Mỗi tuần một chuyện: Buổi họp báo đầu mùa của Man United

10/08/2015 06:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước câu hỏi: “Trận mở màn Premier League 2015/16 của các bạn như thế nào?”, họ đã trả lời như thế…

Van Gaal: Vâng, các anh biết rồi đấy, chính các anh là những người phóng đại lên rằng thủ môn là một nửa của đội bóng. Ái chà, một nửa cơ đấy. Quan trọng quá đấy. Thế mà suýt chút nữa tôi đã phải đưa ra sân chào Premier League 2015-16 với chỉ hơn một nửa đội bóng chút xíu, nếu như tôi không sắm được anh Romero đây. Tôi đã khẳng định rồi, cái anh De Gea kia đã làm náo loạn cả cái nội bộ đội bóng này lên cũng chỉ vì chính cái suy nghĩ mà các anh huyễn hoặc những người đeo găng như anh ta đấy thôi. Anh ta cho rằng anh ta quan trọng, chiếm tới 50% sức mạnh của đội, không có anh ta thì chúng tôi sẽ không làm nên trò trống gì. Chắc tại anh ta tưởng mình là người chơi hay nhất đội hai mùa vừa qua, giúp đội tiến một bước dài như thế này này (dang rộng hai tay áng chừng khoảng cách-nv) từ vị trí thứ Bảy lên vị trí thứ Tư cao qúy.

Hừm, anh ta nghĩ mình là một tượng đài ư?

Tôi xin khẳng định, ở đây chẳng có ai là tượng đài cả. Tất nhiên là trừ cái ông Ferguson đã được dựng tượng đồng ngoài cửa sân Old Traffor, và, khẳng định rõ ràng, chính tôi, một người rồi sẽ được cái CLB này dựng tượng đài với giá trị hàng triệu tấn lúa mì.

Các anh có phản đối gì không? Tôi chưa xứng đáng à? Đúng rồi. Nhưng tôi sẽ xứng đáng thông qua những việc tôi sẽ làm cho cả một cộng đồng rộng lớn luôn một lòng tin tưởng vào sự nghiệp vĩ đại, một sự nghiệp muôn năm, một sự nghiệp lẫy lừng, một sự nghiệp chói sáng của chúng ta, Man Utd vô đối. Và một trong những việc đó chính là tôi đã truyền đạt cho anh Romero nắm được tận cùng cái bản sắc của Man Utd. Để rồi đêm thứ Bảy vừa rồi, rõ ràng các anh nhận thấy trên khán đài người ta hô vang tên Romero và quên bẵng đi cả De Gea một cách dễ dàng.

Còn các anh muốn biết tôi truyền đạt gì cho Romero, tôi sẽ nhường lời cho anh ấy ngay đây thôi.

Romero: Vâng, xin cảm ơn tình cảm qúy mến và ấm cúng mà người Anh đã dành cho tôi, khiến tôi cảm thấy mình như đang ở nhà.

Ông Van Gaal quả là một HLV tuyệt vời. Ông ấy hỏi tôi thế này: “Cậu thích ăn món gì nhất?” ngay khi tôi mới đặt chân tới đây. Lạ thật. Đá bóng thì liên quan đến ăn uống cơ chứ. Và tôi trả lời “Sườn cừu”. Ông ấy cười lớn và bảo: “Hãy thử sườn dê đi. Và cả món rùa nữa. Ở đây, người ta thích ăn rùa và dê lắm”. Rồi sau đó, ông ấy giải thích với tôi rằng, Man Utd, được biết đến là M.U vốn rất hay ăn rùa, và lại thỉnh thoảng còn ăn hơi ‘dê dê’ một tí nữa. Thế là tôi biết ngay việc mình cần làm ở đây là gì? Và tôi cũng hiểu hơn tại sao De Gea sau khi ra mắt không thành công lại có thể nổi tiếng đến thế tại đây. Đơn giản, anh ta chịu khó tập trung bảo vệ thành qủa những bữa tiệc rùa, tiệc dê của tập thể. Thế thôi.

Vậy là nhân lúc anh ta xao lãng, tôi đã lẻn vào vị trí thủ thành số 1, chứng minh rằng tôi cũng thừa sức phục vụ để bữa tiệc rùa và dê trở nên ngon miệng hơn. Qủa thật, hôm qua tôi đã chứng kiến các đồng đội của tôi ngon miệng thế nào, bất chấp việc nếu anh Rooney mà chỉ láu táu một tí, nhanh nhảu hơn một tí, thì chúng tôi đã chả có miếng rùa hay dê nào mà xơi rồi.

Tôi càng thấu hiểu hơn sức mạnh tinh thần, mang bản sắc và truyền thống đó của Man Utd, tôi sẽ càng phấn đấu hơn, tập trung hơn để bữa nào dẫu không có rùa thì chúng tôi cũng kiên quyết không nhường rùa cho đội bạn. Làm sao có thể để cho địch no bụng trong khi chúng ta đói meo được? Nói chung là, tôi có cảm giác Man Utd như một binh đoàn mà tôi nắm vai trò quân lương, phải bảo vệ kho lương, tức là kho thịt rùa, thịt dê của cả binh đoàn ấy.

Còn về Van Gaal, tôi cảm ơn ông đã tin vào tôi và tôi hi vọng một ngày sẽ được nhìn thấy người ta xây tương đài của ông ấy, hoành tráng hơn, vĩ đại hơn của Fergie vì nói thật ra thì ông ấy không được đẹp ở vẻ ngoài cho lắm so với Fergie. Còn ai phản đối việc ấy thì hãy nhớ, giá trị tinh thần của tượng đài lớn lao lắm.

Với De Gea, nhắn với cậu rằng có ra đi thì đừng phổ cập thực đơn của Man Utd cho bất kỳ ai nếu cậu là người quân tử.

Còn riêng những ai chê bai chúng tôi là ăn thịt rùa… kỳ cục quá, chúng tôi xin lỗi nhé, quan trọng là 3 điểm. Các bạn có giỏi thì kiếm thịt rùa mà ăn như chúng tôi đi xem nào, xem các bạn có thể vạm vỡ được như Man Utd vô đối hay không?

Xin hết.

* Bài viết theo phong cách trào lộng

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm