Bị Messi và Benzema bỏ lại, Ronaldo vẫn giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Champions League

22/02/2023 17:22 GMT+7 | Champions League

Cristiano Ronaldo đã bị Lionel Messi và Karim Benzema bỏ lại ở cuộc đua ghi bàn tại Champions League.

Benzema và Messi bỏ lại Ronaldo

Karim Benzema đã lập cú đúp vào lưới Liverpool, góp phần giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti giành chiến thắng 5-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Với việc nổ súng ở trận đấu vừa qua, Karim Benzema đã cân bằng thành tích ghi bàn của Lionel Messi. Cả hai đã ghi bàn ở 18 mùa giải liên tiếp tại Champions League. Chỉ có 2 cầu thủ nói trên làm được điều này tại giải đấu hàng đầu châu Âu.

Cristiano Ronaldo đã bị bỏ lại khi anh chỉ ghi bàn ở 17 mùa giải liên tiếp tại Champions League. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không thi đấu ở Champions League mùa này. MU đã không giành được vé dự Champions League và phải đá ở Europa League. Sau khi chia tay MU, Ronaldo chuyển sang thi đấu tại giải Saudi League trong màu áo CLB Al Nassr.

Bị Messi và Benzema bỏ lại, Ronaldo vẫn giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Champions League  - Ảnh 2.

Messi và Benzema đã ghi bàn ở 18 mùa giải liên tiếp tại Champions League

Lần gần nhất Ronaldo ghi bàn tại Champions League là trong trận thắng 2-0 của MU trước Villarreal (24/11/2021).

Hiện tại, Ronaldo vẫn đang nắm kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Champions League với 140 bàn sau 183 trận đấu.

Đứng thứ hai là Lionel Messi với 129 bàn sau 162 trận. Trong khi đó, Benzema đứng thứ 4 với 88 bàn với 147 lần ra sân.

Cristiano Ronaldo vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Champions League

Cristiano Ronaldo vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Champions League

Về phần Real Madrid, dù thắng 5-2 nhưng HLV Carlo Ancelotti cho rằng đội bóng của mình vẫn chưa nắm chắc tấm vé đi tiếp: "Đây mới chỉ là trận lượt đi vòng đấu loại trực tiếp. Mọi thứ diễn ra theo hướng thuận lợi với chúng tôi. Tuy nhiên Real Madrid cần phải nghĩ về trận lượt về, trận đấu sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ".

"Chúng tôi không mong đợi khởi đầu như vậy khi để Liverpool dẫn trước 2-0. Tôi đã nghĩ về trận lượt đi trên sân khách trước Man City hồi năm ngoái và hy vọng chúng tôi có thể làm điều tương tự. Nhưng hóa ra các cầu thủ Real Madrid còn làm tốt hơn thế", vị chiến lược gia người Italy tuyên bố.

"Liverpool là một đội bóng tuyệt vời, khiến chúng tôi gặp khó khăn trong hiệp 1. Do vậy tôi phải nói rằng mọi thứ vẫn chưa được định đoạt. Không đời nào như vậy", HLV Ancelotti khẳng định.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm