B.Bình Dương: Câu chuyện của thời thế

27/11/2010 10:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không có bất kỳ mối dây liên hệ nào giữa Aniekan và Philani. Nhưng ở họ có nhiều hơn một điểm chung. Họ không những đều là những ngôi sao ở đội bóng mình từng khoác áo, nhưng cái vận (đi xuống) của cả 2 lại đều có liên đới tới cái tên Leandro.

Khi đã xác lập thương hiệu của mình ở TĐCS.ĐT, Aniekan rũ áo rời bỏ xứ bưng biền, theo tiếng gọi của tiền tài, danh vọng. Đó phải là cái tên XM.HP, đại gia thực thụ của đấ Bắc. Các CĐV đất Cảng đã tưởng tượng đến viễn cảnh cặp “song sát” lợi hại nhất V-League sẽ cuốn bay mọi đối thủ. Nhưng sự thật khác xa với sự kỳ vọng của họ. Xứ hoa phượng đỏ lúc ấy chỉ tồn tại một “ông sao” duy nhất đó là Leandro. Mọi hạt nhân xung quanh phải phục vụ cho cái tên đó. Aniekan cũng không phải là ngoại lệ. Cái bóng quá lớn của Leandro khiến “Kan” không có đất diễn và lặn mất tăm. Dù XM.HP có đoạt ngôi á quân, nhưng vai trò của Aniekan được nhắc đến rất hạn chế. Người ta chỉ biết đến cựu tiền vệ của TĐCS.ĐT qua những mâu thuẫn hậu trường với đồng đội.


B.BD (trái) còn nhiều vấn đề phải giải quyết

Vẻ như mọi chuyện đang lặp lại với chính Leandro, khi cựu tuyển thủ U23 Brazil quyết định đầu quân cho B.BD, đội bóng mà Philani đã được biết đến như một đại bàng thực thụ. Nhưng không phải! Leandro đã không mất nhiều thời gian để chứng tỏ tầm ảnh hưởng trong màu áo mới, và thậm chí còn đẩy Philani lên khán đài. Không còn sự hiện diện của “Phi”, Leandro mặc sức tung hoành và lập công đầu trong những chiến thắng của B.BD ở BTV – Number 1 Cup 2010. Chứng kiến cảnh đó, chắc hẳn Philani cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng, hãy đợi đấy!

Hai hổ không thể chung một rừng, nhưng đó là vấn đề mà HLV Ricardo phải giải quyết triệt để, bằng không hãy đếm ngược ngày ông tại vị ở đất Thủ.


VIỆT HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm