B.BD: Sai một li, đi một dặm

21/02/2011 11:46 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 3 lượt trận, 4 điểm, về lý thuyết đó vẫn chưa phải là thảm họa với B.BD khi Eximbank V-League 2011 vẫn còn đến 23 vòng đấu nữa. Cùng với việc bị loại khỏi Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011, người Bình Dương tin rằng, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng, nếu cứ gian nan thế này, có bắt đầu nản không, khi những đòi hỏi (không hoàn toàn là vô lý) của lãnh đạo, cũng như một bộ phận khán giả, về một B.BD hào hoa, bách chiến bách thắng, giờ là thứ xa xỉ. Cái ghế của HLV Ricardo đang lung lay dữ dội.

Cô đơn như Ricardo Formosinho

“Ông ấy nói rằng, không được khỏe nên không muốn tiếp hay trả lời bất cứ ai vào lúc này cả. Chúng tôi xin lỗi và hẹn anh dịp khác nhé”, thông báo ngắn gọn của trợ lý Luis Rodrigues. Thật trong tình huống này, cũng không thể “làm phiền” vị cựu trợ lý của người đặc biệt Jose Mourinho được nữa. Bài phỏng vấn – đối thoại đã lên khuôn gặp vấn đề ở ngay khâu bắt đầu. Chúng tôi chuyển máy gọi cho GĐĐH Đoàn Văn Út, nhưng chỉ được nghe tiếng … nhạc chờ. Chỉ một vài cầu thủ sẵn sàng trả lời, nhưng giọng điệu có vẻ chán chường lắm.

B.BD bây giờ đang ở hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Ảnh: V.V

HLV Ricardo đang cô đơn (và có thể còn đổ bệnh) ngay trong căn phòng của mình, nơi mà ông mới dọn về đây ở cách đây chưa tròn 5 tháng, với bao kỳ vọng về một cuộc cách mạng. Nhớ lại ngày đó, ngay cả khi B.BD chơi thiếu ổn định tại BTV – Number 1 Cup 2010, giải đấu được nâng tầm quốc tế và họ là đội chủ giải, thì HLV người Bồ vẫn tỏ ra tự tin lắm lắm. Ông tin vào một cuộc cách mạng (lối chơi), dựa trên nền tảng những con người và cả các giái trị truyền thống mà B.BD, đã và đang sở hữu.

Nhưng, câu trả lời đến lúc này là không gì cả. Việc B.BD bị loại khỏi tứ kết Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 là một đòn đau. Người ta cũng không tìm thấy sự tươi mới nào (như Ricardo Formosinho hứa hẹn) trong lối chơi của đội bóng. Cuộc khủng hoảng thừa ngoại binh trên hàng công ngày một trầm trọng, sau những tính toán sai lầm của lãnh đạo. Ngoại trừ Philani và Lee Nguyễn đã ở sân Bình Dương từ trước khi ông Ricardo đến, 2 cái tên Leandro và Nwafor đều là do lãnh đạo đem về và đó là sự thừa thãi. Còn HLV Ricardo không có bất cứ tiếng nói nào trong việc lấy người.

Ở thế kẹt, vị cựu trợ lý của Jose Mourinho không còn đường lùi nữa. Phải nhắm mắt và dũng cảm bước tiếp, hoặc đầu hàng vô điều kiện, để rồi rời cuộc chơi trong cay đắng. Ông Ricardo chọn phương án nào?

Đến “Thánh” về đây cũng chết

Đấy không chỉ là cảm nhận của giới chuyên môn, những người dõi theo từng bước đi của B.BD thời gian gần đây, mà ngay trong lòng đội bóng – các cầu thủ, cũng khẳng định như đinh đóng cột như thế. “Vấn đề bây giờ là nếu sa thải HLV Ricardo thì ai có đủ năng lực và dũng khí để ngồi vào chiếc ghế ấy. Tôi nghĩ, mọi việc vẫn chưa khỏi tầm kiểm soát và lúc này, đội bóng cần phải đoàn kết lại, vượt qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi sẽ ủng hộ HLV Ricardo, chừng nào ông ấy còn ở lại”, một trụ cột của B.BD cho biết.

Sự đảm bảo (dù chỉ bằng miệng) của cầu thủ, có thể phần nào giúp HLV người Bồ yên tâm làm việc. Nhưng, trong tình huống mà đội bóng cứ đi xuống không phanh, với một lối chơi vô chiêu và vô hồn như hiện tại, liệu ông Ricardo còn có thể trụ lại được thêm bao lâu?! Rất nhanh thôi, có thể là 1 – 2 “nốt nhạc” (ý muốn nói vòng đấu), Ricardo Formosinho sẽ ra đi… thanh thản. Đã có thông tin, lãnh đạo B.BD đang rất tích cực lục soát danh sách những vị HLV nước ngoài còn thất nghiệp để sẵn sàng thay thế cho ông Ricardo.

Phải là HLV người nước ngoài (như TT&VH từng nhận định, từ trước khi HLV Ricardo nhậm chức ở Thủ Dầu Một, hồi tháng 10/2010), bởi theo GĐĐH Đoàn Văn Út, B.BD đã “nhờn thuốc” với thầy nội rồi. Có thể người Bình Dương vẫn không chịu thừa nhận, việc chia tay một HLV từng đem về cho họ 2 chức vô địch V-League (kèm theo suất chơi AFC Cup) và 1 ngôi á quân như ông Lê Thụy Hải là một sai lầm. Nhưng, tất cả đều thấy, đó là sai lầm lớn của những người làm bóng đá theo kiểu cảm tính ở Thủ Dầu Một.

Bây giờ, có thể dù rất muốn thay HLV Ricardo, nhưng lãnh đạo đội bóng này hẳn đã nhát tay rồi. Bởi, đến “Thánh” về đây cũng chết thôi!

CCKM

 

B.BD, kỷ lục gia về việc thay tướng giữa dòng (chỉ trong vòng 7 mùa giải, B.BD trải qua đến 14 lần thay tướng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại).

V-League 2010

Cùng với V.NB, B.BD xác lập kỷ lục mới với 4 lần thay tướng (có đăng ký với BTC V-League). Đầu tiên là HLV Mai Đức Chung, kế đến Đặng Trần Chỉnh, Dương Ngọc Hùng và sau cùng là Luis Rodrigues. Hơn 3 tháng trước khi V-League 2011 khởi tranh, HLV Ricardo Formosinho chính thức cầm B.BD.

V-League 2009

HLV Francisco Vital là người đầu tiên mất ghế (sau vòng 8), để nhường vai trò lại cho HLV Mai Đức Chung. Trước khi ông Chung nhập vai, đã có khoảng thời gian trợ lý Nguyễn Minh Dũng tạm quyền nắm B.BD

V-League 2008 và 2007

Thời kỳ ổn định hiếm hoi của B.BD khi chiếc ghế HLV trưởng của ông Lê Thụy Hải được đảm bảo.

V-League 2006

HLV Đoàn Minh Xương đã phải ra đi chỉ sau 6 vòng đấu. Trong một giai đoạn tìm kiếm người thay thế (là Lê Thụy Hải sau này), trợ lý Nguyễn Minh Dũng đã lại đóng thế.

V-League 2005

HLV Vương Tiến Dũng phải nói lời ra đi sau khi Bình Dương tuột dốc không phanh ở lượt về. Đỉnh điểm là trận thua 0 – 5 trên sân Chi Lăng của Đà Nẵng (vòng 19). Trợ lý Nguyễn Minh Dũng nhận trách nhiệm dẫn dắt đội bóng đất Thủ 3 lượt trận còn lại của mùa giải đó.

V-League 2004

Lần đầu tiên đưa Bình Dương lên chơi ở giải đấu cao nhất VN, nhưng HLV Trần Bình Sự cũng không thể trụ lại được lâu dài ở đất Thủ. Ông nhường lại vai trò cho đồng nghiệp người Hàn Quốc, ông Nam Dea Shik. Nhưng Nam Dea Shik cũng chỉ trụ được 9 lượt trận, trước khi được thay thế bằng Mai Ngọc Khoa. Đến giai đoạn 2, khi chứng kiến sự tụt dốc không phanh, BLĐ đội bóng đất Thủ lại bổ nhiệm Nam Dea Shik trở lại, thay cho ông Mai Ngọc Khoa.

H.A.T (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm