Biến tấu World Cup: Sau 5-1 là gì?

17/06/2014 15:42 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Ừ thì có thể là 6-1. Nhưng cũng có thể là 1-2, nếu người nhận xét mặc định chuỗi số 5-1 là ngày-tháng. Sau ngày 5-1 là nhiều ngày nữa, nhưng chắc chắn trong tập hợp ấy, có ngày 1-2.

Nhưng không mông lung nữa, không đánh lừa nhau nữa, xác định rõ 5-1 là tỷ số của trận Hà Lan-TBN, thì lúc ấy, câu trả lời cho câu hỏi “Sau 5-1 là gì?” sẽ ra sao?

Là 6 trận còn lại (tối đa) nếu Hà Lan muốn lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Họ cần vượt qua 6 trận ấy, ở tư thế người chiến thắng.

Trong 5 bàn của Hà Lan đêm mở màn của họ, Arjen Robben ghi hai bàn rất đẹp, tuyệt hảo, rất đủ để khẳng định anh là một trong hiếm hoi những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Hà Lan trong vòng 8 năm trở lại đây.

Nhưng 2 bàn thắng ấy chỉ là vô nghĩa, nếu đưa nó vào tương quan so sánh với không bàn thắng nào ở trận chung kết World Cup 2010, cũng trước TBN, ở Nam Phi. Cách đây 4 năm, khi tỷ số còn là 0-0, Robben đã có một pha bỏ lỡ mười mươi, trước Iker Casillas, mà nếu ghi bàn, lúc này có thể anh mới là nhà đưõng kim vô địch thế giới.

Sau 4 năm, Robben biến Casillas thành chú hề trong cả hai bàn thắng, nhất là ở bàn thứ hai của anh, mà cách anh ăn mừng cho thấy nó là cả một sự giải tỏa vĩ đại cho một ẩn ức vĩ đại.

4 nãm trước, Casillas không phải chú hề, mà Robben mới là chú hề.

Suốt 4 năm ấy, anh đã làm quá nhiều điều cho Bayern Munich, nhưng người ta vẫn nhìn anh như một kép thứ-chính của đội hình được ca ngợi là số một châu Âu. Franck Ribery mới là kép chính của Bayern, với vị thế ứng viên quả bóng vàng 2013, vị thế mà kết quả sau cùng nhiều người vẫn còn cảm thấy bất công cho cầu thủ người Pháp.

Nhưng lúc này Ribery không ở Brazil, mà là Robben, với những bàn thắng đầy sức thuyết phục. Số phận có vẻ đang bù đắp lại cho những gì nó chia sẻ bất công trước đó của một đời người???

Nếu bạn là Robben, bạn có đánh đổi hai bàn tưng bừng ở trận ra mắt World Cup 2014 của Hà Lan bằng một bàn duy nhất ở chung kết World Cup 2010? Chắc chắn bạn sẽ gật đầu, thậm chí kèm thêm vài thứ tạm được gọi là khuyến mại.

Cuộc đời là một vector thẳng tắp và xuyên suốt một chiều. Người ta không thể quay lại điểm mình đã đi qua, để biến nó thành điểm cuối của vector ngõ hầu từ đó bắt đầu một vector khác, theo một hướng đi khác.

Có những người sẽ ghi nhớ mãi hai bàn thắng mở màn tuyệt hảo cho Hà Lan tại World Cup 2014 của Robben, như họ mãi nhớ những khoảnh khắc của Johan Cruyff, Johan Neeskens, hay Rob Rensenbrink. Nhưng cũng có những người không bao giờ quên lúc anh bỏ lỡ cơ hội có thể là quyết định của World Cup 4 năm trước. Thậm chí, có những người chứng kiến pha hỏng ăn đó và đã qua đời, để không thể biết Robben đã và sẽ làm gì hôm nay?

Khoảnh khắc cơ hội là khoảnh khắc không bao giờ đánh đổi được. Vì mỗi thời điểm đều có giá trị rất riêng của nó.

Sau 5-1 sẽ là gì? Đó vẫn là câu hỏi lớn.

Và những ai vẫn chỉ trích Robben là kẻ ích kỷ, hãy tự đặt câu hỏi riêng cho mình rằng “Nếu ta là Robben, ta có sẵn sàng đổi mọi giây phút chói sáng cá nhân của ta cho một chức vô địch đầu tiên của một dân tộc?”

Chắc chắn, Robben sẽ nói “sẵn sàng”…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm