BTV - Number 1 Cup 2010: Hướng tới trận chung kết nội bộ

26/11/2010 08:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Xét về những gì đã thể hiện, ĐT.LA và B.BD chính là những CLB nhỉnh hơn các đối thủ còn lại của họ ở bán kết (V.HP và Matsubara). Một trận chung kết nội bộ nằm ngoài tiềm thức của BTC, nhưng lại đang được khán giả Bình Dương mong đợi.

Cặp đấu đầu tiên giữa ĐT.LA và V.HP hứa hẹn sẽ là một cuộc đọ trí giữa hai HLV giàu kinh nghiệm Marcelo và Vương Tiến Dũng. Dù mất đi những nhân tố chủ chốt trong đội hình như Minh Phương, Tài Em, nhưng Marcelo đã tìm ra được hướng đi mới cho đội bóng bằng tập thể, chứ không phụ thuộc vào cá nhân. Cách chơi mà Marcelo áp dụng cho ĐT.LA bây giờ, mang đậm tư duy bóng đá châu Âu hiện đại, tôn sùng sự thực dụng và đề cao sự chắc chắn. Những trận đấu đã qua của ĐT.LA ở giải này đã chứng minh điều đó.


Sự có mặt của “bò mộng” Timothy (trái) khiến hàng công của B.BD cực mạnh. Ảnh: Quang Nhựt

Khi đội bóng có ưu thế dẫn bàn trước, Matsubara và K.KH đã phải ngậm “trái đắng” vì không thể xuyên thủng hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Marcelo. Đó là lời cảnh báo đối với lối đá thiên về tấn công của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Với một đội hình thiếu chiều sâu, sự vắng mặt của Bật Hiếu và đặc biệt là “xương sống” Aniekan (nhận đủ 2 thẻ vàng trước đó). Trong bối cảnh ngoại binh thay thế không tương xứng, có lẽ chỉ may mắn mới giúp V.HP tiến sâu đến trận đấu cuối cùng.

Trận đấu còn lại, cựu vương V-League B.BD sẽ có cuộc đối đầu về lý thuyết là dễ dàng hơn nhiều so với ĐT.LA, Matsubara, đội bóng với chỉ tập hợp của “gánh xiếc rong” kém chất lượng, và đã tự làm mờ đi thương hiệu của mình bằng màn thể hiện nghèo nàn. Trận thua ĐT.LA và hòa K.KH trước đó, cảm giác như Matsubara không phải là sản phẩm của bóng đá xứ samba.


Nhưng, vấn đề làm đau đầu nhất đối với Ricardo lúc này lại chính là sự trở lại của Philani. Cất công thần một thời ở đất Thủ lên băng ghế dự bị hay dùng ở vị trí nào, thực sự là bài toán khó. 2 trận đấu cuối vòng bảng, vẻ như chấn thương của công thần Philani “vô tình” khiến cho ông thầy Ricardo dễ dàng hơn trong việc bố trí đội hình. Leandro đã “thỏa ước nguyện” sánh bước với Lee Nguyễn ở tuyến trên, để mặc sức sáng tạo. Cùng với “bò mộng” Timothy, bộ ba này đã tạo ra sức công phá rất mạnh mẽ. Đóng góp 6/8 bàn thắng, biến B.BD là đội có hàng công mạnh nhất. Con số biết nói ấy cũng làm chùn chân bất cứ đối thủ nào ở giải đấu này.


* Lịch thi đấu 2 trận bán kết ngày 26/11, sân Bình Dương


15h00: ĐT.LA - V.HP

17h00: B.BD - Matsubara

VIỆT HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm