B. Bình Dương: Tiếp tục “lấy công bù thủ”?

25/03/2011 13:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau cuộc chia tay với trung vệ Thành “kếu”, hàng thủ với 4 hậu vệ giăng ngang của B.BD mất đi một thủ lĩnh đích thực ở hàng phòng ngự có khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhanh nhạy với độ dẻo và khả năng chính xác cao.

Đến khi 2 hậu vệ kỳ cựu là Trương Văn Hải và Nguyễn Hoàng Vương ra đi, cập bến N.Sài Gòn thì hàng thủ của cựu vương B.BD mất thêm “chất thép”, khả năng kết dính, ăn ý trong những tình huống cần bọc lót. Dẫu không được như “cặp đôi hoàn hảo” Như Thành - Đình Phước, nhưng Chí Công - Osita cũng được việc ở khả năng đá “dập”, chống “tây” và nhất là năng lực ghi bàn. Đầu mùa, Osita phải rời đội, nhường suất ngoại binh cho Lee Nguyễn, đúng hơn là cho chân sút Joseph Obinna Nwafor, khiến cặp trung vệ của B.BD “gãy” mất một lá chắn. Và sau khi Chí Công bị “giang hồ” chém dằn mặt, bị trọng thương khá nặng thì hàng thủ của “Chelsea Việt Nam” mất nguyên cặp trung vệ “xịn”. Lưu Ngọc Hùng dù thi đấu rất năng nổ suốt 7 vòng đấu qua, nhưng anh chưa bao giờ được xem là chốt chặn an toàn trước khung thành thủ môn Thế Anh. Thế mà, ở vòng đấu vừa rồi, Ngọc Hùng là trung vệ số 1, lãnh nhiệm vụ dìu dắt “số 2” là Viết Mẫn (được đôn lên từ TDC.Bình Dương).

B.BD (áo đỏ) chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm nhưng đang khủng hoảng hàng thủ

Tuy nhiên, vận rủi vẫn chưa hết đeo bám đội bóng đất Thủ. Trong lần đầu tiên được đá chính, Viết Mẫn bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận hòa 3-3 với HN.ACB. Trong buổi tập mới nhất, Ngọc Hùng cũng bị chấn thương, chẳng biết có thi đấu trận gặp SLNA cuối tuần này được không? Cũng vì vậy mà trong buổi tập hôm qua 24/3, các thành viên BHL nói đùa với nhau B.BD đang đứng trước nguy cơ “tuyệt chủng” trung vệ. Ngặt nỗi, đối thủ sắp tới - SLNA đang là đội bóng có hàng tiền đạo rất “bén” khi họ là 1 trong 3 đội ghi được nhiều bàn thắng nhất trên sân khách (4 bàn). Điều đáng ngại, SLNA có hỏa lực rất đồng đều và đa dạng. Ngoài chân sút chủ lực là Kavin (đã có 4 bàn thắng), đội bóng xứ Nghệ còn có đến 7 cầu thủ khác đang có tên trong danh sách dội bom. Đáng kể nhất trong số này phải kể đến: Trọng Hoàng, Edmun Asah, Ngọc Anh, Quang Tình… đang sẵn sàng “khạc đạn” vào lưới của thủ môn người đồng hương Thế Anh.

Nhắc đến thủ môn người xứ Nghệ là phải nhắc đến “nỗi lo thường trực số 2” của BHL đội bóng đất Thủ. Trong 7 trận vừa qua, có không dưới 5 bàn thua “lãng xẹt” của B.BD do thủ môn số một này “góp công”. Ngặt 1 điều, vị trí của Thế Anh ở B.BD hiện là “bất khả xâm phạm” do thủ môn số 2 và số 3 là Đình Đức và Lâm Ấn Độ còn quá non kinh nghiệm thi đấu. Vì thế, tuần trước Thế Anh xin nghỉ phép về quê ăn cưới cả tuần, vậy mà vẫn được bắt chính!

Trong 2 buổi tập gần đây, HLV Ricardo đã phải xới tung đội hình để tìm kiếm cầu thủ đủ năng lực đảm nhiệm ở 2 cánh của hàng phòng ngự. Trường hợp Quang Thanh hết bị đau cơ háng, anh sẽ được điều chuyển vào giữa đá trung vệ cùng 1 trong 2 “thương binh” là Ngọc Hùng hoặc Minh Triết. Đây là tin vui cho HLV Ricardo và hàng phòng ngự B.BD, bởi Chí Công dù đã tập lại nhưng vết thương ở tay vẫn còn khá nặng, BHL không dám mạo hiểm cho thi đấu. Nếu Minh Triết hòa nhập được cùng  lối chơi của B.BD sau khi chấn thương phải nghỉ từ đầu mùa bóng thì B.BD sẽ không quá lo thiếu người trong trận tiếp SLNA vào thứ Bảy này. Hậu vệ cánh trái Lã Hoàng Giang, xông xáo, máu lửa và kỹ thuật cá nhân lắt léo có thừa, nhưng kinh nghiệm trận mạc lại quá thiếu nên thường xuyên bị đối thủ khai thác. Trong khi 2 hậu vệ cánh là Lương Minh Trung và Nguyễn Vũ Ân, người thì trận hay trận dở, người thì trình độ còn hạn chế.

Có thể nói, suốt 7 vòng đấu qua, B.BD luôn phải “lấy công bù thủ”. Nhưng ở vòng đấu tới này, rất có thể hàng tấn công của đội cựu vương sẽ không ghi đủ số bàn thắng để bù cho hàng thủ có tới “5 tử huyệt”. 

Long Vĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm