N.SG – B.BD: 3 – 2: Có dấu ấn trọng tài!

28/02/2011 11:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 5 bàn thắng được ghi (3 cho chủ nhà N.SG), một chiếc thẻ đỏ (Leandro – B.BD)…, đấy là thông số của trận đấu được chờ đợi nhất vòng 4 Eximbank V-League 2011. Nhưng, một lần nữa vấn đề trọng tài (Vũ Bảo Linh) lại được nhắc tới như món khai vị mặn chát.

“Ngôi sao” Vũ Bảo Linh

Phút 43, khi tỷ số đang là 1 – 1, với một thế trận khá cân bằng, thì một quyết định rất hà khắc của trọng tài Vũ Bảo Linh thực sự đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. N.SG đóng đinh trận đấu ngay trong hiệp một bằng 2 bàn thắng gần như liên tiếp nhau của Endene và Leandro De Oliveira, để rồi giành chiến thắng chung cuộc 3 – 2.

Chiếc thẻ đỏ của Leandro đã khiến B.BD nhanh chóng sụp đổ. Ảnh: Quang Nhựt


Ông trọng tài người Quảng Ninh này cho rằng, Leandro đã có hành vi đánh nguội nhằm vào hậu vệ cánh trái Quang Long sau cú vào bóng trước đó và ngay lập tức ông rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Leandro. Nhưng, theo quan sát của chúng tôi, đây là tình huống va chạm rất bình thường và nặng lắm cũng chỉ có thẻ vàng cho Leandro (lỗi hành vi chuồi bóng).

Chưa hết, kể từ những phút sau đó ở hiệp nhì, ông Bảo Linh cũng không ít lần đưa ra các quyết định có phần ép đội khách. Cụ thể ở những phút cuối trận, khi tỷ số đang là 3 – 2 và đáng ra, họ xứng đáng được hưởng quả phạt sát vạch 16m50, sau tình huống Ngọc Hùng bị phạm lỗi từ phía sau, ông Linh lại chỉ tay về phía trên, ra hiệu cho N.SG được hưởng đá phạt.

HLV Ricardo Formosinho từ chối bình luận về trọng tài cũng như học trò Leandro. Ông thầy người Bồ cho rằng, Leandro đã có tì vết đá láo, ăn vạ và thường xuyên phải nhận thẻ, trước khi anh đến Bình Dương. Nên ông không bất ngờ?! Trong khi đó, đồng nghiệp Mai Đức Chung thậm chí còn cho rằng, quả phạt đền mà N.SG phải chịu trong hiệp một là quá nặng?!

Vận đỏ cho N.SG

Sau chiến thẻ đỏ của Leandro, cùng 2 bàn thắng chóng vánh cho N.SG, không ít khán giả đã thở dài: “Trận đấu bớt vui rồi”. Nó chứng tỏ, ngôi sao người Brazil này vẫn rất được chờ đợi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc, kết quả xem như đã ngã ngũ sau chỉ 45 phút hiệp một và chẳng còn gì đáng xem nữa. Việc Chí Công có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2 – 3 vào phút 88 chỉ như cái giẫy chết của con thiên nga.

Đầu tiên là trận thắng B.BD (tứ kết Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011), kế đến N.SG vượt qua Thanh Hóa, trong một trận đấu mà đối phương chưa đánh đã hàng và hôm qua, lần thứ 2 trong vòng chỉ nửa tháng, B.BD lại sắm vai bại quân trước mũi giầy của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Vòng tới, N.SG sẽ hành quân ra Hà Nội, với đối thủ là HP.HN và nhiều người tin rằng, vận đỏ của họ sẽ chưa dừng lại.

Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, nhưng HLV Mai Đức Chung không phải không có những mối lo. Đó là thái độ thi đấu (trịch thượng, kiểu bề trên) của các học trò (trên tuyến đầu) vào thời điểm họ tạo được lợi dẫn và nữa là sự phụ thuộc quá nhiều vào các bàn thắng của Francois Endene. Thế nên, ông Chung mới quýnh quáng và rằng: “Chúng tôi không nghĩ đến chức vô địch”?! Ông Chung có lý để thận trọng, bởi cuộc đua vẫn còn dài, dài lắm và chẳng phải lúc nào N.SG cũng được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài!

Đội hình

N.SG: Santos, Long Giang (Văn Hải 85’), Duy Khanh, Tài Em (Đoàn Văn Nirut 72’), Quang Hải, Anh Tuấn, Quang Long, Được Em, Endene, Leandro De Oliveira (Almeida 62’), Giovanini Fabiano

B.BD: Thế Anh, Ngọc Hùng, Vũ Ân (Hoàng Ngọc Hùng 80’), Chí Công, Hoàng Giang (Viết Mẫn 46’), Công Minh (Đức Tài 70’), Vũ Phong, Lee Nguyễn, Leandro, Philani, Anh Đức

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm