Bayern Munich: Dù thế nào, Neuer cũng rất phi thường

22/10/2015 08:25 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Một sai lầm sơ đẳng của thủ môn xuất sắc nhất thế giới đã dẫn đến thất bại tai hại của Bayern Munich trước Arsenal. Nhưng điều quan trọng là, Manuel Neuer đã tự nhận lỗi thay vì trốn tránh.

Trận đấu trước Arsenal chắc chắn sẽ là một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Manuel Neuer. Nhưng sự “đáng nhớ” này không đơn thuần chỉ vì anh đã chơi quá hay hoặc quá tệ, mà là cả hai.

Thiên tài và tội đồ

Huyền thoại sống Iker Casillas từng cho rằng, thủ môn là cầu thủ tội nghiệp nhất trên sân, bởi trong khi những cầu thủ khác có thể mắc sai lầm và sửa sai ngay trong trận thì sai lầm của thủ môn luôn luôn là không thể cứu vãn. Khác với một tiền đạo có thể tung hàng chục cú sút hỏng chỉ để tìm kiếm một bàn thắng, một người gác đền buộc phải thực hiện điều khó khăn nhất: Tuyệt đối không được để lọt bất kỳ quả bóng nào qua tay.

Trở lại với trận cầu tâm điểm Champions League đêm thứ Ba, ngày 20/10 vừa qua. Làm khách trên sân của Arsenal, Bayern Munich được đánh giá cao hơn nhờ phong độ cực cao và sự vượt trội về mặt bằng trình độ lực lượng. Trong số đó, Manuel Neuer chính là một trong những cái tên làm nên tương quan ấy.

Ngay trong chính trận đấu này, Neuer cũng thể hiện được chất lượng tuyệt hảo của mình trong khung gỗ. Phút thứ 33 của trận đấu, từ quả tạt như đặt của Nacho Monreal, Theo Walcott lắc đầu gọn gàng để đưa bóng vào phía khung thành trống. Nhưng một bàn tay bất ngờ hiện ra và gạt trái bóng khỏi khung thành. Neuer tưởng như đã bị đánh bại – “tưởng như”. Walcott và Aaron Ramsey vung tay ăn mừng bàn thắng, nhưng rồi cũng chính những đôi bàn tay ấy ôm đầu tiếc nuối.

Neuer tiếp tục thể hiện sự xuất sắc trong nhiều pha cản phá khác trong trận. Nhưng khi màn trình diễn của anh đang đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo, một sai lầm chết chóc xảy ra.

Phút thứ 77, từ quả đá phạt trực tiếp của Santi Cazorla, Neuer như thường lệ lao ra khỏi vị trí. Trước mặt anh không hề có bất kỳ ai cản trở. Nhưng Neuer đã chọn sai điểm rơi. Trái bóng cuộn qua tay anh, không hề chạm vào đôi găng nhựa đường mà lại chạm vào Olivier Giroud đang băng xuống.

“Cơ bản thì tôi đã chơi tốt” – Neuer trả lời phỏng vấn sau trận. “Nhưng tôi đã phạm sai lầm lớn dẫn đến bàn đầu tiên của Arsenal”. Neuer đã nói giảm. Trận đấu vừa qua, anh vừa là thiên tài, vừa là tội đồ.

Mắc sai lầm cũng chẳng sao?

Liệu có thể kết luận được điều gì đó về người đã hai năm liên tiếp nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất năm của IFFHS (Liên đoàn Lịch sử & Thống kê Bóng đá Quốc tế) qua màn trình diễn đầy đủ hai thái cực ấy? Có lẽ là không.

Thậm chí, ngay lúc này, có thể khẳng định rằng, giải thưởng cho năm 2015 của IFFHS khó lòng thoát khỏi tay Neuer chỉ với một sai lầm này. Đơn giản bởi anh đang quá xuất sắc so với phần còn lại, đủ để tạo ra một khoảng cách xóa nhòa lỗi trước Arsenal.

Neuer là hiện thân của một cuộc cách mạng nơi vị trí thủ môn. Trên tấm bảng trắng trong phòng làm việc của Pep Guardiola, người ta vẫn quen nhìn thấy một viên nam châm đánh dấu vị trí thủ môn được đặt... bên ngoài vòng cấm địa. Neuer chính là viên nam châm ấy. Phải có một sự tin tưởng cực lớn, Guardiola mới để Bayern dâng cao hơn cả Barcelona của ông trước kia.

Sau mỗi buổi tập của Bayern tại trại Saebener Strasse, Neuer lại tập sút như một tiền đạo, nhận tạt bóng cho các cầu thủ khác tập dứt điểm.

Tất cả những câu chuyện nho nhỏ ấy đã khắc họa lên hình ảnh của một thủ môn vượt ngoài giới hạn của thủ môn. Dĩ nhiên, Neuer sẽ bị chỉ trích nhiều hơn (như... Victor Valdes) nếu sai lầm tiếp tục nối tiếp sai lầm.

Nhưng anh đơn giản chỉ cần giữ gìn sự tự tin mà thôi. Nghiệt ngã tại Emirates chỉ là một tai nạn nhỏ.

6 Neuer đã thực hiện tổng cộng 6 pha cản phá các cú dứt điểm trúng đích của Arsenal trong trận đấu này.

23 Neuer đã thực hiện tổng cộng 23 đường chuyền trong khoảng từ 20-35 mét trong trận đấu này, chính xác 22 lần.

2 Neuer được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất năm của IFFHS trong liên tiếp 2 năm gần đây.

Guardiola bảo vệ Neuer

HLV người Catalunya đã khẳng định rằng người gác đền của ông không phải chịu trách nhiệm cho trận thua trước Arsenal tại Champions League.

Nhà cầm quân của Bayern Munich – Pep Guardiola – đã lên tiếng khẳng định rằng Manuel Neuer không phải người mắc lỗi lầm lớn nhất trong trận thua 0-2 trước Arsenal tại Champions League. Neuer đã phán đoán điểm rơi sai sau quả đá phạt của Santi Cazorla, tạo điều kiện để Olivier Giroud ghi bàn mở tỉ số.

“Trong hiệp một cậu ta đã có nhiều pha cứu thua tuyệt vời” – Guardiola nói về Neuer. “Tôi chưa bao giờ chỉ trích một cầu thủ vì quyết đoán, dù quyết định là đúng hay sai. Chúng tôi thua không phải vì Manuel Neuer. Đây là bóng đá và cậu ta đưa ra một quyết định trong tình huống đó, vậy thôi”.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm