Cú lừa lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh: Mạo danh là anh họ George Weah dù... không biết đá bóng

30/04/2020 23:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ali Dia đã tự xưng mình là anh họ của huyền thoại George Weah và lừa được Southampton để chuyển tới thi đấu cho đội bóng này. Tuy nhiên chân sút người Senegal đã bị vạch trần ở ngay trận đầu tiên ra sân cho Southampton.

 

Những nguy cơ tiềm ẩn khi Premier League trở lại

Những nguy cơ tiềm ẩn khi Premier League trở lại

Premier League trở lại sẽ mang tới những nguy cơ tiềm ẩn ngay cả khi các trận đấu diễn ra trong các sân bóng không có khán giả.

 

Cho tới nay, vụ chuyển nhượng của tiền đạo Ali Dia tới Southampton vẫn được coi là “cú lừa” lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng ở xứ Sương mù. Mọi chuyện bắt đầu khi HLV Graeme Souness của Southampton nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng mình là George Weah, danh thủ của AC Milan, chủ nhân QBV 1995. Qua cuộc điện thoại, George Weah đã tiến cử Ali Dia cho Graeme Souness và tiết lộ rằng đây là người anh họ của mình, đã thi đấu cho PSG và khoác áo tuyển quốc gia 13 lần. Đây là một cú lừa bởi người gọi điện thoại cho HLV Graeme Souness không phải là George Weah mà là…một người bạn học của Ali Dia.

Tuy nhiên HLV Graeme Souness đã tin sái cổ và sau đó cho Ali Dia tới thử việc ở Southampton. Cuối cùng, “anh họ của George Weah” ra sân trong trận đấu giữa Southampton và Leeds vào ngày 23/11/1996. Sau khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Ali Dia, người ta đã biết rằng đây là một bản hợp đồng hớ của Southampton. Ali chỉ đá 53 phút rồi bị thay ra.

Southampton, bóng đá, bong da, George Weah, tin bóng đá, Ali Dia, Graeme Souness, ngoại hạng anh, premier league
Graeme Souness đã nhắc lại chuyện của Ali Dia và tiết lộ rằng ông đã biết cầu thủ này là “kẻ vô dụng” trước khi bước vào sân.

Gần đây, Graeme Souness đã nhắc lại chuyện của Ali Dia và tiết lộ rằng ông đã biết cầu thủ này là “kẻ vô dụng” trước khi bước vào sân.

Phát biểu trên Sky Sports, Graeme Souness (66 tuổi) nhớ lại: “Đó là một câu chuyện khôi hài nhưng nó không giống với những gì mà các bạn được nghe kể. Sự thực là ai đó ở CLB đã nhận được cuộc gọi điện thoại thông báo rằng, anh họ hoặc cháu trai của George Weah muốn được thử việc ở Southampton. Matt Le Tissier (cựu cầu thủ của Southampton) biết rõ chúng tôi có rất nhiều cuộc thử việc. Đó là cách mà chúng tôi có được Eyal Berkovic (danh thủ của Israel)”.

“Ali Dia nhanh chóng bộc lộ rằng mình là kẻ vô dụng. Chỉ cần 5 phút thi đấu trên sân là chúng tôi biết rõ khả năng của một cầu thủ. Tuy nhiên khi đó nạn chấn thương càn quét Southampton đến nỗi chúng tôi không đủ quân số cho trận đấu. Matt Le Tissier là tiền đạo duy nhất lành lặn của chúng tôi vào thời điểm đó”.

“Thế rồi chúng tôi đối mặt với Leeds. Sau 20 phút thi đấu, Matt dính chấn thương. Terry Cooper, tuyển trạch viên, nói với tôi rằng Ali phải có mặt trong danh sách dự bị để đề phòng. Thế rồi trường hợp xấu nhất xảy ra, Ali vào sân thay Matt và lộ nguyên hình là cầu thủ tệ hại”.

“Ali cứ chạy theo quả bóng khắp sân, cứ như thể anh ta chưa từng chơi bóng trước đây vậy. Người ta kể rằng chúng tôi đã bị lừa dối và bị đùa giỡn, nhưng sự thực không phải như thế. Trong vòng 5 phút khi Ali tập luyện, chúng tôi đã biết anh ta không phải là cầu thủ giỏi giang gì. Lỗi là ở Matt khi cậu ta dính chấn thương khiến chúng tôi phải dùng Ali”, Graeme Souness phát biểu.

Southampton, bóng đá, bong da, George Weah, tin bóng đá, Ali Dia, Graeme Souness, ngoại hạng anh, premier league
Ali Dia mạo danh là anh họ của George Weah

Le Tissier trao đổi với Graeme Souness trên Sky Sports về câu chuyện của Ali Dia. Cựu danh thủ của Southampton phát biểu: “Thành thực mà nói, tôi nghĩ là Ali đã vô địch một giải đấu mới có thể thử việc ở Southampton. Khi Ali xuất hiện trong phòng thay đồ ở trận gặp Leeds, tôi nghĩ rằng sẽ có sự cạnh tranh rất lớn trong đội”.

“Tôi bị căng cơ đùi nhưng không nói với HLV Graeme Souness. Trong buổi tập hôm trước trận đấu, tôi cảm thấy không ổn sau khi thực hiện bài tập đá penalty, nhưng tôi nghĩ nó không chỉ là chấn thương vặt vãnh và mình sẽ sớm hồi phục. Đó quả thực là lỗi của tôi. Sau 20 phút thi đấu, tôi đã vung chân sút bóng rất căng, đến mức cơ đùi bị rách. Tôi bị thay ra và người vào thay cho tôi có lẽ là cầu thủ kém nhất lịch sử Premier League”.

Ali Dia đã ký hợp đồng 1 tháng với Southampton nhưng sau 14 ngày, cầu thủ này đã bị thanh lý. Sau đó, Ali thi đấu cho các CLB nghiệp dư như Gateshead và Spennymoor trước khi giải nghệ vào năm 1997.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, Mạo danh anh họ George Weah, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Southampton, George Weah, Ali Dia, chuyển nhượng, Premier League, cú lừa
Con trai Ali là Simon Dia chơi rất hay ở Police Tero mùa trước khi ghi 9 bàn và kiến tạo 4 bàn sau 15 trận

Giờ đây, Ali Dia đã 54 tuổi và có bằng đại học Northumbria vào năm 2001. Con trai của Ali Dia là Simon Dia đang thi đấu cho đội bóng của Thái Lan, Police Tero ở Thai League 1.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm