Biến tấu World Cup: Chiếc hàm thiếc vàng

18/06/2014 19:44 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Người Bồ Đào Nha hẳn rất đau lòng, khi với họ, CR7 còn hơn cả là một tin tưởng. Họ gần như thần thánh hóa khả năng của anh, tốc độ siêu phàm của anh, những cú bật cao kinh người của anh… và nghĩ rằng điều đó đủ để mang lại chiến thắng.

1. Với Bồ Đào Nha, ĐTQG của họ như một chiến mã và CR7 chẳng khác nào chiếc hàm thiếc vàng giúp con chiến mã ấy tuấn tú hơn, oai hùng hơn. Nhưng quá tiếc cho họ, con chiến mã ấy, dù được điểm trang thêm bằng món đồ qúy giá, đã rệu rã trước người Đức một cách đầy yếu ớt. Nhưng, liệu chiếc hàm thiếc vàng mang tên Cristiano Ronaldo ấy có đáng bị trách cứ hay không, có đáng bị mỉa mai như cựu danh thủ Mario Basler đã viết trên twitter rằng “Xưa tôi còn chạy nhiều hơn cậu ấy” hay không?

Thực sự,  CR7 đầy quyết tâm trong cách anh hoạt động trên sân ở trận mở màn, bất chấp anh mới phải chịu thêm một vết đau ở đầu gối. Anh thất bại nhưng ta không thể phán xét anh đã bạc nhược. Công bằng mà nói, CR7 nỗ lực rất nhiều nhưng người Đức đã chẳng để nỗ lực ấy của anh thành hình hài cụ thể. Và lý do ở người Đức cũng chỉ là một phần, lý do ở chính những con người sát bên cạnh Ronaldo mới là phần lớn hơn.

Ai cũng nói BĐN là đội tuyển 1 người, khi chỉ dựa vào mình Ronaldo mà thôi. Thực tế, chẳng HLV nào muốn xây dựng một đội tuyển như thế. Và Paolo Bento, với những cái tên ở tầm vóc ngôi sao như Coentrao, Pepe, Moutinho, Nani…, lại càng chẳng có lý do gì phải xây dựng đội tuyển một người cả. Ấy vậy mà BĐN vẫn cho cái cảm giác ấy, cảm giác tất cả chỉ trông đợi một người, Cristiano Ronaldo.

2. Nếu nhìn vào những danh hiệu mà Pepe đã có được với Real Madrid suốt thời gian qua, có ai nghĩ rằng anh có thể nghiệp dư đến mức thể hiện cái tôi nóng nảy, ‘ngu ngốc’ (chữ mà báo chí BĐN dùng) của mình một cách đầy thô lậu đến thế ở trận cầu quan trọng bậc nhất của bảng đấu? Nhưng Pepe dường như mặc kệ. Anh chỉ cần thỏa chính anh là đủ. Anh không cần quan tâm cảm xúc 10 người còn lại trên sân là gì? Và 10 người gắn bó ấy, anh còn không màng tới, liệu anh có màng tới số lượng đông gấp trăm ngàn lần những người hâm mộ BĐN.

Nếu nhìn vào tác phong sinh hoạt của những cầu thủ Man United suốt thời Fergie, có ai nghĩ Nani lại lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến Coentrao khi anh lao lên cướp bóng trong chân đồng đội, ở đúng vị trí Coentrao dễ dứt điểm hơn anh, để rồi BĐN còn không có nổi cả một bàn danh dự? Thậm chí, khi Coentrao không hiểu điều gì xảy ra, dang hai tay như tìm lời giải thích, anh cũng lặng như tờ không nói một lời. BĐN đã được Bento hình thành như thế, như những mảnh rời. Và nếu ai nhìn vào pha tranh cãi giữa hai cầu thủ hàng thủ của họ ở ngay đầu trận, người ấy có thể linh cảm rằng, BĐN sẽ chẳng đi tới đâu.

3. Ronaldo bất hạnh khi rơi vào một tập thể như thế chứ không phải anh là kẻ phải gánh chịu mọi mỉa mai, mọi trách nhiệm nặng nề khi đội bóng thất bại. Đúng, anh là chiếc hàm thiếc vàng, nhưng chiếc hàm thiếc ấy đã không được thắng vào một con chiến mã mà thay vào đó, nó được gắn vào một con lừa già thì đúng hơn. Lúc ấy, hẳn ta sẽ tiếc cho chiếc hàm thiếc chứ chẳng ai tiếc cho con lừa già kia cả.

Và chính người Bồ cũng có câu ngạn ngữ rất hay rằng “Chiếc hàm thiếc vàng cũng chẳng khiến con ngựa trở nên hay hơn” đó thôi…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm