Bodmer: “Số 10 chặt chém”

06/09/2009 12:37 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) -  Anh bắt đầu khởi nghiệp với vai trò một cầu thủ chơi hộ công trong màu áo Caen, được đẩy về giữ trọng trách che chắn ngay trước hàng thủ ở Lille, và giờ đây trở thành một trung vệ tại Lyon. Hành trình từ một “số 10” đến người trấn giữ trung tâm hàng phòng ngự của Mathieu Bodmer bỗng dưng trở thành lời giải đáp cho “Les Gones” trong nỗ lực cải tổ lại hàng thủ ở Gerland.

Mùa trước, Lyon chỉ để thủng lưới 29 bàn, đứng thứ hai trong danh sách những đội bóng phòng ngự hay ở Ligue 1 (sau Toulouse, 27 bàn), nhưng không ai cho rằng họ sở hữu bộ tứ vệ xuất sắc cả. Thành tích ấy thực tế được đóng góp nhiều nhất từ thủ thành Hugo Lloris, người đã chơi với phong độ xuất thần trong cả mùa bóng và khỏa lấp đi rất nhiều những sai lầm từ các hậu vệ. Ở khu vực trung tâm, bộ đôi đá chính mùa trước là Cris – Boumsong giỏi về “tấu hài” hơn là phối hợp kèm người. Rất nhiều lần hai trung vệ đồ sộ ấy đã chạy...đâm vào nhau và đưa khung thành của Lloris vào tình trạng báo động. Thế nhưng tuyến tiền vệ chơi khá ổn mùa trước, với Jeremy Toulalan đá ấn tượng nhất, đã giải tỏa đáng kể áp lực từ tuyến hai và cộng với sự xuất sắc như đã đề cập của Lloris, Lyon đạt được thành tích khá ấn tượng trong phòng thủ.

Bodmer đang chơi rất tốt ở hàng thủ Lyon

Vì vậy, có thể nói đó là một hàng phòng ngự không hề có chiều sâu. Vấn đề ở cánh đã được giải quyết phần nào với sự có mặt của Aly Cissokho (từ Porto) và việc Francois Clerc đang dần lấy lại phong độ sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, nhưng bộ đôi trung vệ vẫn là một dấu hỏi lớn trước khi mùa giải bắt đầu. Giờ đây Lyon đã có câu trả lời. HLV Claude Puel đã đi một nước cờ táo bạo, khi kéo Bodmer từ vị trí một tiền vệ trụ về đá hẳn ở trung tâm hàng thủ. Dễ nhận thấy, anh không mạnh về sức và khả năng xoạc bóng mà người ta hay đòi hỏi ở một trung vệ, nhưng lại có những phẩm chất khác mà Cris hay Boumsong không thể đáp ứng.

Đó là khả năng phán đoán và liên kết hàng thủ lại với nhau bằng tư duy. Cris lẫn Boumsong đều là những mẫu hậu vệ thiên về sức mạnh và đôi khi đầu chưa nghĩ, chân đã đá theo thói quen mất rồi. Hệ quả là họ hay giẫm chân lên nhau và không phối hợp tổ chức được những phương án phòng ngự hiệu quả, dù hai người ấy chơi một chọi một đều khá xuất sắc. Giờ đây với Bodmer, Lyon sở hữu một nhân vật có đủ sự điềm tĩnh và lối đá đầu óc để bịt những lỗ hổng khi Cris thường có xu hướng áp sát và cản phá quyết liệt ngay khi có thể. Bodmer chơi với vai trò một libero, quan sát và cắt bóng, đồng thời đưa ra những phương án chơi tiếp theo của Lyon sau khi giành lại bóng từ chân đối thủ. Đó có thể là một pha chuyền bóng chậm rãi cho tuyến tiền vệ để làm giảm nhịp độ, hay một pha phất bóng dài khi đội bóng cần tận dụng những tình huống phản công nhanh. Những quyết định và đường chuyền của Bodmer thì khỏi phải bàn nữa, bởi anh “xuất thân” là một tiền vệ xuất sắc với lối đá rất hợp lý và thông minh.

Chưa hết, khi Lyon đứng trước một cái xe bus hai tầng, anh cũng có thể băng lên và đóng vai trò một họng pháo sẵn sàng nhả đạn từ tuyến hai. Bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa bóng này vào lưới Le Mans (Lyon hòa 2-2) là một tình huống tận dụng tốt khả năng sút xa ấy. Khi đối thủ đã kéo đội hình xuống quá thấp, Bodmer không ngần ngại áp sát khu vực cấm địa, nhận đường chuyền ngược của Lisandro Lopez và tung ra một pha vô lê bóng sống găm bóng vào góc khung thành. Đó là bản năng của một tiền vệ, và nó chưa hề mất đi khi Bodmer được kéo về đá trung vệ. Thậm chí, anh có thể tạo dựng “thương hiệu” cho một “số 10” ở hàng thủ với cách chơi đầu óc, nhưng vẫn rất táo bạo và bùng nổ dường ấy.

Mathieu Bodmer

Sinh ngày 22/11/1982 tại Normandy (Pháp)

Cao 1m90, nặng 90kg

Vị trí: Hậu vệ, tiền vệ

Số áo hiện nay tại Lyon: 5

Các CLB đã qua: Caen (2000-2003), Lille (2003-07), Lyon (2007 – nay)

Danh hiệu: Vô địch Ligue 1 mùa 2007-08, Cúp QG Pháp 2008

Đã 1 lần khoác áo đội tuyển Pháp
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm