16/02/2025 07:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
HLV Carlo Ancelotti đã tiết lộ những lời nói khiến Jude Bellingham bị truất quyền thi đấu một cách đầy tranh cãi, khi Real Madrid bị cầm hòa đáng tiếc trước Osasuna.
Sau khi có bàn mở tỷ số từ sớm, Los Blancos liên tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai, khi 3 tình huống đòi phạt đền của họ đều bị trọng tài Munuera Montero từ chối.
Bức xúc với những quyết định của trọng tài, Bellingham đã trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng khi Real Madrid chuẩn bị thực hiện một quả phát bóng lên ở phút 39. Tuy nhiên, thay vì cảnh cáo, trọng tài đã ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho tiền vệ người Anh vì lỗi phản ứng.
Bellingham bị truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng
Quyết định này khiến người hâm mộ Real Madrid vô cùng phẫn nộ, trong khi HLV Carlo Ancelotti cũng bày tỏ sự khó hiểu về tình huống này.
Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Ý cho biết: "Tôi nghĩ trọng tài không hiểu tiếng Anh của Jude Bellingham. Cậu ấy nói 'f*** off', không phải 'f*** you'... đó là hai câu hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ không nói thêm về trọng tài nữa vì tôi muốn tiếp tục được ngồi trên băng ghế chỉ đạo tuần tới."
HLV Ancelotti thắc mắc về tấm thẻ đỏ
Bellingham sau đó cũng lên tiếng về tình huống bị truất quyền thi đấu, khẳng định rằng đó là sự hiểu lầm giữa anh và trọng tài.
"Tôi không nói bất kỳ điều gì xúc phạm trọng tài. Rõ ràng đã có sự nhầm lẫn trong giao tiếp," tiền vệ người Anh chia sẻ. "Đó chỉ là một câu cảm thán giống như cách người Tây Ban Nha nói 'j***r'... và hệ quả là đội bóng phải chơi thiếu người. Đó không phải là một lời lăng mạ, mà chỉ là phản ứng tự nhiên của tôi."
Vẻ thất thần của Bellingham sau khi bị đuổi
Quyết định truất quyền thi đấu Bellingham đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, khiến Real Madrid phải căng mình chống đỡ áp lực từ Osasuna.
Dù vẫn giữ vững lợi thế dẫn bàn cho đến hết hiệp một, nhưng sang hiệp hai, trọng tài tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong diễn biến trận đấu. Phút 58, ông Munuera Montero đã cho Osasuna hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Eduardo Camavinga trong vòng cấm.
Trên chấm 11m, Ante Budimir đã không mắc sai lầm nào, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, khiến Real Madrid đánh rơi hai điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch.
Việc chơi thiếu người đã khiến Real Madrid bị đẩy vào thế khó
Sau trận, Bellingham đã gửi lời xin lỗi tới các đồng đội vì chiếc thẻ đỏ của mình, nhưng không nhắc đến trọng tài.
"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các đồng đội vì đã đặt họ vào tình huống khó khăn hôm nay," Bellingham chia sẻ. "Tôi chưa bao giờ xúc phạm trọng tài, và thật may mắn khi có những đoạn video để chứng minh sự thật, dù nội dung trong biên bản của trọng tài có thể khác."
Kết quả này tạo cơ hội cho Atletico Madrid và Barcelona thu hẹp khoảng cách với Real Madrid trên bảng xếp hạng. Atletico sẽ đối đầu với Celta Vigo vào tối thứ Bảy, trong khi Barcelona tiếp đón Rayo Vallecano vào thứ Hai.
Xem bảng xếp hạng La Liga TẠI ĐÂY
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất