B.Bình Dương – SLNA 1-4: Xứ Nghệ mở hội ở Gò Đậu

26/03/2011 19:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Thông điệp của người xứ Nghệ chuyển tải đến đất Thủ đã được in trang trọng trên tấm băng-rôn duy nhất và đặt ở khán đài D với nội dung: “Chảo lửa thành Vinh, giữa lòng Gò Đậu”. Được tiếp sức bởi các CĐV cuồng nhiệt, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã hiện thực hóa mục tiêu bằng chiến thắng "hủy diệt" 4-1 làm mãn nhãn gần 5.000 khán giả xứ Nghệ có mặt trực tiếp ở sân Gò Đậu.

* Hữu Thắng cao tay hơn trợ lý "người đặc biệt”

SLNA đã nhận bàn thua khá sớm ở ngay phút thứ 10 từ tình huống tiền đạo Philani đánh đầu cầu âu sau cú ra vào không hợp lý của thủ môn Quốc Cường từ đường chuyền sau cú đá phạt ở giữa sân của tiền vệ Hữu Thắng. Nhưng, HLV Hữu Thắng của SLNA không hề nao núng khi ông chỉ đạo các cầu thủ chơi áp sát hơn, cũng như có sự điều chỉnh chiến thuật được xem là thích hợp khi tung tiền vệ của U19 VN Hoàng Thịnh vào thay “đàn anh” Văn Bình. Thế nhưng đó lại là quyết định sáng suốt của HLV Hữu Thắng. Ngay ở phút 30, từ một pha phá bóng không dứt khoát của hàng thủ B.BD, tiền đạo Fagan đã có cú đưa bóng chạm cột dọc rồi lăn từ từ vào lưới gỡ hòa 1- 1.

Sau bàn thắng gỡ hòa này, HLV đội khách chỉ đạo các cầu thủ sử dụng lối chơi đậm chất Sông Lam. Lần lượt Văn Hoàn, Đình Đồng làm cho Vũ Phong và Philani “tơi tả” và Philani phải ra sân sau khi kết thúc hiệp 1 do bị căng cơ. Sau đó, tiền đạo Joseph bị lật cổ chân ở phút 72  phải rời sân.

Thầy trò HLV Ricardo bất lực trước SLNA ở vòng 8 - Ảnh D.A

Lối chơi của SLNA sau đó tập trung vào những pha phối hợp của Trọng Hoàng với cặp “sát thủ” Fagan và Hodges. Ở tuyến giữa, Edmund cùng Hoàng Thịnh và Quang Tình đủ "cày nát" khu trung tuyến.

Sang hiệp 2, không cần đợi lâu, phút 49 từ pha chuyền bóng từ cánh phải của Fagan, bóng lọt qua hết các hậu vệ B.BD và đến chân Hodges và anh đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2- 1.

Sau khi đối phó với các pha tấn công không thực sự sắc sảo của các cầu thủ chủ nhà B.BD, đến phút 80 từ cú chọc khe của tiền vệ cánh trái Quang Tình, Fagan đua tốc độ với Chí Công, anh đảo một nhịp làm Công ngã, rồi tung cú vuốt bóng bằng má trong chân phải qua đầu Thế Anh. nâng tỷ số 3 – 1 cho SLNA.

Thầy trò HLV Thắng “mạch” tiếp tục xát thêm muối cho người hâm mộ đất Thủ khi ông tung Ngọc Anh vào thay Trọng Hoàng, rồi sau đó Anh “cò” chuyền bóng chính xác cho Hodges và tiền đạo này chỉ cần đặt lòng nhẹ nhàng ấn định tỉ số 4- 1 chung cuộc cho đội khách.

Tiếng còi vừa dứt trận, HLV Hữu Thắng đã chỉ đạo cho các học trò của mình cùng chạy qua phía khán đài D cảm ơn các khán giả.

* Chủ nhà nín lặng

Ở trên khán đài A sân Gò Đậu, bộ đôi “ông bầu” Nguyễn Minh Sơn và GĐĐH Đoàn Văn Út đã ngồi bất động và cười ngượng từ khi tỉ số là 2 – 1 nghiêng về phía đội khách.

Ở dưới sân, HLV Ricardo liên tục ra ngoài cabin kỹ thuật hò hét. Về chiến thuật, ông thầy ngoại điều chỉnh hai cánh xoành xoạch giữa Vũ Phong và Philani, hối thúc Leandro chơi mạnh mẽ hơn và tung nốt gà son Hùng “boy” vào sân, nhưng B.BD lực bất tòng tâm. Đức Tài và  Hùng “boy” từ lúc vào sân đã hoàn toàn mất hút giữa những Huy Hoàng, Helio và đặc biệt là Đình Đồng, người chơi rất “quái” ở trận này.

Ở trận đấu sớm khác chiều 26/3 của vóng 8 V-League 2011, TĐCS.ĐT đã “đè bẹp” đội khách HN.T&T với tỷ số 3-1 với các bàn thắng của Nguyễn Văn Nghĩa (19) ở phút 36’, Samson Kayode (29) 42’ và Felix Gbenga Ajala (21) 65’. Bàn gỡ của đội khách do Văn Quyết ghi ở phút 52.
Thắng HN.T&T, TĐCS.ĐT tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 17 điểm, còn SLNA sau trận thắng B.BD vẫn đứng thứ hai với 16 điểm.
 Chiến thuật của ông Ricardo đã gặp khó ngay từ đầu khi ở hai biên Minh Trung (phải) và Hoàng Giang (trái) chơi không đạt yêu cầu. Sự trở lại của Chí Công chẳng “vá” được cho hàng thủ thêm chắc chắn khi anh và Ngọc Hùng bị mất hút trước cặp tiền đạo ngoại người Jamaica, Fagan và Hodges.

Hàng thủ B.BD chơi tệ đến mức sau trận, Trọng Hoàng cũng phải thốt lên với người viết: “Đội Bình Dương bây giờ sao dở vậy anh, hậu vệ đá vậy thì “chết” rồi”. Và khi các chốt chặn của B.Bình Dương liên tiếp bị SLNA qua mặt, hàng công không “làm ăn” hiệu quả ở phía trên, “Chelsea của Việt Nam” đã phải chấp nhận trận thua tan nát ngay trên sân nhà.

* Đội hình thi đấu của hai đội :

+ B.BD : Thế Anh, Minh Trung, Chí Công, Ngọc Hùng, Hoàng Giang, Công Minh (Đức Tài), Hữu Thắng, Vũ Phong, Philani (Anh Đức), Leandro, Joseph (Ngọc Hùng).

+ SLNA: Quốc Cường, Văn Hoàn, Huy Hoàng, Nguyễn Hoàng Helio, Đình Đồng, Văn Bình (Hoàng Thịnh), Trọng Hoàng (Ngọc Anh), Quang Tình, Diego, Ansah, Hodges.

Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm