Lần đầu dự giải, trận đầu tiên khá ấn tượng, vậy mà 2 trận sau chơi dở tệ. Đó là hình ảnh của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Cảm giác như đội bóng phố biển muốn càng xong việc sớm càng tốt. Rõ ràng, biệt danh “ngỗ ngáo” không phải lúc nào cũng đúng. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, đồng nghĩa với việc K.KH tự loại mình khỏi cuộc chơi.

Etoile FC (trái) đứng chót bảng đúng là một đội bóng nghiệp dư. Ảnh: Quang Nhựt
Một diễn biến khác trên khán đài sân Bình Dương. Sau khi chỉ đạo xong buổi tập cho đội B.BD ở sân phụ, HLV Ricardo đường đường bước thẳng lên khán đài VIP, ngồi kế bên chủ tịch và GĐĐH CLB ngồi xem diễn biến ở bảng B, để đọc vị đối thủ tại bán kết. Vừa chăm chú xem, Ricardo luôn có những trao đổi với 2 vị lãnh đạo. Sau chiến thắng oanh liệt trước người Thái hôm trước, ông Ricardo hẳn có cơ sở hơn nhiều. Hôm qua, tay môi giới Tiago (con trai của Henrique Calisto và cũng là chiến hữu của HLV Ricardo) cũng đã có mặt ở Bình Dương.
|
Kết quả các trận đấu ngày 24/11 Etoile - ĐT.LA: 2 - 0 Lịch thi đấu 2 trận bán kết ngày 26/11, sân Bình Dương 15h00: ĐT.LA - V.HP |