Với thất bại 0-1 trước Parma đêm Chủ nhật, Milan đã chính thức bị Inter bỏ xa 10 điểm sau 26 vòng đấu. Giấc mơ Scudetto đã tan biến hoàn toàn, Rossoneri giờ đây phải tập trung cho mục tiêu Top 4.
Parma đúng là "hung thần từ kiếp trước" của Milan. Đây chính là đối thủ đã chấm dứt chuỗi bất bại kỷ lục 58 trận ở Serie A của Milan thời siêu cường bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân San Siro năm 1993. 33 năm sau, cũng với thắng lợi 1-0 tại San Siro, Parma cắt đứt chuỗi 24 trận bất bại của đội bóng áo sọc đỏ-đen.
Trở lại mục tiêu Top 4
Vài ngày trước, HLV Max Allegri tính toán rằng Milan cần thắng 12/13 trận cuối để bắt kịp Inter và giành chức vô địch, nhưng với trận thua Parma, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải thắng toàn bộ 12 trận còn lại, một nhiệm vụ bất khả thi.
Cũng vài ngày trước, người hâm mộ Milan đã khấp khởi hy vọng rằng việc Inter suy yếu khi tiền đạo đội trưởng Lautaro Martinez phải nghỉ khoảng 1 tháng vì chấn thương, bỏ lỡ luôn trận derby gặp Milan hôm 8/3 tới, chính là cơ hội của thầy trò ông Allegri. Nhưng khi Inter chưa kịp yếu thì Milan đã tự ngã trước. Tình hình càng tệ hơn khi trung vệ quan trọng nhất Matteo Gabbia chấn thương trong lúc khởi động và Ruben Loftus-Cheek có nguy cơ nghỉ hết mùa vì chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt. Từ đầu mùa, Inter luôn chứng tỏ họ vẫn cực mạnh dù thiếu các ngôi sao, trong khi Milan cứ vắng trụ cột là có vấn đề.
Mùa này, chiều sâu đội hình là thứ tạo nên sự vượt trội của Inter so với phần còn lại. Từ Milan, Napoli, Juventus, Roma cho tới Atalanta hay Lazio đều gặp vấn đề với các chấn thương, đặc biệt trên hàng công. Nhưng nói tới Inter lúc này là điều không cần thiết. Scudetto không còn là mục tiêu thực tế cho Rossoneri nữa, kể cả có thắng trận derby sắp tới, bởi chính họ không cho thấy được hình ảnh của một đội bóng vô địch khi tỏ ra vô cùng tầm thường trước các đối thủ nhỏ. Thay vì hướng lên phía trước để thấy Inter đã xa tầm mắt, nhiệm vụ của Milan từ bây giờ là nhìn về phía sau, nơi họ phải lo giữ một vị trí trong Top 4.
Allegri đã nhấn mạnh từ lâu rằng Milan không nghĩ về Scudetto. Trở lại Champions League là mục tiêu số 1, và ở nhiệm vụ này, họ vẫn đang làm tốt. Với 54 điểm sau 26 vòng đấu, Milan đang hơn đội đứng thứ 5 là Juventus 8 điểm, hơn các đội xếp sau đó là Como và Atalanta 9 điểm, những khoảng cách được cho là an toàn trừ khi họ tự bắn vào chân mình. Khoảng cách 4 điểm trước Napoli và Roma cũng là số vốn không nhỏ để đặt mục tiêu giữ vững vị trí á quân.

Milan không còn cơ hội vô địch Serie A khi đã thua Inter 10 điểm
Coi chừng mất cả chì lẫn chài
Nhưng thực tế có thể không hoàn toàn là màu hồng, khi Milan chưa bao giờ tạo được niềm tin đủ mạnh mẽ. Nếu họ có cơ hội đua Scudetto nhưng luôn tự bắn vào chân mình ở thời điểm quan trọng, thì điều tương tự cũng có thể sẽ xảy ra trong cuộc đua Top 4. Trận thua Parma cũng chấm dứt luôn mạch 19 trận ghi bàn liên tiếp ở Serie A của thầy trò ông Allegri, một điều đáng lưu tâm. Đó là hệ quả tất yếu của một chuỗi các trận đấu thiếu thuyết phục với những bàn thắng đến rất muộn, đặc biệt trên sân nhà. Milan chỉ thắng được 2 trong 6 trận sân nhà gần nhất, sự sa sút không tưởng so với thành tích 5 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 7 trận trước đó ở San Siro.
Giờ đây, vấn đề của Milan không phải là họ chơi kém trước các đội tiểu nhược, mà là cách họ đã chọn để đối đầu với các đối thủ như vậy. Allegri quá cứng nhắc trong tư duy thực dụng của mình, dẫn tới việc Milan không tạo được sự bất ngờ khi đối phương đã chuẩn bị sẵn phương án hóa giải. Từ Cremonese, Pisa, Sassuolo, Genoa, Fiorentina rồi Parma đều đem công thức phòng ngự lùi sâu và chờ Milan mắc sai lầm ra thi triển và đều ít nhiều giành thành quả. Milan đã chơi cả chục trận như vậy, nhưng Allegri vẫn không thay đổi. Trong 12 trận còn lại, có tới 7 trận hứa hẹn kịch bản tương tự.
Cách biệt 8 điểm tưởng là an toàn, nhưng hãy coi chừng. Juventus có thể đang sa sút, nhưng Como và Atalanta (giành 23 điểm trong 10 trận gần nhất) thì không. Nếu Milan cứ chơi phập phù như từ đầu năm 2026 đến nay, kịch bản tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra.
Vĩnh Nguyên