Vì sao Man United cực khó mua tiền đạo giỏi và có thể phải chấp nhận bị ép giá?

09/06/2017 06:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã bị Juventus ép giá vụ Paul Pogba mùa Hè trước còn Hè này nguy cơ họ tiếp tục bị ép giá khi tìm mua tiền đạo giỏi là cực cao.

Càng lúc diễn biến trên TTCN càng có vẻ bất lợi cho Quỷ đỏ. Chân sút giỏi với tài năng đã được kiểm chứng vốn không phải quá nhiều mà Man United lại không ở vào vị thế “cửa trên” so với nhiều đối thủ cạnh tranh để sở hữu họ lúc này.

Đầu tiên chúng ta phải khẳng định với nhau là với phong cách của Jose Mourinho, rất khó có chuyện ông kiên nhẫn chờ đợi Ibrahimovic bình phục chấn thương và chỉ “dùng tạm” Marcus Rashford mà không bổ sung tiền đạo cho mùa giải tới. Cũng khó có chuyện ông vẫn bổ sung tiền đạo nhưng chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 vì như thế là khá mạo hiểm.

Chú thích ảnh

HLV Bồ Đào Nha thừa hiểu sứ mệnh của ông mùa tới là phải giúp Man United đoạt ít nhất một danh hiệu lớn. Hoặc là vô địch Champions League hoặc vô địch Premier League. Và ông cần một sự chuẩn bị sớm nhất và đầy đủ nhất có thể về mặt lực lượng trước khi bước vào thử thách.

Việc Quỷ đỏ phải mua tiền đạo hàng đầu là bắt buộc. Họ không thể kỳ vọng Rashford, Martial... hồi sinh hoặc bùng nổ thành sát thủ trong vai trò trung phong. Họ cũng không thể chỉ mua những tiền vệ sáng tạo rồi kỳ vọng họ biến thành những cỗ máy ghi bàn. Họ không thể chờ đợi Ibrahimovic trở lại sau chấn thương rồi lại ghi bàn liên tiếp ở tuổi 35 trong vai trò của tiền đạo chủ lực. Đơn giản, những khả năng ấy đều tỏ ra khá thiếu thực tế.

Mùa này, Man United đừng để nước đến chân mới nhảy

Mùa này, Man United đừng để nước đến chân mới nhảy

Nếu mùa giải sắp tới là quyết định với sự nghiệp của Jose Mourinho ở Old Trafford, thì kỳ chuyển nhượng này của họ cần phải diễn ra quyết liệt hơn.

Nhưng mua một (chỉ mới nói là một người thôi, không hơn) tiền đạo giỏi bây giờ không dễ chút nào. Antoine Griezmann đã xác nhận ở lại Atletico sau khi đội bóng Tây Ban Nha bị cấm bổ sung cầu thủ tới tháng 1/2018. Man United hỏi mua Alvaro Morata với giá 60 triệu euro thì bị Real Madrid hét giá thành 90 triệu mà có vẻ như Mourinho không muốn chấp nhận bị “bắt bí” trong trường hợp này. Lí do được viện dẫn ở đây là bởi Real “bực mình” với Man United vì đã từ chối đề nghị mua David de Gea của họ nên đòi giá Morata cao ngất ngưởng để trả đũa.

Man United cũng muốn mua Lukaku nhưng Lukaku được cho là đã từ chối Mourinho và chọn Chelsea. Mà cơ hội mua được Morata cũng như Lukaku của Man United bây giờ còn thấp hơn nữa sau khi Antonio Conte tuyên bố loại bỏ Diego Costa khỏi kế hoạch nhân sự của ông ở Chelsea mùa tới. Một khi Conte đã tuyên bố như vậy thì ông đã phải nắm rất chắc cơ hội mua được ít nhất là Lukaku hay Morata nếu không ông đã không tự tin gạt bỏ chân sút số 1 của mình mùa giải vừa qua như vậy. Thậm chí bây giờ cả hai có thể đều sẽ cập bến Chelsea vì họ đều được “bật đèn xanh” về viễn cảnh đá chính.

Chú thích ảnh
Man United bị Real "trả đũa" trong vụ hỏi mua Morata?

Man United cũng không thể chiêu mộ Diego Costa vì không đời nào Chelsea tiếp tay cho đối thủ của họ ở giải Ngoại hạng. Vậy Mourinho còn có hy vọng mua ai được nữa? Mbappe của Monaco, Aubameyang của Dortmund và Belotti của Torino là những cái tên được nhắc đến. Nhưng cả 3 đều chưa có trải nghiệm gì với Premier League và đấy là một rủi ro.

Đặc biệt, Mbappe thì Real Madrid cũng cực kỳ thèm muốn và rất khó để Man United cạnh tranh với Real vì Mbappe thần tượng Zidane còn tiền thì Real cũng không thiếu dù Monaco có hét giá hơn 100 triệu euro. Belotti thì Torino thừa biết Man United đang “bí” lắm rồi nên tiếp tục “làm căng” đòi đủ 100 triệu euro như phí giải phóng hợp đồng mới bán. Với tình hình này, dù không muốn chút nào nhưng Man United có lẽ lại một lần nữa phải chấp nhận bị ép giá để mua được một tiền đạo “cứng” theo đề xuất của Mourinho.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm