Bóng đá Quốc tế

Bí quyết nào giúp Bodo Glimt ‘viết chuyện cổ tích’ thời hiện đại ở Champions League?

25/02/2026 13:37 GMT+7 Google News

Đánh bại cả Atletico Madrid lẫn Man City và mới nhất, loại cả á quân Champions League mùa trước Inter Milan để giành vé vào vòng 1/8 Champions League mùa này, Bodo Glimt đã và đang viết chuyện cổ tích thời hiện đại.

Từ giải hạng nhì Na Uy đến vòng 1/8 Champions League

Cách sân San Siro hơn 16.000 km, khi thành phố Brisbane còn chìm trong màn sương sớm, một cựu đội trưởng của Bodo/Glimt đã thức dậy lúc 5 giờ 45 sáng để dõi theo những người đồng đội cũ làm nên lịch sử tại UEFA Champions League.

Đội bóng Na Uy, vốn được xem là "kẻ thách thức khổng lồ", đang trở thành tâm điểm của bóng đá châu Âu sau khi loại gã khổng lồ nước Ý Inter Milan với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 Champions League mùa này. Phần thưởng cho họ sẽ là cuộc chạm trán với một trong hai ông lớn là Chelsea hoặc Barcelona.

Tân binh của Brisbane Roar, Marius Lode, người từng có 193 lần ra sân cho Bodo/Glimt trong hai giai đoạn khoác áo CLB, chính là một phần quan trọng của hành trình kỳ diệu ấy trước khi rời đội bóng vào năm 2024. Chứng kiến thành công từ xa, trung vệ người Na Uy không giấu nổi sự xúc động.

Bodo Glimt ăn mừng sau khi đánh bại Inter Milan 5-2 chung cuộc để giành vé vào vòng 1/8 Champions League mùa này

Bodo Glimt ăn mừng sau khi đánh bại Inter Milan 5-2 chung cuộc để giành vé vào vòng 1/8 Champions League mùa này

"Đó thực sự là một hành trình không thể tin nổi. Và điều điên rồ là khi bạn từng là một phần của nó… bạn lại cảm thấy mọi thứ diễn ra như điều tất yếu, bởi họ đã tiến rất gần đến cột mốc này trong rất nhiều trận đấu", Lode chia sẻ với football360.com.au.

Anh nhắc lại nỗi tiếc nuối mùa trước, khi Bodo/Glimt để thua Tottenham trên sân nhà và dừng bước ở bán kết Europa League. "Còn bây giờ họ đang chơi những trận đấu ở Champions League… Thật không thể tin được.

"Trong tâm trí tôi lúc này chỉ là niềm hạnh phúc cho các chàng trai và cho tất cả mọi người ở đội bóng. Đó là một tổ chức nhỏ bé nhưng đã lớn mạnh từng năm. Đây là một CLB mang tính gia đình. Và được đồng hành trong hành trình ấy, giờ nhìn họ đi khắp nơi với tư cách ‘kẻ hạ gục những gã khổng lồ’… thật sự không thể tin nổi".

Khi Lode đặt chân đến Bodo năm 2017, đội bóng này còn đang chơi ở giải hạng Nhì Na Uy. Nếu nhìn vào vị thế hiện tại của họ ở châu Âu, đó là một bước tiến phi thường.

"Thật sự điên rồ khi nghĩ lại mọi thứ đã diễn ra thế nào", anh kể lại. "Tôi đến vào năm 2017 khi đội còn ở giải hạng hai. Chúng tôi có một mùa giải rất tốt để giành quyền thăng hạng.

"Nhưng năm 2018, chúng tôi lại phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. HLV hiện tại khi ấy là trợ lý và đó là mùa đầu tiên ông làm HLV trưởng. Chúng tôi đứng bên bờ vực xuống hạng, đã có những cuộc họp với công đoàn cầu thủ vì nhiều người không hài lòng với kết quả và muốn sa thải ông.

Bodo Glimt đánh bại Inter Milan 2-1 ngay trên sân khách để giành vé vào vòng 1/8, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất ở Champions League mùa này

Bodo Glimt đánh bại Inter Milan 2-1 ngay trên sân khách để giành vé vào vòng 1/8, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất ở Champions League mùa này

"Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB muốn ông ở lại vì chúng tôi không thua đậm nhiều trận. Thực tế, chúng tôi thường dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu, đặc biệt là trước 10 phút cuối, nhưng lại không thể bảo toàn chiến thắng. Mùa đó, chúng tôi hòa tới 14/30 trận.

"Đến năm 2019, đội khởi đầu bùng nổ và kết thúc ở vị trí á quân. Và năm 2020, chúng tôi có một mùa giải kỷ lục".

Theo Lode, bước ngoặt lớn nhất của Bodo/Glimt nằm ở triết lý vận hành. Đội bóng này không đặt trọng tâm vào kết quả, mà tập trung hoàn toàn vào hiệu suất thi đấu mỗi ngày.

"Với HLV và toàn bộ ban huấn luyện, mọi thứ đều xoay quanh màn trình diễn. Họ chưa bao giờ đặt mục tiêu dựa trên kết quả. Điều đó đã thay đổi từ năm 2019. Trước đó, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc trụ hạng, cố gắng đạt 30 hay 35 điểm – con số trung bình để an toàn.

"Chúng tôi có một HLV tâm lý từng làm việc với các phi công chiến đấu. Ông mang đến tư duy không phán xét, chỉ nhìn vào màn trình diễn đúng như bản chất của nó.

"Nếu chúng tôi thắng nhưng chơi tệ, phòng thay đồ sẽ không vui vẻ vì ai cũng hiểu rằng lối chơi như vậy về lâu dài sẽ không đưa đội bóng đi xa. Ngược lại, có những trận hòa hay thua nhưng thi đấu cực tốt, mọi người vẫn lạc quan vì tin rằng chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ, hiệu ứng cộng dồn sẽ tạo ra điều lớn lao hơn".

Lode nhớ lại những cột mốc đáng nhớ như chiến thắng 6-1 trước AS Roma hay các màn trình diễn ấn tượng trước AC Milan. Nhưng điều quan trọng nhất, theo anh, là sự phát triển không ngừng nghỉ.

"Đó là sự tiến bộ từng ngày của tập thể. Không có chuyện sau khi đánh bại một đội mạnh là nghĩ mình đã là đội bóng hay nhất thế giới. Câu hỏi luôn là: làm thế nào để tiếp tục cải thiện, để làm điều đó lặp đi lặp lại?

"Cơn khát khao ở đó thật sự đáng kinh ngạc. Và nó cho thấy một tập thể luôn lớn hơn rất nhiều so với từng cá nhân".

Tinh thần tập thể và niềm tự hào của bóng đá Na Uy

Tinh thần ấy đã được thể hiện rõ nét tại đấu trường châu Âu những năm gần đây. Từ một thị trấn nhỏ có dân số ít đến mức có thể "nhét gọn" vào sân San Siro, Bodo/Glimt liên tiếp đánh bại những tên tuổi hàng đầu lục địa già.

Inter chỉ là "nạn nhân" mới nhất. Trước đó, họ từng hạ gục Manchester City và Atletico Madrid ngay trong mùa giải này dù đang trong giai đoạn tiền mùa giải.

"Trên sân là 11 cầu thủ, nhưng trước trận khi họ tụ lại thành vòng tròn, bạn sẽ thấy tất cả cùng tham gia. Không chỉ 11 người đá chính. Đó còn là các nhân viên phục trang, trợ lý HLV, HLV thủ môn… tất cả đều đứng trong vòng tròn đó.

Bodo Glimt đang viết chuyện cổ tích ở Champions League

Bodo Glimt đang viết chuyện cổ tích ở Champions League

"Điều đó cho thấy thông điệp: chúng ta không chỉ là 11 người. Chúng ta là một tập thể. Ai cũng cảm thấy mình là một phần của sức mạnh chung. Cách họ tập luyện mỗi ngày mới là chìa khóa. Và đó chính là trọng tâm của HLV".

Lode kể lại một cuộc phỏng vấn của HLV sau khi đội giành quyền vào vòng bảng Champions League. "Điều duy nhất ông nói đến là niềm vui được trở lại nhịp tập luyện bình thường trong tuần, có trọn vẹn cuối tuần để rèn luyện thay vì chỉ thi đấu liên tục.

"Với tư duy đó, mỗi ngày đến sân tập, họ luôn coi mình là đội cửa dưới. Dù đã đạt nhiều thành tích ấn tượng, nhưng cái tôi của những CLB lớn luôn khiến họ nghĩ mình vượt trội hơn. Còn Bodo thì khác.

"Nếu bạn quá tập trung vào việc mình là ai mà quên mất mình có thể đạt được điều gì, bạn sẽ tự giới hạn bản thân. Với Bodo, không có gì là không thể nếu họ còn chiến đấu và chiến đấu cùng nhau".

Thành công của Bodo/Glimt đến vào thời điểm hoàn hảo với bóng đá Na Uy, khi đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị cho lần đầu tiên dự World Cup sau 26 năm.

Dưới sự dẫn dắt của Erling Haaland và Martin Odegaard, thế hệ hiện tại đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho lớp cầu thủ trẻ.

"Tại Na Uy, suốt nhiều năm qua luôn có tranh luận về đội bóng nào thành công nhất ở châu Âu. Người ta nhắc đến Rosenborg với hành trình ấn tượng thập niên 1990, rồi so sánh với những gì Bodo làm được.

"Hôm nay tôi đọc báo quê nhà, họ nói có lẽ nên khép lại cuộc tranh luận đó. Những gì Bodo đang làm tuần này qua tuần khác, đặc biệt là chiến thắng 2-1 khi Inter buộc phải thắng và dồn toàn lực tấn công, cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc của họ".

Bodo Glimt đã quật ngã 3 đội bóng tên tuổi của Châu Âu ở mùa này gồm Atletico Madrid, Man City và Inter Milan

Bodo Glimt đã quật ngã 3 đội bóng tên tuổi của Châu Âu ở mùa này gồm Atletico Madrid, Man City và Inter Milan

Theo Lode, đây là tín hiệu vô cùng tích cực cho bóng đá Na Uy. "Đây là lần đầu tiên kể từ 1998 chúng tôi giành vé dự World Cup. Và giờ còn có Bodo.

"Thật vui khi về quê nhà, bạn nghe bọn trẻ nói muốn trở thành Haaland tiếp theo, muốn là Patrick Berg – đội trưởng của Bodo, muốn là Jens Petter Hauge. Các em muốn mặc áo Bodo/Glimt.

"Điều đó rất tích cực cho bóng đá Na Uy, khi thần tượng không chỉ là Messi hay Ronaldo. Ngay cả Thủ tướng cũng đang nói về Bodo và chia sẻ về thành tích của họ".

Sau khi dậy sớm theo dõi trận đấu với Inter, Lode đã ăn mừng bằng cách gửi tin nhắn chúc mừng các đồng đội cũ, với sự trợ giúp của đồng đội tại Brisbane Roar – Sam Klein, người có cha là người Na Uy.

"Tôi gửi cho mọi người một đoạn video, nhờ Kleiny nói vài câu tiếng Na Uy để chúc mừng họ. Tôi nhận được rất nhiều phản hồi vui vẻ từ các đồng đội cũ. Họ cười và nói cảm ơn, bảo thật vui khi thấy người Na Uy ở Brisbane đang ủng hộ họ và mang đến thêm cổ động viên từ khắp nơi.

"Chắc chắn sáng mai tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với họ khi họ thức dậy. Một vài người vẫn nhắn tin cho tôi ngay lúc này, vì với lượng adrenaline sau trận đấu như thế, không dễ gì đi ngủ ngay được".

Từ một đội bóng hạng Nhì năm 2017 đến vị thế "kẻ chinh phục châu Âu", câu chuyện của Bodo/Glimt không chỉ là kỳ tích thể thao. Đó là minh chứng cho sức mạnh của tư duy đúng đắn, của tinh thần tập thể và của niềm tin rằng, trong bóng đá – cũng như trong cuộc sống – không có giới hạn nào tồn tại nếu cả tập thể cùng chung một nhịp đập.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm