Thua trận, Mourinho đổ lỗi cho cậu bé nhặt bóng

07/12/2014 08:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa,vn) – Jose Mourinho luôn tìm cách để bao biện cho thất bại. Sau cú sảy chân tại St James’s Park, ông đã đổ lỗi cho những cậu bé nhặt bóng ở đây đã cố tình kéo dài thời gian.

Trong cả hai lần dẫn dắt Chelsea, Mourinho chưa hề giành chiến thắng tại sân St James’ Park (2 hòa, 3 thua). Tối qua, họ bị đối phương dẫn tới 2-0 và chỉ gỡ lại được một bàn ở phút 83, nhưng Jose Mourinho vẫn than thở rằng họ đã thua trận vì thiếu may mắn và chỉ trích đội chủ nhà đã dùng chiến thuật câu giờ để giành chiến thắng.

Papiss Cisse đã vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp trong hiệp hai trước khi Didier Drogba đánh đầu gỡ lại một bàn. Chelsea đã phải nhận thất bại đầu tiên kể từ đầu mùa giải.“Đúng là thiếu may mắn. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp một, nhưng không thể. Trong hiệp hai, chúng tôi cũng có cơ hội nhưng không thể ghi bàn”, Mourinho than thở.  “Họ phòng ngự và ngay trong lần đầu tiên tấn công, họ đã ghi bàn”.

Ngoài ra, Mourinho còn chỉ trích các nhân viên nhặt bóng ở St James Park. “Chúng tôi muốn chơi bóng nhiều nhưng không thể vì một số yếu tố không thuộc về môi  trường bóng đá chuyên nghiệp. Mỗi lúc Chelsea cần, trái bóng biến mất tiêu, và có lúc thì hai quả bóng ném vào sân cùng một lúc. Nhưng thôi, những tình huống thiếu may mắn như thế là một phần của cuộc chơi. Không phàn nàn gì nữa”.

Thật ra, việc câu giờ là điều khó tránh khỏi ở các trận đấu, chứ không riêng gì ở St James’s Park. Chelsea phải tự trách mình vì không thể tận dụng được các cơ hội chứ không thể đổ lỗi cho những lý do như vậy. Cú ngã trước Newcastle là một bài học đắt giá cho Mourinho và các học trò trên hành trình hướng đến chức vô địch ở Premier League mùa giải này.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm