Vụ khủng bố ở Paris: Khi bóng đá không còn quan trọng nữa

14/11/2015 20:31 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Bóng đá là môn thể thao Vua, tuy nhiên nó đã không còn là điều quan trọng nhất trong ngày thảm kịch làm rung chuyển nước Pháp xảy ra.

Phút thứ 17 trận giao hữu giữa đội tuyển Pháp – Đức, một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả SVĐ Stade de France. Vào lúc đó, một vài cổ động viên reo vang “Ole!” đầy phấn khởi. Có lẽ họ nghĩ đó chỉ là một quả pháo sáng – “chuyện thường ngày ở huyện” tại Ligue 1. Tiếng nổ vang trời thứ đến sau đó vỏn vẹn 2 phút, và cả sân vận động câm lặng.

Trên sân, 22 cầu thủ tiếp tục thi đấu, không mảy may biết đến thảm kịch xảy ra cách đó hơn trăm mét. Không một thông báo. Các cổ động viên vẫn hò reo sau mỗi bàn thắng của tuyển Pháp trước nhà ĐKVĐ thế giới.


Tổng thống Pháp Francois Hollande (áo đen) cũng dự khán trận đấu này

Trong giờ nghỉ giũa 2 hiệp, một chiếc trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời Stade de France. Vẫn không có dấu hiệu nào báo động vụ khủng bố đang diễn ra ngay bên ngoài SVĐ, và 70.000 CĐV đến sân vẫn bình tĩnh. Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, BTC sân thông báo: “Đã có sự cố xảy ra bên ngoài SVĐ, mọi người vui lòng ra về qua cửa phía Tây”.

Từng chút một, tất cả mọi người đều hiểu rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Hai bàn thắng của Olivier Giroud và Andre-Pierre Gignac mang lại chiến thắng 2-0 cho Pháp, tuy nhiên không một CĐV nào ra về với vẻ mặt hớn hở.


Cảnh tượng tại sân Stade de France sau trận đấu




Những góc máy gần hơn

Bóng đá giờ đây không còn quan trọng nữa. Một người hâm mộ cho biết: “Chúng tôi ngồi ở cửa X. Trong trận đấu, có 2 tiếng nổ đã vang lên, tuy nhiên chúng tôi không nghĩ gì về điều đó. Cuối trận, chúng tôi biết được mọi thứ. Bầu không khí như bị đóng băng”.

Một phóng viên tác nghiệp tại sân cho biết: “Như mọi lần, tôi đi về phía phòng họp báo sau trận. Chúng tôi vẫn phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Nhưng khi bước ra ngoài SVĐ… Thật kinh hoàng. Một đám đông lớn tụ tập bên ngoài sân và có tiếng hét: “Hắn có súng… Hắn sẽ bắn chúng ta!”. Bởi vậy, sau đó chúng tôi đã quay trở lại khán đài”.


HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức cũng bày tỏ sự bàng hoàng sau trận

LĐBĐ Pháp đã đưa ra quyết định và không có buổi họp báo nào được tổ chức sau trận đấu. Trận giao hữu giữa Pháp và Anh trong vài ngày tới nhiều khả năng cũng sẽ phải hủy bỏ. Các trận đấu không thể được tổ chức trong điều kiện hiện tại của nước Pháp.

Ngày 13/11, tại thủ đô Paris của Pháp đã xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Truyền thông Pháp đưa tin, thống kê sơ bộ cho thấy, ít nhất 153 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng và đánh bom tại 6 địa điểm quanh Paris và sau khi cảnh sát nổ súng tấn công những kẻ khủng bố, bắt cóc con tin.

Cảnh sát Pháp cho biết toàn bộ nhân viên của Tổng cục cảnh sát tư pháp với khoảng 2.200 người đã được triệu tập khẩn cấp để lấy lời khai và tiến hành các cuộc điều tra ban đầu. Ngoài ra, khoảng 800 nhân viên của Sở cảnh sát Paris, 46 đơn vị đặc nhiệm được triển khai để tăng cường bảo vệ an ninh, tuần tra các khu vực ngoại ô sát Paris. Hiến binh quốc gia đã điều ba đại đội với biên chế 200 người, cảnh binh cộng hòa triển khai 300 người tuần tra trên các tuyến đường cao tốc nối Paris với phía Nam và Đông Nam nước Pháp. Về phía quân đội, khoảng 1500 binh sĩ đã được triển khai trên vùng Ile-de-France, chưa kể 7.000 binh sĩ đã được triểu khai trong khuôn khổ chương trình chống khủng bố có tên gọi Sentinelle trước đó.

Hiện tại, 61 cửa khẩu biên giới, trong đó 15 sân bay chính của Pháp đã được đặt trong tình trạng kiểm soát cao. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng hết sức coi trọng công tác bảo đảm an ninh y tế. Ít nhất 36 bệnh viên đã được huy động để tiếp nhận người bị thương và sẵn sàng thực hiện các công tác cứu hộ khác khi cần thiết. Theo thống kê sơ bộ, gần 90 người bị thương nặng và 132 người bị thương ở mức độ nhẹ hơn.


Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm