Navibank.SG- Becamex.BD 3-2: Nợ thêm chồng chất

27/02/2011 20:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Một lần nữa, thầy trò HLV Mai Đức Chung là "khắc tinh" của Becamex Bình Dương mùa này khi Navibank.SG giành chiến thắng ở cả hai lần gặp gần nhau nhất giữa hai đội. Chiến thắng chiều 27/2  của chủ nhà N.SG được định đoạt có “dấu ấn” từ cầu thủ mà lãnh đạo đội B.Bình Dương đặt kỳ vọng nhất: Leandro.

* Chào hỏi trước trận

Trước trận đấu, từ 15h30, 2 chiếc xe buýt chở các CĐV của Bình Dương do công ty Đất Thủ tài trợ cùng lác đác các xe biển số 61 liên tục đổ về sân Thống Nhất.

Sau khi xe chở hai đội tiến vào sân Thống Nhất, Trường Giang và Hoàng Vương (mùa trước khoác áo B.BD, nay về đầu quân cho N.SG) đã bước qua quán nước trước cổng sân “tám chuyện” với các CĐV đất Thủ. Trước trận 15 phút, “lão tướng” Văn Hải chào hỏi tất cả thành viên của B.BD. Trợ lý Nguyễn Văn Hiệp của N.SG cũng qua tận bên khu vực kỹ thuật của đội khách hỏi thăm các đồng nghiệp ở đội bóng cũ.

BTC sân Thống Nhất hôm qua “trúng quả” khi lượng khán giả đến sân đông nhất từ đầu giải đến nay, đến nỗi nhân viên quản lý sân phải lấy thêm cuống vé để bán tiếp.

* Định đoạt trong hiệp 1

Hiệp 1 của trận đấu đã căng thẳng với các tắc bóng, chơi tiểu xảo của đôi bên. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất ở trong hiệp 1 chính là trọng tài Vũ Bảo Linh. Từ các cầu thủ đến HLV Mai Đức Chung và đặc biệt là HLV Ricardo đã nhoài ra đường biên phản đối quyết định của trọng tài.


Leandro (B.BD, áo đỏ) bị thẻ đỏ ở hiệp 1 - Ảnh Quang Nhựt

Leandro sớm mở tỷ số cho B.BD (phút 4), nhưng Được Em đã cân bằng thế trận cho N.SG ở phút 11. Vào trận, Quang Hải đã hai lần phải ôm đầu, trong đó một lần “dính chưởng” từ cái cùi chỏ của Hoàng Giang trong một pha tranh chấp không bóng, Tài Em va chạm liên tục với Leandro. Và điều gì đến cũng đến, “sự cố” đã xuất hiện khi ở phút 41, trong một pha tranh chấp, Leandro đã đánh nguội Duy Khanh. Cả 2 cùng ngã xuống, trọng tài Vũ Bảo Linh chạy tới không ngần ngại cầm chiếc thẻ đỏ đối với Leandro mặc dù tiền vệ áo số 99 của B.BD đã kéo quần lên chỉ vào bắp đùi để phân bua. Leandro lầm lũi bước ra sân trong dự buồn bã của 2 người thân trên khán đài A: vợ của anh và ông bầu Mauro.

Chưa kịp điều chỉnh chiến thuật, người Bình Dương đã ngậm đắng nuốt cay khi ở phút 43 từ một pha hỗn loạn trong vòng cấm địa, “thần tài” Endene đã tung cú sút hiểm hóc nâng tỉ số lên 2 - 1.

Ngay sau đó ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, từ pha đập nhả của bộ ba Quang Hải- Endene-Leandro (N.SG cũng có một ngoại binh tên là Leandro) và người kết thúc là Leandro tung cú sút chìm nâng tỉ số lên 3 - 1 cho đội chủ nhà.

* Thế Anh xuất sắc ở hiệp 2 là chưa đủ

Trong thế trận bị mất người và bị dẫn trước cách biệt 2 bàn, HLV Ricardo tỏ ra lực bất tòng tâm khi ở đội hình dự phòng không có gương mặt có thể tạo đột biến ở hiệp 2. Ông thầy ngoại của B.BD đã lo củng cố hàng phòng ngự khi thay Hoàng Giang (tỏ ra bị “khớp” ở đấu trường V-League) bằng Viết Mẫn. Những phút cuối, ông còn mạo hiểm khi chỉ đạo B.BD đá với đội hình 3-5-2, tận dụng những pha đột phá cá nhân của Lee Nguyễn và Vũ Phong. 


Navibank.SG (áo xanh) đã vượt qua được B.BD ở vòng 4 - Ảnh Quang Nhựt

Có lợi thế về tỷ số, N.SG đã tiếp tục gia tăng sức ép với hàng loạt tình huống sút bóng chìm của Được Em, pha băng lên dứt điểm của Endene, hay hai pha đánh đầu của Almeida, tất cả đều bị đôi tay của Thế Anh cản phá, kể cả những tình huống ngỡ như bị thủng lưới mười mươi. Thế Anh đã xuất thần để giữ mành lưới cho B.BD không bị chọc thủng thêm ở hiệp 2 và đội khách đã gỡ được bàn thắng danh dự nhờ cú đánh đầu của “tiền đạo” bất đắc dĩ Chí Công ở phút 89. Nhưng từng ấy là không đủ để cứu cho B.BD tránh được trận thua thứ hai liên tiếp sau 4 vòng đấu.

* Đội hình:

+ Navibank Sài Gòn: Santos, Long Giang (Văn Hải), Giovanini, Anh Tuấn, Quang Long, Duy Khanh, Tài E (Nirut), Được Em, Quang Hải, Endene, Leandro (Almeida).

+ Becamex Bình Dương: Thế Anh, Vũ Ân (Ngọc Hùng), Chí Công, Ngọc Hùng, Hoàng Giang (Viết Mẫn), Công Minh (Đức Tài), Leandro, Vũ Phong, Philani, Lee Nguyễn, Anh Đức.  

* Phát biểu sau trận đấu:

+ HLV Ricardo: "Các cầu thủ của chúng tôi hôm nay chơi tốt, nhưng không may mắn. Thẻ đỏ của Leandro đã quyết định số phận trận đấu, mặc dù không biết đúng hay sai. Tôi sẽ không từ chức vì đội chỉ mới thua có hai trận. Tôi tin các cầu thủ của tôi và Bình Dương sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng, như tôi đã làm được ở đội ĐTLA năm vừa rồi".

+ HLV Mai Đức Chung: “Đội chúng tôi có chiến thắng hôm nay là xứng đáng. Dù vậy, hiệp hai chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đối phương chơi hay nên đã có bàn rút ngắn tỷ số”.

                                                             Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm