bằng tay và và bằng chân của mình. Đầu tiên là Luis Suarez, rồi Dani Alves đều ngậm ngùi bị Neuer "từ chối".

Trong suốt 77 phút thi đấu, sự xuất sắc của Neuer còn lấn át cả Messi và vượt trội hoàn toàn so với 10 cầu thủ còn lại của Bayern. Những người hâm mộ anh càng thêm lý do để tiếc cho Neuer khi thủ môn 29 tuổi này chỉ nhận Quả Bóng Đồng trong Lễ trao giải Quả Bóng Vàng hồi tháng 1. Và người ta lại có dịp nhớ lại ý nguyện khá hài hước của Pep Guardiola khi mới tới dẫn dắt Bayern. Lúc đấy, HLV người Tây Ban Nha cho biết ông muốn đem Victor Valdes cùng tới Allianz Arena. Ở Bayern, Neuer là không thể thay thế.

Thua 0-3, cơ hội đi tiếp vào chung kết của CLB xứ Bavaria trở nên rất thấp. Nhưng họ vẫn có thể hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đặc biệt là khi họ yên tâm với sự phục vụ của Neuer trong khung gỗ. Cựu tuyển thủ Anh Jamie Redknapp thậm chí còn nhận định Neuer là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Dù là một thủ môn nhưng Neuer không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò ấy mà còn đảm nhiệm gánh vác hàng thủ như một hậu vệ. Hình ảnh anh luôn xông pha trên hàng phòng ngự Bayern hay đội tuyển Đức đã quá quen thuộc với người hâm mộ. Anh ra vào tốt, liều lĩnh nhưng không mạo hiểm và đặc biệt là chơi chân rất tốt. Có lần, Neuer đã bảo rằng: "Tôi là cầu thủ thứ 11 của đội bóng, không chỉ là 1 người bắt bóng. Tôi biết và kiểm soát được mọi pha băng lên xa khung thành của mình".

Thế nhưng chỉ một Neuer thì e rằng cũng không cứu được Bayern khi mà Messi quá xuất chúng.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm