Đội tuyển Đức về nước an toàn sau vụ khủng bố ở Paris

14/11/2015 21:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Đức đã hạ cánh an toàn tại Frankfurt, sau khi HLV Joachim Loew cùng các học trò phải trải qua một đêm kinh hoàng tại Paris.

Trong trận giao hữu vào thứ Sáu, Đức đã để thua 0-2 trước Pháp trên sân Stade de France. Tuy nhiên, thất bại này không phải là điều đáng bận tâm với nhà ĐKVĐ thế giới. Mong muốn duy nhất của người hâm mộ lúc này là các cầu thủ an toàn trở về, sau khi vụ khủng bố làm rung chuyển nước Pháp xảy ra vào đêm qua.

Hai vụ đánh bom liều chết cùng một quả bom phát nổ bên ngoài SVĐ Stade de France khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đẫm máu hơn, những vụ tấn công tại nhiều địa điểm khác ở Paris đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 130 người.


Cảnh tượng hỗn loạn sau trận đấu Pháp - Đức


Các CĐV bị giữ lại sân Stade de France sau trận đấu để đảm bảo an toàn


Cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài sân Stade de France sau vụ đánh bom

Đội tuyển Đức theo kế hoạch sẽ về thành phố Hannover vào thứ Bảy, tuy nhiên những lo ngại về an ninh đã khiến ban lãnh đạo quyết định thay đổi kế hoạch và bay về Frankfurt.

Một số nguồn tin cho biết HLV Joachim Loew đã cùng các học trò rời SVĐ trong một chiếc xe bus với sự bảo vệ bởi lực lượng vũ trang vào 2h15’ sáng (giờ CET hay GMT + 1). Tuy nhiên, tờ Bild của Đức xác nhận đây chỉ là thông tin giả, được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho đội bóng.

Toàn đội đã về nước trên chuyến bay của hãng Lufthansa, và đặt chân đến Frankfurt vào lúc 9h52’ sáng. Sau khi an toàn trở về, trung vệ Mats Hummels viết trên mạng xã hội Twitter: “Chúng tôi đã về đến Đức. Những gì xảy ra ngày hôm qua thật không thể nào tin được. Thế giới điên cả rồi. Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông đến những ai đã mất đi người thân yêu của mình”.


Đội tuyển Đức đã về nước an toàn


Mats Hummels (áo trắng) cảm thấy may mắn vì đã bình an vô sự trở về

Cựu tiền đạo Lukas Podolski của Arsenal cho biết: “Chúng tôi đã trở về nước Đức. Nguyện cầu cho Paris”. Andre Schuerrle cũng viết: “Một đêm tồi tệ! Xin chia buồn với những ai đã mất đi người thân yêu của mình”.

Trước đó, đã xuất hiện nguy cơ khách sạn nơi đội tuyển Đức đóng quân bị đánh bom và khiến toàn đội phải sơ tán. HLV Joachim Loew thừa nhận rằng các cầu thủ của ông đã rất sợ hãi: “Chúng tôi đã shock nặng. Trận cầu và những bàn thắng đều không có ý nghĩa trong một ngày như hôm nay. Chúng tôi được thông báo về vụ khủng bố trong phòng thay đồ sau trận đấu. Các cầu thủ tỏ ra sợ hãi khi mà trước đó, chúng tôi cũng đã phải trải qua 3 giờ đồng hồ bên ngoài khách sạn vì mối đe dọa bị đánh bom”.


HLV Joachim Loew: "Các cầu thủ đã rất sợ hãi"


Các cầu thủ Đức chụp hình sau khi sơ tán khỏi khách sạn

Sắp tới, Đức còn một trận giao hữu với Hà Lan vào thứ Ba. Tuy nhiên, có thể trận đấu này sẽ bị hủy bỏ sau những gì các cầu thủ đã phải trải qua. Người dẫn đoàn Georg Behlau của đội tuyển Đức phát biểu trên Bild: “Mọi người sẽ về nhà và ngủ một giấc. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định liệu có tiếp tục thi đấu trong trận gặp Hà Lan hay không”.

Chủ tịch tạm quyền Reinhard Rauball của LĐBĐ Đức cho biết: “Chúng tôi sẽ không vội vàng đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ để xem họ có thể thi đấu tiếp hay không. Cá nhân tôi vẫn muốn trận đấu diễn ra, để chứng minh cho những kẻ gây ra điều này rằng chúng không phải là người chiến thắng”.

Trợ lý HLV Oliver Bierhoff cũng gửi lời chia buồn đến những người liên quan đến thảm kịch tại Paris, đồng thời ca ngợi sự chuyên nghiệp của các cầu thủ Đức: “Trận đấu với Hà Lan sẽ diễn ra như bình thường, tuy nhiên chúng tôi cần thăm dò ý kiến nội bộ trước. Cả đội đã thể hiện sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân và người thân của họ”.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm