Mùa này, Man United đừng để nước đến chân mới nhảy

05/06/2017 18:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu mùa giải sắp tới là quyết định với sự nghiệp của Jose Mourinho ở Old Trafford, thì kỳ chuyển nhượng này của họ cần phải diễn ra quyết liệt hơn.

Antoine Griezmann là một trong những mục tiêu hàng đầu với Man United mùa Hè này. Nhưng hôm thứ Năm, báo chí Anh nói Quỷ đỏ “không còn hứng thú” nữa. Vài giờ sau, tiền đạo người Pháp đăng trên Twitter: “Lúc này hơn bao giờ hết tôi là người của Atleti (Atletico Madrid)”. Tuyên bố đó được diễn giải là một cam kết nói anh sẽ ở lại TBN, chỉ vài giờ sau khi Tòa trọng tài thể thao giữ nguyên phán quyết của FIFA cấm các hoạt động chuyển nhượng của Atletico vì đội này vi phạm luật mua cầu thủ dưới tuổi lao động.

Man United thoái chí?

Những nguồn tin thân cận ở Man United nói quyết định của họ là do tình hình không chắc chắn liên quan đến tương lai của Zlatan Ibrahimovic. Ưu tiên số 1 của CLB hiện giờ là một “số 9” kiểu truyền thống, chứ không phải một số 10 đa năng kiểu Griezmann.

Đó là một lời giải thích hợp lý. Ngay cả nếu Ibrahimovic có ở lại Old Trafford, điều còn chưa chắc chắn, anh nhiều khả năng sẽ chưa thể ra sân cho tới năm mới, đồng nghĩa với việc Mourinho sẽ không có tiền đạo thực sự nào trong ít nhất 5 tháng. Ưu tiên của ông lúc này, vì thế, là một danh sách bao gồm Romelu Lukaku, Andrea Belotti, Alvaro Morata, Alexandre Lacazette và Kylian Mbappe.

Phát biểu mới nhất của Gareth Bale lại khiến Man United phải 'buồn'

Phát biểu mới nhất của Gareth Bale lại khiến Man United phải 'buồn'

Tiền đạo Gareth Bale đã bác bỏ ý định chuyển tới Man United Hè tới đồng thời khẳng định vẫn đang hạnh phúc tại Real Madrid sau khi cùng CLB giành danh hiệu Champions League thứ 12 trong lịch sử.

Cũng phải nhắc rằng Man United đã biết về chấn thương của Ibrahimovic 6 tuần rồi, và thương vụ Griezmann thì chẳng tiến triển gì cả. Tuyển thủ Pháp có tỉ lệ ghi bàn không kém một tiền đạo, hơn 1 bàn mỗi 2 trận trong 3 mùa qua, nhưng anh không phải kiểu tay săn bàn mục tiêu mà Mourinho ưa thích. Lukaku hay Morata rõ ràng giống hơn với Didier Drogba, Diego Costa và Ibrahimovic.

Mourinho và Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, trong khi đó, đang chịu áp lực phải sớm công bố những hợp đồng lớn, khi mà Man City đã bắt đầu làm thế rồi, với 77 triệu bảng cho Bernardo Silva và Ederson. HLV người BĐN đã có mùa giải đầu tiên thành công, nhưng ông được chờ đợi sẽ tham gia cuộc đua vô địch Premier League một cách nghiêm túc mùa tới.

Ưu tiên một số 9?

Mourinho đã có danh sách mục tiêu trong tay, dựa trên một hệ thống 2 cầu thủ cho mỗi vị trí. Nhưng vấn đề có vẻ là đạt được sự đồng thuận từ Woodward. HLV người BĐN sẽ muốn phần lớn các thương vụ được thu xếp xong trước khi đội bóng du đấu Mỹ chuẩn bị cho mùa giải mới. Các cầu thủ dự kiến sẽ trở lại sân tập Carrington vào ngày 8/7, tức hơn 4 tuần nữa, và thời gian không còn nhiều cho Man United.

Họ cũng đã lường trước một mùa chuyển nhượng khó khăn, với việc 25 cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay khó lòng có chuyện mua bán gì. Vì thế Man United sẽ phải hài lòng với nhóm mục tiêu tiếp theo, gồm khoảng 300 cầu thủ. Trong quá khứ, nhất là dưới thời Sir Alex Ferguson, họ thường có ưu thế lớn trên thị trường, nhưng điều đó giờ là quá khứ đã xa, nhất là sau hợp đồng 8 tỉ euro bản quyền truyền hình Premier League vừa ký năm nay, khiến gần như mọi đội bóng Anh đều hầu bao rủng rỉnh.

Southampton 0-0 Man United

Giờ ngay cả những mục tiêu mà trong quá khứ là khá khiêm nhường cũng trở nên cực khó khăn. Một ví dụ là Eric Dier, tiền vệ tuyển thủ Anh mà Mourinho đã theo dõi một thời gian. Nếu như trong quá khứ, Tottenham sẽ khó cưỡng lại các đề nghị từ Old Trafford, như khi họ bán Michael Carrick hay Dimitar Berbatov, thì giờ đây, Spurs đơn giản là nói không, trừ khi họ nhận được một đề nghị thực sự điên rồ.

“Ở đây giờ ai cũng quyền lực”, Mourinho nói hồi tháng Ba. “Bối cảnh đã thay đổi. Tôi không thể nào mua nổi một cầu thủ từ Tottenham, Man City, hay Arsenal. Trước kia thì không thế. Hồi ở Chelsea, tôi từng mua Shaun Wright-Phillips, người giỏi nhất ở Man City hay Ashley Cole từ Arsenal”. Bối cảnh mới khiến giờ Man United sẽ phải nhắm tới các mục tiêu bên ngoài tốp 7-8 của Premier League. Michael Keane là một mục tiêu như thế. Họ cũng muốn có Raphael Varane hoặc Gareth Bale, nhưng lấy được người của Real Madrid rõ ràng chẳng bao giờ dễ.

Những lằng nhằng trong vụ Griezmann đã càng khẳng định nhiệm vụ khó khăn mà Woodward và Mourinho phải đối mặt mùa Hè này. Họ cần ít nhất 4 cầu thủ đẳng cấp để thách thức Premier League và Champions League, nhưng cho tới giờ đó vẫn chỉ là 'bóng chim tăm cá'. Thời gian còn lại lẽ ra là khá nhiều, nhưng một kỳ chuyển nhượng kéo dài quá tháng 7 có thể để lại những hậu quả khôn lường. Cứ hỏi Louis van Gaal về Angel Di Maria thì rõ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm