11/11/2025 15:44 GMT+7 | Thể thao
Từng được mệnh danh là người phụ nữ chạy nhanh nhất thế giới, Marion Jones mới đây khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ đoạn video cho thấy cô gặp khó khăn trong việc đi xuống cầu thang. Ở tuổi 50, đôi chân từng giúp cô giành 3 HCV Olympic nay đã “gần như không còn vững”, theo lời chính Jones thừa nhận.
Năm 2000, tại Thế vận hội Sydney, Marion Jones chinh phục thế giới khi giành 3 huy chương vàng (HCV) và 2 huy chương đồng, trở thành biểu tượng mới của điền kinh nữ toàn cầu. Thành tích ấn tượng ở cự ly 100m giúp cô được mệnh danh là “người phụ nữ nhanh nhất thế giới”.
Thế nhưng, hào quang của Jones nhanh chóng sụp đổ. Năm 2007, sau khi bị phát hiện sử dụng chất kích thích, Ủy ban Olympic quốc tế đã tước toàn bộ huy chương của cô. Một năm sau, Marion Jones phải ngồi tù 6 tháng vì khai gian về việc sử dụng steroid.


Jones từng giành 3 HCV tại Thế vận hội Sydney 2000.
Kể từ khi mãn hạn tù, cuộc sống của nữ VĐV một thời rơi vào chuỗi biến cố. Cô đối mặt với khủng hoảng tâm lý, các vấn đề tài chính và sức khỏe sa sút nghiêm trọng.
Năm 2020, mọi thứ trở nên tệ hơn. Marion Jones được chẩn đoán mắc chứng neuromyelitis optica - một căn bệnh tự miễn hiếm gặp gây viêm dây thần kinh thị giác và tủy sống, khiến cô từng bị liệt tạm thời và mất khả năng đi lại.

Jones bị tước huy chương và bỏ tù vì khai gian về việc sử dụng steroid.
Sau nhiều năm điều trị, Jones đã phần nào hồi phục, song di chứng vẫn nặng nề. Mới đây, cô đăng tải đoạn video trên mạng xã hội Instagram cho thấy mình đang cố gắng bước xuống cầu thang một cách chậm chạp, phải vịn chặt lan can để giữ thăng bằng. Trong video, Jones nói với giọng pha chút hài hước nhưng đầy chua xót: “Đôi gối của tôi gần như sắp gãy rồi… nhưng ít ra tôi vẫn đang đứng".
Mặc dù vậy, cựu VĐV vẫn giữ tinh thần lạc quan. Dòng giới thiệu trên trang cá nhân của cô viết: "Đôi gối của Marion hôm nay: vẫn mạnh mẽ, vẫn chạy, vẫn kiên cường. Là mẹ, là huấn luyện viên, là cựu VĐV Olympic".

Jones run rẩy bước xuống cầu thang- di chứng của bệnh tật.
Dù mang trong mình căn bệnh hiếm và di chứng nặng, Marion Jones vẫn không từ bỏ niềm đam mê thể thao. Năm 2024, cô bất ngờ tham dự Giải Marathon Chicago, hoàn thành chặng đua trong niềm xúc động của hàng nghìn khán giả.
Chia sẻ với Fox32 Chicago, Jones cho biết cô vẫn phải đến bệnh viện hai tuần một lần để truyền thuốc duy trì sức khỏe: “Tôi phải truyền dịch định kỳ để kiểm soát bệnh. Chỉ vài năm trước thôi, tôi còn không thể đi lại. Việc có thể tham gia một giải marathon là chiến thắng lớn nhất đối với tôi, không phải vì thành tích, mà vì tôi đã có thể đứng vững và hoàn thành cuộc đua. Tôi muốn đại diện cho những người đang cùng chiến đấu với căn bệnh này, những người vẫn phải ngồi xe lăn. Với tôi, chỉ cần hoàn thành cuộc đua, khỏe mạnh và không chấn thương, đó đã là một chiến thắng".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất