Jose Mourinho: Bất tử ở Inter!

19/12/2015 06:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Bị Chelsea sa thải, bị cầu thủ Chelsea “phản bội”, nhưng Jose Mourinho hãy cứ yên tâm vẫn có một nơi sẵn sàng đón ông bất cứ lúc nào, coi ông là người hùng bất tử của họ: Internazionale.

Hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như giữa Mourinho với Inter. Gắn bó từ năm 2008 đến 2010, họ giành với nhau 5 chiếc cúp, trong đó có cú ăn ba ở mùa giải 2009-10.

“Tôi là interista”

Đã chia tay được 5 năm nhưng họ vẫn yêu nhau. Mourinho hỏi với lên một phóng viên trong buổi họp báo ở trận đấu của… Real Madrid, rồi khuôn mặt trầm hẳn lại khi biết Inter vừa thua.

Từ phòng họp báo trận Chelsea – Maccabi, khi một tay kí giả của Mediaset hỏi Mou về trận derby Milan, ông bảo: “Tôi không thể xem trận đấu ấy vào hôm Chủ nhật, nhưng chẳng có gì phải giấu. Nếu Inter thắng thì tôi sẽ vui. Nếu Inter trở lại cạnh tranh chức vô địch, thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi là một interista”.

Một ngày interista, trọn đời interista. Massimo Moratti chỉ còn nắm phần thiểu số cổ phần, không còn là Chủ tịch, và không có quyền điều hành Inter. Nhưng ông cũng như Mourinho, là bất tử. Ông gửi lời cảm thông tới vị HLV tuyệt vời nhất của mình, sau khi biết Mou vừa bị Chelsea đuổi việc: “Rất tiếc cho ông ấy”, ông nói. “Jose có lẽ đã ở trong một hầm tối, mà không nhìn thấy ánh sáng”.

Cú ăn ba là chiến tích tuyệt vời. Ra đi trên đỉnh cao, để lại tiếc nuối và nỗi nhớ cũng là cách Mourinho đi vào lịch sử. Nhưng không thể chỉ vì thế mà cầu thủ Inter “quy phục”. Wesney Sneijder kể một câu chuyện về sự tâm lý của Mourinho, khi ông cho anh đi nghỉ giữa lúc mùa giải đang nóng bỏng. Trở lại, anh bảo: “Tôi sẽ chiến đấu đến chết vì ông ấy”.

Ibrahimovic cũng từng nói: “Jose Mourinho là người mà về cơ bản, tôi muốn chiến đấu đến chết vì ông ta… Một ngôi sao lớn đã dẫn dắt tôi tại Inter. Rất tuyệt vời. Ông ấy cho tôi sự tự tin, đối lập với Pep Guardiola. Trong khi đó, Arsene Wenger biến tôi thành một thằng nhóc”.

Với Mourinho, Inter là 1

Cách Mourinho gắn kết Inter ở mùa giải 2009-10 rất đặc biệt. Gắn kết cầu thủ với ông. Gắn kết Chủ tịch Moratti vào đội bóng. Và gắn kết hàng ngàn CĐV vào chiến dịch chung.

CĐV Inter giăng biểu ngữ “chiếc cúp thứ hai” ngày Inter đánh bại Siena trên sân bóng tồi tàn Montepaschi để giành Scudetto. Một màn tập dượt cho trận quan trọng ở Santiago Bernabeu, chung kết Champions League, mà Inter sẽ hoàn tất cú ăn ba độc nhất trong lịch sử bóng đá Italy, nếu thắng Bayern Munich.

Rất lạ lùng, nhưng đó là những ngày Mourinho mở cửa trung tâm huấn luyện cho các CĐV được tự do chứng kiến Inter tập luyện. Một cách tuyệt vời để gửi thông điệp: “Các bạn hãy cùng chinh phục với chúng tôi”.

Mournho trước đó đã chạy quanh sân Camp Nou ăn mừng chiến thắng ở lượt về bán kết Champions League trong sự giận dữ của Barca. “Ngày đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi”, ông nói sau trận đó. “Đẹp hơn cả khi tôi vô địch Champions League với Porto và giành cúp Premier League với Chelsea”.

Mouinho tặng cho một CĐV tên Paolo Sacco chiếc vé xem chung kết Champions League. Chỉ có 5 ngàn vé cho interisti, nên đó là món quà vô giá. Ông tự tay đưa vé cho Sacco.

Thế rồi ông khóc khi Inter vô địch Champions League, như Esteban Cambiasso và Diego Milito đã khóc khi Inter vô địch Serie A. Mourinho khóc trên vai Marco Materazzi sau khi dọn dẹp đồ đạc rời CLB. Ông nói sau chiến thắng ở Bernabeu: “CĐV Inter rất đặc biệt. Chủ tịch còn đặc biệt hơn. Đó thật sự là một gia đình và mùa giải này chúng tôi đã thắng tất cả”.

Tới, chiến thắng, với nụ cười, và nước mắt, rồi ra đi, với sự hàm ơn. Mourinho bất tử ở Inter!

5 Jose Mourinho nằm trong số 5 HLV đã vô địch 2 cúp C1/Champions League với 2 CLB khác nhau. 4 người còn lại là Carlo Ancelotti, Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld và Jupp Heynckes.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm