Bán kết BTV - NUMBER 1 CUP 2010: Chủ giải tan giấc mơ hoa

27/11/2010 08:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cú ra chân quá nhẹ và không mấy hiểm hóc của tiền vệ trẻ Đức Tài ở loạt sút luân lưu thứ 6, đã dập tan giấc mơ của B.BD. Các vị lãnh đạo và BTC giải trên khán đài VIP sân Bình Dương ôm mặt nuối tiếc. Ông chủ cỡ bự của B.BD, Nguyễn Văn Hùng, nhẹ lắc đầu, bắt tay từng người đến chia buồn và rời sân ngay lập tức. Đó là một buổi chiều buồn với các CĐV đội bóng đất Thủ.

18h15, bước ra sân sau giờ nghĩ hiệp 1, trận B.BD - Matsubara, trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã tâng thử bóng do sân bị ngập nước bởi cơn mưa khá lớn ở Bình Dương có từ khi trận đấu bắt đầu. Những tưởng sẽ có lần thứ 3 phải hoãn  tại BTV Cup năm nay, nhưng may mắn sau 10 phút, ông trời dường như chiều lòng người hâm mộ đất Thủ, khi cơn mưa bỗng dưng dứt hẳn và trận đấu được tiếp tục.

Lần đầu tiên tại BTV Cúp, Tổng giám đốc Cty Becamex, Nguyễn Văn Hùng, vào khán đài VIP xem trực tiếp một trận đấu có B.BD. Điều đó thôi thúc trợ lý người đặc biệt, HLV Ricardo, phải có màn ra mắt tốt đẹp, để lấy số với sếp. Nhưng, Ricardo vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểmvới Lee Nguyễn và Leandro, đồng thời cất Philani, dù đây vẫn được xem là cầu thủ cưng nhất của ông chủ Hùng, trên khán đài. Lee Nguyễn và Leandro là những nghệ sĩ, nhưng khi chơi trên mặt sân sũng nước, họ chỉ là những người bình thường. HLV Ricardo có thể đã không mường tượng ra điều này.



Niềm vui chiến thắng của Matsubara, cũng là nỗi buồn của đội chủ giải. Ảnh: Quang Nhựt

Leandro chỉ thăng hoa 1 lần duy nhất trong trận, nhưng cú sút phạt “uốn lượn” qua hàng rào của anh lại chạm đúng đỉnh xà ngang. Lee Nguyễn thậm chí còn tệ hơn thế. Cựu trợ lý người đặc biệt dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó và bắt đầu hối thúc những công nhân đá bóng đích thực. Liên tục, Chí Công, Công Minh và sau nữa là Mậu Thìn “cắc bụp” nhồi bóng lên cho bò mộng Timothy, nhưng ngay cả chiêu bài cù nhầy ấy, cũng không phát huy tác dụng. Timothy phải đối mặt trước một hàng phòng ngự có tổ chức của Matsubara, nên “tắt điện” cũng dễ hiểu.

Đại diện của bóng đá xứ sở sam ba- Matsubara tới giải này không có những cá nhân kiệt xuất, nên lối chơi dựa trên nền tảng sức mạnh tập thể và được tổ chức tốt. Nó khác hẳn với danh tiếng của đội bóng có xuất xứ Brazil, dù chỉ là cóp nhặt. Việc bảo lưu được một kết quả thuận lợi, để giành quyền chơi trận cuối cùng, là thành công ngoài mong đợi với những người đưa đội bóng này đến BTV - Number 1 Cup 2010.


Ở trận bán kết trước đó, người Hải Phòng tiếp tục dừng chân ở ngưỡng bán kết BTV - Number 1 Cup, năm thứ 2 liên tiếp trước ĐT.LA. Có điều lần này, ĐT.LA chứng tỏ sự hơn hẳn của mình so với lần trước khi giành chiến thắng cách biệt 3 - 1. Bộ 3 xương sống ngọai binh hiện giờ của ĐT.LA là Tshamala - Danny David - Maquemba ghi bàn lần lượt ở các phút 30, 47 và 83. Bàn gỡ duy nhất của V.HP do Văn Tuyến ghi phút 32.



Kết quả 2 trận bán kết chiều 26/11, sân Bình Dương

ĐT.LA - V.HP: 3 - 1
B.BD - Matsubara: 0 - 0 (đá penalty, Matsubara thắng 5 - 4)

Lịch thi đấu trận chung kết và tranh giải 3, ngày 28/11, sân Bình Dương

15h00, tranh hạng 3: V.HP - B.BD
17h00, chung kết: ĐT.LA - Matsubara


BẢO LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm