Mối tình Conte - Chelsea sắp đến ngày biệt ly?

19/01/2018 19:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ đang chống lại Antonio Conte trong mùa giải thứ hai ở Chelsea. Sẽ không quá bất ngờ nếu mùa giải này khép lại, một (hoặc nhiều) trang báo nào ở nước Anh giật tít: Conte & Chelsea chính thức “đường ai nấy đi”.

Nhà ĐKVĐ Premier League khởi đầu năm 2018 trong trạng thái vô hồn. 4 trận hòa liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có đến ba trận hòa không bàn thắng. Sẽ là hơi quá lời để nói về một mùa giải thảm họa với Chelsea. Đoàn quân của Conte vẫn còn nguyên hy vọng ở mọi đấu trường.

Conte cảm thấy khó ở tại Chelsea

Nhưng bầu không khí quanh sân Stamford Bridge thật ảm đạm. Conte cảm nhận rõ tương lai của mình ở Chelsea trở nên vô định: “Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Hợp đồng của tôi với Chelsea còn một năm nữa, nhưng chẳng ai biết trước điều gì tiếp theo”.

Những ngôn từ ấy không thể là chỉ dấu cho một tương lai chắc chắn cho Conte. Từ khi Roman Abramovich sở hữu đội bóng vào năm 2003, Chelsea nổi tiếng là một cối xay HLV, với 10 gương mặt đến rồi đi. Nhiều nguồn tin cho hay đội chủ sân Stamford Bridge đã bắt đầu đi tìm những ứng viên thay thế Conte trong tương lai.

Lần lượt Massimiliano Allegri, người kế nhiệm Conte ở Juventus năm 2014 và Maurizio Sarri, HLV của Napoli, trở thành những lựa chọn hàng đầu. Cả Juventus lẫn Napoli đều cảm thấy lo lắng bởi các HLV này có thể bị dao động nếu nhận được lời mời từ nước Anh. Cũng không thể bỏ qua một số khả năng khác, bao gồm màn tái hôn với Carlo Ancelotti, người được cho sẽ trở lại London vào tháng Hai này.

Conte: Tôi không ưu tiên ai, kể cả Hazard

Conte: Tôi không ưu tiên ai, kể cả Hazard

Mới đây, HLV Antonio Conte đã lên tiếng cảnh báo ông không quá quan tâm với cảm xúc của các học trò. Chiến lược gia người Italy khẳng định điều này khiến Chelsea dễ dàng bị tụt lại trong cuộc đua Top 4.

Từ những ngày đầu đặt chân tới SW6 (cách gọi thân thương của Stamford Bridge) đến giờ, Conte nhiều lần không hài lòng về vị thế của mình ở Chelsea. Sau nghi án “cừu đen” dẫn đến đoạn kết cho nhiệm kỳ đầu của Jose Mourinho cách đây 11 năm, quyền lực của các HLV ở Chelsea giảm đi thấy rõ. Rõ ràng nhất là họ không được chủ động mua ai, bán ai trong mỗi kỳ chuyển nhượng. Điều này trái ngược hoàn toàn với mong muốn của Conte. Ông tin rằng lý lịch của mình đủ sức thuyết phục ban lãnh đạo Chelsea cho mình tiếng nói lớn hơn trong việc mua sắm cầu thủ. Ít nhất, Conte muốn thấy tiếng nói của bản thân có trọng lượng, như những gì Mourinho hay Guardiola được đối xử ở hai đội bóng thành Manchester. Thực tế, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Chelsea sẽ thay đổi cách vận hành hiện tại. Chừng nào danh hiệu vẫn chưa lẩn tránh Chelsea, họ vẫn sẵn sàng thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo. Cứ hỏi Mourinho hay Ancelotti sẽ rõ.

Conte đã trải qua 4 kỳ chuyển nhượng. Ông bực mình khi không thể chiêu mộ những mục tiêu theo ý muốn để nâng cấp đội bóng. Thương vụ Ross Barkley từ Everton đem đến những phản ứng không mấy tích cực từ chiến lược gia người Italy. Ông chuyền quả bóng trách nhiệm sang những người có liên quan: “Có thể thói quen ở đây là như vậy, tôi không liên quan nhiều đến việc mua sắm. Tôi đưa ra quan điểm, nhưng đội bóng mới có quyền quyết định mua ai”.

Champions League quyết định số phận Conte?

Cách tiếp cận của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này chẳng hề giúp Conte nguôi đi cơn giận dữ. Sau Barkley, nhà ĐKVĐ Premier League hướng đến việc chiêu mộ Andy Carroll từ West Ham, nhưng là dưới dạng hợp đồng cho mượn. Đó không phải chiến lược của một đội bóng muốn thống trị ở cả đấu trường nội địa lẫn châu Âu. Thêm một ví dụ khác: Chelsea chỉ tiếp cận Alexis Sanchez khi các đội bóng thành Manchester đã vào cuộc, với hy vọng tái hiện thương vụ nẫng tay trên Willian từ Tottenham cách đây 4 năm.

Tình hình càng thêm trầm trọng với chấn thương của Eden Hazard, N’Golo Kante và Victor Moses, cùng với việc Alvaro Morata chưa thể khỏa lấp khoảng trống Diego Costa để lại trên hàng công. Quá khó để Conte duy trì phong độ với một đội hình mất cân bằng như hiện tại. Thử thách sẽ càng nặng nề với ông trong những trận đấu tiếp theo.

Sau vòng 23, Chelsea kém đội đầu bảng Man City tới 15 điểm và giờ đã tụt xuống vị trí thứ 4. Những hy vọng danh hiệu của thầy trò Conte nằm ở các đấu trường cúp. Khả dĩ nhất là Cúp Liên đoàn, khi Chelsea sẽ có trận bán kết lượt về với Arsenal vào giữa tuần sau. Champions League, ngược lại trở thành thách thức lớn nhất, và cũng là mục tiêu định đoạt số phận Conte. Thành công ở đấu trường châu lục trở thành ưu tiên hàng đầu, và nếu Chelsea phải dừng chân ngay ở vòng 1/8, Conte cần chuẩn bị tinh thần sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo lên “máy chém HLV” ở Stamford Bridge.

Điều an ủi cho Conte là nếu phải rời Chelsea, ông cũng không thiếu lựa chọn. PSG cần một phiên bản nâng cấp cho Unai Emery, người vẫn loay hoay trong việc nâng tầm đội bóng. Real Madrid cũng có thể là một bến đỗ khác, nếu Chủ tịch Florentino Perez mất kiên nhẫn với Zinedine Zidane. Rất dễ hình dung Chelsea sẽ bước vào mùa giải 2018-19 với một HLV mới. Tương lai của Conte rất có thể được định hình rõ ràng vào tháng Ba, khi Chelsea biết được kết quả của mình ở các đấu trường cúp.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm