Chelsea: Không thể ngưỡng mộ Diego Costa

24/09/2015 13:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa đã hành xử rất đáng trách ở trận gặp Arsenal, nhưng điều còn đáng trách hơn là lối cư xử chợ búa đầy tiểu xảo của anh vẫn nhận được những sự ngưỡng mộ đó đây.

Jose Mourinho có thể luôn muốn một cầu thủ như thế trong đội hình. Nhưng các HLV có thể phần nào che giấu được những biểu hiện cực đoan của họ. Động cơ chiến thắng, đôi khi, được mang ra giải thích cho những hành vi tầm thường.

Khiêu khích, quấy rối và bẩn tính

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật, nhưng với các cầu thủ, họ sẽ không thể hành xử như thế. Vấn đề với Costa, do đó, không phải là tài năng hay khát vọng chiến thắng, vấn đề là anh là ai, đại diện cho cái gì và cư xử ra sao. Tiền đạo gốc Brazil đang có một mùa giải khá tầm thường, theo tiêu chuẩn của anh. Anh bị loại khỏi trận đầu của Chelsea ở Champions League, mới có 2 bàn thắng cả mùa và bù vào đó, Costa trở thành một kẻ khiêu khích chuyên nghiệp trên sân.

Nhưng bất chấp điều đó, ngay cả nhiều gương mặt tên tuổi trong làng bóng đá Anh vẫn ủng hộ Costa. Phải nói là hầu hết những cầu thủ tỏ ý thích thú với những gì anh làm đều đã giải nghệ. Gary Neville rất thích Costa và không che giấu điều đó, có lẽ bởi tiền đạo của Chelsea gợi lại những gì Neville vẫn làm ở Man United mỗi khi gặp Arsenal hay Liverpool. Tuy nhiên, các cầu thủ còn đang thi đấu, như Laurent Koscielny, Gabriel, David Luiz hay Emre Can, có thể sẽ nghĩ khác.

Những cầu thủ đã từ giã sân cỏ vẫn thích những người cứng rắn, mạnh mẽ và cả ma mãnh kiểu truyền thống, nhưng Costa thậm chí không phải là một cầu thủ như thế. Anh rút ra những chiếc thẻ tưởng tượng khi bị phạm lỗi. Anh la hét với trọng tài nếu sự khiêu khích anh gây ra khiến đối thủ phản ứng. Gabriel có thể đã không bị đuổi khỏi sân vì sự cố ngu xuẩn hôm thứ Bảy, nếu Costa không làm ầm ĩ lên như thế. Anh không phải là kiểu tiền đạo cứng cỏi và đá rắn rất nhiều ở Anh trong quá khứ. Anh chỉ là một kẻ khiêu khích, quấy rối và bẩn tính.

Arsenal không thèm một cầu thủ như Diego Costa

Không có gì ngạc nhiên khi HLV Arsenal Arsene Wenger nổi nóng. Trước hết, đội bóng của ông đã thua trước một đối thủ mà ông ghét cay ghét đắng theo cách thật đáng thất vọng, với chiến thuật gây chiến của Costa đóng vai trò lớn. Nhưng còn tệ hơn là sau đó, Wenger phải nghe rằng lối hành xử “mất dạy” đó là điều mà Arsenal còn thiếu để thành công, và ông có lỗi khi không đưa về hay tạo ra những cầu thủ với lối đá bóng "đầu đường xó chợ" đó.

Không sai, Arsenal còn nhiều điểm yếu, chúng đã được phân tích rất nhiều, nhưng vấn đề chủ yếu của họ là một tiền đạo biết ghi bàn, chứ không phải một tiền đạo biết móc mắt đối thủ. Arsenal có thể còn thua trận, nhưng chắc chắn họ không cần một cầu thủ như Costa, và thật sai lầm nếu khuyến khích điều đó. Nhiều người cũng đã ca ngợi FA vì án phạt nguội với tiền đạo của Chelsea, và điều đó mâu thuẫn với sự ngưỡng mộ, hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai, dành cho chân sút của Mourinho. Chúng ta không thể có cả hai, hoặc Costa sai và xứng đáng bị trừng phạt, hoặc anh là thần tượng của mọi CĐV bóng đá.

Nên nhớ, Costa chưa bao giờ là một chân sút hiệu quả ở mùa giải này. Anh chơi tốt trong những tháng đầu mới tới Chelsea, nhưng chỉ mới ghi 5 bàn kể từ ngày 17/1, vào lưới Southampton, Hull, Sunderland, West Brom và Maccabi Tel Aviv. Những đóng góp của anh cho đội bóng là rất khiêm tốn và hiện giờ, vào lúc Chelsea có vẻ đang tìm lại mạch chiến thắng, Costa đứng trước nguy cơ treo giò 3 trận. Arsenal có cần một người như thế không ư? Thậm chí Premier League cũng không cần một người như thế!

5 Diego Costa mới ghi được 5 bàn kể từ ngày 17/1, vào lưới Southampton, Hull, Sunderland, West Brom và Maccabi Tel Aviv. Một thành tích đáng thất vọng.

0&12 Mặc dù đã nhận 12 thẻ vàng trong màu áo Chelsea, nhưng thật ngạc nhiên là Diego Costa chưa một lần bị đuổi khỏi sân.

4 Hàng tiền đạo Chelsea mới ghi được 4 bàn trên mọi đấu trường. Diego Costa có 2 bàn, Pedro và Falcao mỗi người ghi 1 bàn, trong Remy vẫn đang tịt ngòi.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm