Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam là sáng kiến của báo TT& VH nhân dịp kỷ niệm 85 năm biếm họa báo chí Việt Nam(1922 - 2007). Thành công vang dội của Giải lần I đã đưa giải thường này trở thành cuộc tôn vinh biếm họa lớn nhất nước, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.


Đơn vị bảo trợ

Hội nhà báo Việt Nam
Thông tấn xã Việt Nam

Các giải TT&VH tổ chức

  • Cây đa – Bến nước – Sân Đình

    Quê hương tôi xã Hưng Hoà. Một miền quê ngoại ô thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Cách thành phố Vinh 2 cây số về phía Đông.

  • Chuyến đi không tên

    Tục ngữ có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Quả đúng như vậy, có những điều nó luôn hiện hữu, gần gũi quanh ta thôi, song vì trái tim ta không nghĩ tới thì mắt ta không nhìn thấy được.

  • Thông báo của Ban tổ chức

    Chúng tôi xin khẳng định rằng, các bạn, những người đã gửi bài thi đến là những người có tâm huyết với từng chuyến đi không chỉ của mình, của bạn bè mình mà cả những chuyến đi của xã hội, thậm chí là thế giới.

  • Một chuyến “ du xuân” đầy ý nghĩa

    Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại khẩu lệnh” Mệnh lệnh hành quân…, Hướng hành quân…; Vâng đội hình hành quân của Viện bỏng Quốc Gia chúng tôi đã bắt đầu bằng nhịp điệu khẩn trương, thôi thúc như thế.

  • Đi viết ở nơi phố trong mây

    Tôi nhớ mãi ngày 20 tháng 5 năm 2005. Đoàn Văn Nghệ của đội văn nghệ Ninh Bình chúng tôi lên Tam Đảo để thực hiện một đi sáng tác.

  • Về quê ăn tết

    Sân ga tiếng còi tàu tu tu réo gọi, hẹn những người xa xứ trong những chuyến tàu Bắc Nam thêm 10% giá vé!

  • Bà O ngân lệ

    Cuộc gặp mặt sao vui thế, hơn 50 người quây quần bên bà con út còn lại duy nhất của Cụ Lãnh! Sau lễ tổ tiên, mọi người quây quần hưởng lộc bên mâm giỗ, kể nhiều chuyện khi xửa khi xưa...

  • Ghi chép về chuyến đi nghĩa tình

    Cách đây 12 năm, ngày 30/3/1997, tôi đang công tác tại một huyện miền núi Chiêm Hoá thì nhận được một bức điện thoại phải về gấp có nhiều chuyến đi công tác đặc biệt.

  • Một chuyến đi thú vị

    Năm 1985, tôi vinh hạnh cùng đoàn ngành hàng không Việt Nam đi tham quan, du lịch theo lời mời của công đoàn ngành Hàng không cộng hòa dân chủ Đức.

  • Thiên di vừa lướt qua cửa sổ

    “Đi thì đi luôn, kẻo mẹ tớ về là hết tung tẩy”, cu Danh lụng bụng, lia chân qua vòi nước. “Phải đập dép mới sạch !”, bé Mai càu nhàu. “Ôi dào, bà già, kệ người ta !”

Trang: