17h00, N.SG – B.BD (VCTV trực tiếp): Khó đấy, Formosinho!

27/02/2011 10:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà chỉ trong vòng đúng một tuần, HLV Ricardo Formosinho đang phải đối diện với áp lực kinh khủng nhất kể từ khi ông đặt chân đến Việt Nam. Với những hạn chế đã phơi bày, chẳng ai dám chắc B.BD sẽ mau chóng hồi sinh chỉ sau một tuần lễ. Và nếu thế, cũng khó đảm bảo chiếc ghế của ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ vững như bàn thạch sau 90 phút tại Thống Nhất chiều nay, dù rằng đã có những lời cam kết tích cực của lãnh đạo đội bóng (thua 5 trận cũng không thay HLV).

Cùng thời điểm này một năm về trước, sân Thống Nhất là điểm dừng chân lý tưởng của B.BD, bởi lúc ấy N.SG chưa đủ khả năng để so tài với dàn sao đất Thủ, và chỉ cần một mình Anh Đức tỏa sáng cũng đủ mang lại chiến thắng 3-1 cho B.BD.

Thế nhưng, bây giờ tình thế đã hoàn toàn thay đổi, khi B.BD đang rơi vào hoàn cảnh khốn khó như N.SG cách đây đúng một năm. Tất nhiên, B.BD không suy sụp tới mức phải nghĩ tới khả năng rớt hạng, nhưng hiện tại đội bóng đất Thủ đang có vấn đề về lối chơi.

Có thể HLV Formosinho không muốn các học trò nôn nóng câu bóng thẳng vào trong để các tiền đạo ngoại binh tự xoay sở, nhưng nhược điểm về thể lực không cho phép b.BD chơi đập nhả nhuần nhuyễn với nhau từ đầu đến cuối trận. Trước mùa, hàng công của B.BD với Lee Nguyễn – Leandro – Philani - Nwafor được xem là bộ tứ nguyên tử, nhưng điều này tới nay vẫn chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế, cả 4 cầu thủ này vẫn chưa là chính mình chứ chưa nói tới chuyện hòa nhập vào lối chơi chung.

Tình thế của N.SG (trái) và B.BD đã khác hoàn toàn so với cách đây một năm. Ảnh: Quang Nhựt

Không những thế, N.SG đang là cái tên khiến HLV Formosinho cảm thấy vô cùng ám ảnh, bởi mới cách đây chừng nửa tháng, chính thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đặt dấu chấm hết cho B.BD tại vòng tứ kết Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011, mục tiêu khả dĩ nhất với B.BD ở mùa bóng năm nay. Trớ trêu hơn nữa, B.BD lại gục ngã trước N.SG ngay trên sân nhà Gò Đậu, và thất bại đó đã đánh dấu một bước lùi, nếu không muốn nói là khủng hoảng của B.BD, suốt từ bấy đến nay.

Dù lối chơi chưa thực sự đẹp mắt nhưng dưới triều đại của HLV Mai Đức Chung, N.SG vẫn bất bại sau 6 trận đã đấu (3 ở V-League và 3 ở Cúp QG). Đại diện Sài thành đang có dàn hỏa lực cực mạnh với 2 họng pháo chủ lực là Endene và Almeida. Cộng thêm khát khao thể hiện của Quang Hải, B.BD với hàng thủ chắp vì thiếu vắng đội trưởng Quang Thanh (treo giò) được dự báo sẽ rất lao đao và phải thận trọng tối đa nếu không muốn nhận thêm trái đắng.

3 điểm trong trận đấu chiều nay sẽ giúp B.BD có nhiều hơn một chiến thắng, bởi nó sẽ giúp họ trả được món nợ ở Cúp QG, và quan trọng hơn là sự khích lệ về mặt tinh thần trên hành trinh tìm lại vinh quang, đồng thời giúp HLV Formosinho củng cố vị trí của mình ở đất Thủ. Nhưng, xem ra đây chưa phải là thời điểm thích hợp để HLV Formosinho giải toả áp lực đang đè nặng lên chiếc ghế của mình, bởi chẳng dễ dàng gì để nghĩ tới chuyện quật ngã N.SG ngay trên sân nhà của họ.

Như đã nói ở trên, N.SG bây giờ đã khác xưa rất nhiều, và nếu tính thêm sự trở lại của đội trưởng Tài Em sau khi bình phục chấn thương thì đội chủ nhà thậm chí còn nhỉnh hơn B.BD về khía cạnh lực lượng. Theo dự đoán của TT&VH, ít có khả năng sẽ xảy ra một kết quả hoà ở cặp đấu này, mà có thể sân Thống Nhất chiều nay sẽ dành trọn niềm vui cho N.SG, còn HLV Formosinho, cựu trợ lý của Jose Mourinho, lại tiếp tục thấp thỏm cho số phận của mình ở đất Thủ.

Dự đoán: 2-1

Việt Hà

2,1 tỷ đồng là số tiền mà lãnh đạo N.SG đã thưởng cho đội bóng sau thành tích lọt vào bán kết Cúp QG (riêng trận thắng B.BD ở tứ kết, toàn đội nhận 1 tỷ đồng). Còn ở V-League, nếu hoàn thành mục tiêu 3 điểm trong cuộc đối đầu với B.BD chiều nay (thêm 2 hòa, 1 thắng trước đó), số tiền thưởng toàn đội nhận được sẽ vượt xa con số 1 tỷ đồng. Với liều doping tinh thần đó, không có lý do gì để các cầu thủ N.SG phấn đấu hết mình trong trận đấu này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm