Bốc thăm tứ kết Champions League: Ai cũng ngại gặp Liverpool!

20/03/2009 09:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Dưới thời Benitez, Liverpool luôn là đối thủ khó chịu đối với bất cứ đội bóng nào tại đấu trường châu Âu. Bây giờ, ai cũng ngại gặp phải đội bóng vùng Merseyside, vốn đang thăng hoa tột bậc sau những chiến thắng hoành tráng trước Real Madrid và M.U.
 

Người Anh tránh mặt nhau? 22% khả năng

Champions League mùa trước đã đánh dấu sự thống trị của bóng đá Anh, với 4 đại diện ở tứ kết, 3 ở bán kết và trận CK ở Moskva là chuyện nội bộ của họ, giữa M.U và Chelsea. Thế là quá đủ? Với những CĐV Premier League tham lam, câu trả lời vẫn là "chưa". Họ vẫn đang chờ đợi một biểu hiện của sự tuyệt đối. Chiều nay, họ sẽ hướng về Nyon của Thụy Sỹ, ôm ấp niềm hy vọng 4 thành viên của Premier League có thể tránh mặt nhau ở tứ kết, sau đó cùng xuất hiện ở vòng bán kết, và tái hiện trận CK toàn Anh ở Roma.

Khác với vòng 1/8, quy định bốc thăm vòng tứ kết không tính đến yếu tố quốc gia. Điều này có nghĩa, các lá thăm hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên, và trên cơ sở đó, tỷ lệ cho trường hợp 4 đội bóng Anh tránh mặt nhau là 22%. Khả năng ấy là rất thấp và kịch bản của mùa trước có thể tái diễn khi vòng tứ kết đã chứng kiến trận nội chiến Anh giữa Liverpool và Arsenal. Cũng không loại trừ khả năng 4 đội bóng Anh đụng nhau chan chát ở ngay vòng tứ kết và cái lợi cho trường hợp này là họ cầm chắc 2 suất vào vòng bán kết.

Một điều kỳ lạ: dù người Anh có rất nhiều đại diện ở vòng tứ kết, hay sau đó là bán kết trong những năm qua, M.U hiếm khi bị đẩy vào cuộc nội chiến, cho đến trận CK với Chelsea ở Moskva. Trong khi đó, những Chelsea, Arsenal và Liverpool quá quen với những trận đấu này kiểu này. Có cảm giác, mùa này sẽ đến lượt M.U.
 
Ai cũng ngại gặp Liverpool
 
Hãy tin rằng, nhà ĐKVĐ M.U không hề muốn gặp Liverpool dù họ rất cần một cuộc phục thù cho thất bại đau đớn vừa qua. Mà không chỉ M.U. Kể cả Chelsea, Arsenal hay đại diện ưu tú còn lại ngoài biên giới nước Anh, Barcelona. Đã 5 năm dưới triều đại Benitez, Liverpool luôn là đối thủ khó chịu và khó bị đánh bại ở đấu trường châu Âu. Sự đáng sợ của Liverpool không phải đến từ khía cạnh lực lượng, dù Torres và Gerrard là siêu sao tầm cỡ thế giới.
 
Cần nhớ rằng, Liverpool ấy đã đánh bại Real Madrid ở Bernabeu trong bối cảnh Torres chỉ đá vài phút là dính chấn thương nhẹ còn Gerrard vào sân khi kết cục đã an bài. 2 mùa mà họ lọt vào trận CK, 2004-2005 và 2006-2007, Liverpool sở hữu một đội hình rất bình thường về tên tuổi. Liverpool ấy đáng sợ vì họ đang sở hữu một HLV được mệnh danh là "Vua đấu cúp". Liverpool đáng sợ vì chiến thuật mà họ sử dụng, dù đá tử thủ hay tấn công toàn diện, thường hợp lý trước các đối thủ lớn. Liverpool càng đáng sợ bởi hễ ra đấu trường châu Âu, các cầu thủ luôn thi đấu với nỗ lực tột bậc và tinh thần cao nhất.
 
Sứ mệnh của Barca

Người ta đang nhắc đến sự trở lại của Bayern Munich, sau màn hủy diệt Sporting Lisbon với các tỷ số kỷ lục ở vòng 1/8. Nhưng chiến thắng với tổng tỷ số 12-1 không phản ánh đúng sức mạnh của Bayern, mà đơn thuần là sản phẩm của cái thế vỡ trận. Truyền thống oai hùng giúp Bayern nhận được sự kính trọng từ mọi đối thủ. Nhưng có lẽ, sau 1 năm vắng mặt và bị đẩy xuống Cúp UEFA, Bayern cần thêm thời gian và chưa thể được xem là ƯCV hàng đầu cho chức VĐ. Tương lai của Bayern ở Champions League mùa này càng chênh vênh hơn khi Klose sẽ nghỉ hết mùa vì chấn thương còn Toni không thể thi đấu 5 trận gần đây.

Porto không còn là chính mình từ sau khi Mourinho ra đi. Villarreal từng lọt vào bán kết mùa 2005-2006 và như thời điểm ấy, Villarreal rất cần một lá thăm "đỏ" ở Nyon chiều nay mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Trong bối cảnh ấy, Barca lại được trao sứ mệnh ngăn chặn đà thống trị của Premier League. Mùa trước, họ trơ trọi ở vòng bán kết và đành từ giã cuộc chơi sau thất bại với tổng tỷ số 0-1 trước M.U. Nhưng mùa này, Barca đã khác. Không còn bóng dáng của cuộc khủng hoảng, Barca đang thẳng tiến ở Liga với sức hủy diệt cực kỳ khủng khiếp và được các nhà cái đánh giá là ƯCV số 1 cho chức VĐ. Dù vậy, Barca không hề muốn gặp các đại diện bóng đá Anh ở bán kết. Nếu có, họ sẽ hướng về Arsenal, đội bóng cũ của Hleb và Henry, và cũng là đội bóng Anh duy nhất chưa thể đánh bại họ trong những năm qua.
 
Thời của bóng đá Anh

Dù Barca là ƯCV số 1 cho chức VĐ năm nay, không thể phủ nhận đây là thời kỳ của bóng đá Anh. 4 năm qua, họ có đến 5 đại diện ở trận CK. Thực ra, họ từng thống trị châu Âu trong những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, với 6 chức VĐ liên tiếp.

1956-1962, Tây Ban Nha: 7 trận CK đầu tiên của Cúp 1, Tây Ban Nha đều có mặt. Trong giai đoạn này, Real Madrid bước lên đỉnh vinh quang đến 5 lần.

1969-1973, Hà Lan: Giai đoạn thống trị của người Hà Lan, với đại diện tiêu biểu là Ajax. 5 mùa ấy, Ajax 3 lần đoạt Cúp C1 trong khi Feyenoord 1 lần nếm hương vị chiến thắng.

1974-1977, Đức: Thời của bóng đá Tây Đức. Họ 4 lần liên tiếp lọt vào trận CK và Bayern Munich 3 lần đoạt Cúp C1.

1977-1982, Anh: Người Anh khiến châu Âu lo sợ khi đoạt 6 chức VĐ châu Âu liên tiếp, 3 thuộc về Liverpool, 2 của Nottingham Forest và 1 của Aston Villa.

1989-1998, Italia: Thời kỳ hoàng kim thực sự của người Italia. Họ có mặt ở 9/10 trận CK Cúp C1/Champions League, với 5 lần ghi tên Milan và 3 lần thuộc về Juve.

1998-2002, Tây Ban Nha: Real Madrid và Tây Ban Nha một lần nữa thống trị châu Âu, với 5 đại diện ở trận CK trong 5 năm. Real giành thêm 3 Cúp. Năm 2000, Tây Ban Nha có 3 đại diện ở bán kết và năm ấy, lần đầu tiên trận CK diễn ra giữa 2 đội bóng cùng quốc gia: Real và Valencia.

2005-2008, Anh: Có mặt ở 4 trận CK liên tiếp. 2 mùa qua, bóng đá Anh đều có 3 đại diện ở vòng bán kết.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm