Bị gọi là khỉ, cựu cầu thủ Arsenal giơ ngón tay giữa và bị đuổi

18/07/2015 08:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Emanuel Frimpong đã bị các cổ động viên phân biệt chủng tộc trong trận đấu giữa Ufa và Spartak Moscow. Anh đã phản ứng bằng cách giơ ngón tay giữa và nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 31.

Trận đấu mở màn giải vô địch quốc gia Nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền vệ người Ghana, Emanuel Frimpong. Cựu cầu thủ Arsenal phải thi đấu trong tình trạng liên tục bị các cổ động viên Spartak Moscow ném vào người những ngôn từ phân biệt.

"Ở những tình huống bóng chết, bọn họ liên tục gọi tôi là 'khỉ', họ không ngừng la hét", Emanuel Frimpong trả lời phỏng vấn với các phóng viên.

"Tôi không có bất kì vấn đề gì với những người hâm mộ của Spartak Moscow nói chung. Chỉ là tôi không giữ được bình tĩnh, không chi phối được cảm xúc và đó là sai lầm của tôi. Tôi xin lỗi vì những hành động này", Frimpong cho biết thêm.


Hình ảnh không đẹp của Frimpong sau khi bị phân biệt chủng tộc

"Đó là một sự cố đáng tiếc. Một số người la hét những điều không phải", Giám đốc Shamil Gazizov của Ufa trả lời phỏng vấn. "Những hành động của Frimpong là sai. Đôi khi bạn cần nén lại những giọt nước mắt, vì nó mà tiến lên".

Shamil Gazizov cũng cho biết câu lạc bộ sẽ không đưa thêm bất kì án phạt nào dành cho Frimpong.

Emanuel Frimpong khoác Arsenal từ năm 2011 đến 2014. Anh từng được coi là "Viera mới" của Arsenal. Vào tháng 9/2014, tiền vệ 22 tuổi này chuyển đến FC Ufa.

Hoàng Long
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm