Bóng đá Anh sẽ CỰC KỲ HẤP DẪN, nếu Guardiola tới Man City, Mourinho dẫn dắt Man United

19/12/2015 08:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện gì xảy ra nếu Jose Mourinho dẫn dắt Man United còn Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City. Hãy nhớ lại mối thù "kinh điển" 4 năm trước.

Hãy chụp lại khung cảnh đó. Old Trafford, 13/8. Manchester United tiếp Manchester City. Jose Mourinho đứng cách Pep Guardiola vài bước chân khi Premier League mùa giải mới khởi tranh. Một cái bắt tay đầy tính kịch và lỏng lẻo giữa một rừng camera. Những gì xảy ra trong 90 phút tiếp theo và phần còn lại của mùa giải là một bộ phim truyền hình nguyên chất, hận thù cũ thổi lửa vào derby Manchester.



Mối thù này sẽ khiến bóng đá Anh sôi động hơn

Định mệnh có thể khiến cặp đôi này thành kẻ thù một lần nữa. Guardiola đến với nửa xanh còn Mourinho về nửa đỏ. Một câu chuyện mà Chủ tịch điều hành Premier League ông Richard Scudamore chắc chắn yêu thích, mối thù lung linh đã tạo ra những trận El Clasico cục súc trong 3 tuần vào mùa xuân năm 2011.

Nhập khẩu võ mồm về Manchester

Guardiola đang thư giãn ăn trưa với cả đội Barcelona trong khách sạn Madrid thì rắc rối đến. Mourinho lên truyền hình say sưa chỉ trích.

“Chúng tôi vừa bắt đầu một vòng quay mới”, HLV của Real Madrid nói. “Cho đến bây giờ có rất ít HLV thuộc phe không nói về trọng tài và có rất nhiều HLV, trong đó có tôi, thuộc phe đã chỉ trích trọng tài. Bây giờ, với bình luận của Pep, chúng tôi bắt đầu một kỉ nguyên mới, với phe thứ ba, bao gồm chỉ 1 người thôi, chỉ trích trọng tài vì ông ta đã quyết định đúng. Với tôi cái này mới mẻ”.



Mourinho vừa bị sa thải

Mourinho gây sức ép lên Guardiola sau khi Pedro, người sau này thành học trò của ông tại Chelsea, bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị và Real sau cùng thắng trong hiệp phụ. Guardiola đã chế nhạo “quyết định 2 centimet của trọng tài biên, người chắc phải có góc quan sát tốt lắm đấy”.  

Những cuộc đối đầu kiểu này có thể tái lập ở Manchester mùa giải tới. Đó là thứ mà tất cả muốn chứng kiến trong năm 2016.

Guardiola đã sẵn sàng rời Bayern Munich khi hợp đồng của ông đáo hạn cuối mùa, chuyển tới Manchester City, trong khi Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward của United phải quan sát những sự kiện xảy ra tại Cobham hôm thứ Năm, và tự hỏi bước đi tiếp theo của Man United nên là gì.

Louis van Gaal gặp những vấn đề thật sự nghiêm trọng với CĐV, dường như các cầu thủ đang cản trở ông thực thi mục tiêu dài hạn, cho dù vị trí của họ trên bảng xếp hạng Premier League vẫn tốt.



Guardiola chuẩn bị ra đi

Vì thế mới có cơ hội cho Guardiola và Mourinho mang thù hận đến Wilmslow. “Ghét bỏ” là một từ mạnh, nhưng có những HLV thậm chí “khinh miệt” nhau. Họ làm việc trong văn phòng tuần này qua tuần khác chỉ với mục đích giúp đội bóng chiến thắng. Viễn cảnh chắc chắn tái sinh bóng đá vùng tây-bắc, gần đây đã phai nhạt so với sự đi lên của thủ đô London.

Mourinho là người duy nhất khiến Guardiola thô lỗ

Hãy trở lại những trận El Clasico 4 năm trước. Có 2 trận thắng và một trận hòa cho Barca, khẳng định tính ưu việt của Guardiola trong giai đoạn đó. Nhưng Real Madrid đã cố gắng đến tuyệt vọng để ngăn cản kẻ thù. Họ được xây dựng như thể để đối chọi lại Barca, với Pepe từ trung vệ lên chơi tiền vệ trung tâm để “băm bổ” những cầu thủ kĩ thuật phía đối địch.

Nhiệt độ trước hai lượt trận bán kết Champions League khi ấy nóng dần lên. Guardiola vẫn kiềm chế trước những phát biểu công kích của Mourinho mà ông nghe được ở khách sạn. Nhưng đó chỉ là tiền đề cho cơn thịnh nộ của Pep sau này, với bài phát biểu bất hủ trong phòng họp báo.

“Ngài Mourinho tự cho mình cái quyền gọi tôi là Pep, vì thế tôi sẽ gọi ông ta là Jose”, Pep bốc khói.



"Kinh điển" đã từng trở nên kinh khủng

“Ngày mai lúc 8h45 tối, chúng tôi sẽ đối mặt nhau trên sân cỏ. Ông ta đã thắng cuộc chiến ngoài sân rồi đấy. Nếu ông ta muốn vô địch Champions League cho cuộc chiến ngoài sân, hãy để ông ấy về nhà và tận hưởng. Trong cái phòng này (phòng họp báo sân Bernabeu của Real), Mourinho là thằng lãnh đạo tồi tệ, một tay HLV chết tiệt. Ông ta biết hết những điều này và tôi không muốn hơn thua với ông ta ở đây”.

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông ta rằng tôi đã làm việc với ông ta trong 4 năm (ở Barcelona). Ông ta biết rõ tôi và ngược lại. Nếu ông ta thích đánh giá quan điểm của những nhà báo thân thiết hơn là coi trọng mối quan hệ chúng tôi đã có trong 4 năm, đó là lựa chọn của ông ấy. Tôi cố gắng học từ Jose trên sân cỏ, nhưng tôi không thích học từ Jose ngoài sân cỏ”.

Barcelona sau đó thắng chung cuộc ở bán kết, chuyện vẫn thường xảy ra khi Guardiola gặp Mourinho.



Mourinho luôn coi việc thắng Pep là khoái cảm

Mối thù của Mourinho với Barcelona khởi sinh từ vài tháng trước khi gia nhập Real, từ hồi ông dẫn dắt Inter năm 2010 gặp Barca ở bán kết Champions League. Sau khi thắng, Mou chạy quanh sân Camp Nou ăn mừng đầy khoe mẽ. “Người phiên dịch” từng có thời gian làm trợ lý cho Sir Bobby Robson ở Barcelona, luôn ở vai dưới tại đây nếu so với một Guardiola huyền thoại đã cống hiến, làm đội trưởng trong sự nghiệp cầu thủ.

Guardiola từng giúp đỡ Mourinho. Và Mourinho từng giúp đỡ Guardiola.

Khi nhập khẩu câu chuyện, từ Etihad tới Old Trafford, từ trung tâm huấn luyện City tới khu tập luyện Carrington, bóng đá của Mourinho với Pep, có lẽ sẽ không tệ đến thế đâu.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm