Inter & cuộc chiến tâm lý: Giữa ngã ba đường

15/03/2011 12:43 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Thầy trò HLV Leonardo đã rất vui mừng khi khoảng cách giữa họ và Milan không bị nới rộng sau vòng 29, nhưng vẫn có những lý do để tin rằng sự dùng dằng ấy sẽ khiến họ bước vào trận gặp Bayern Munich với tâm lý bất ổn hơn.

Một sự nặng nề nhất định đã bao trùm Inter khi họ trở về từ Brescia, nơi họ để rơi vãi không ít cơ hội bảo vệ chức vô địch ở Serie A. Trận hòa 1-1 với Brescia không khả quan gì hơn một thất bại, khi nó làm lộ ra ở Inter một loạt những điểm bất ổn về cả tâm lý và lối chơi. Nếu không phải vì có trận sinh tử với Bayern Munich đang chờ phía trước, hẳn là Inter đã “giải quyết” Brescia nhanh gọn hơn nhiều. Nhưng thực tế thì giống hệt với trận thắng “rùa” trước Cagliari hôm 19/2, ba ngày trước trận lượt đi tiếp Bayern Munich (được công nhận bàn thắng việt vị), đội bóng áo sọc xanh-đen đã bị chi phối quá nhiều bởi Champions League. Việc để tâm quá sớm đến trận lượt về khiến họ đánh mất sự chuẩn xác trong phối hợp và sự bình tĩnh trong các tình huống dứt điểm.

Leonardo vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm ở sân chơi Premier League - Ảnh Getty

Bây giờ, sau khi Milan cũng bị cầm hòa ở Serie A vòng đấu vừa qua, đồng nghĩa rằng cơ hội cạnh tranh Scudetto của Inter vẫn còn nguyên, rất có thể đội quân của HLV Leonardo lại bị hiệu ứng tâm lý ngược: đá Champions League mà cái đầu thì hướng đến Serie A. Sau thành tích thất vọng ở vòng bảng Champions League mùa trước, các cầu thủ Inter đã thừa nhận rằng họ bước ra châu Âu với những cái đầu quay cuồng vì nghĩ quá nhiều, khác hẳn với sự tự tin to lớn ở Serie A, và điều đó khiến họ chơi tồi. Đấy là thời điểm Inter vẫn còn chịu áp lực cực lớn từ giấc mơ Champions League chưa thành, từ thành tích kém cỏi trong nhiều mùa cúp châu Âu trước đó. Thành công về cuối mùa có dấu ấn đặc biệt của “người đặc biệt” Mourinho, khi ông khiến các cầu thủ Inter tin rằng họ có thể chiến thắng, sau khi đã vượt qua ngưỡng thất bại ở vòng 1/8.

Mùa giải trước, ưu tiên số một của Inter là Champions League. Họ được phép hy sinh Serie A để chinh phục châu Âu. Khó có thể nói khao khát Champions League đã giảm đi sau khi giấc mơ thành hiện thực, nhưng mùa này, có vẻ Inter muốn dồn toàn lực vào Serie A. Có ba lý do: 1) Inter muốn khẳng định sự thống trị của họ, muốn lập kỷ lục giành Scudetto 6 năm liên tiếp; 2) Inter không muốn nhìn Scudetto về tay đại kình địch Milan, đặc biệt khi Milan ấy được dẫn đường bởi “judas” Ibrahimovic; 3) Inter biết rằng khó tái lập thành công ở Champions League với sức mạnh hiện tại. So với mùa trước, Inter hiện nay không bằng cả về lực lượng, sự ổn định, phong độ của các cá nhân xuất sắc và dấu ấn của nhà cầm quân.

*Chọn lối nào đây?

Theo bạn, Inter có lật ngược được thế cờ trước Bayern Munich?


Nếu Inter bị Milan bỏ xa 7 điểm tại Serie A sau vòng 29, họ có thể sẽ buộc phải quyết tử với Bayern Munich để tránh nguy cơ một mùa giải thất bát ở cả hai đấu trường. Khi ấy, trong đầu của thầy trò HLV Leonardo sẽ chỉ có một câu thôi: “Hoặc thắng, hoặc tay trắng”. Nhưng vì cơ hội Scudetto vẫn còn, mà chỉ cần thắng derby thôi, Inter sẽ thấy đường rộng thênh thang, nên họ lại phải tính toán. Như một người đứng giữa ngã ba đường, Inter phải lựa chọn lấy một, bởi lực lượng hiện nay không đủ để họ theo đuổi cả hai giải đấu đang ở vào giai đoạn khắc nghiệt nhất.

Serie A hay Champions League? Inter có thể cứ vượt qua Bayern đã rồi tính tiếp, nhưng đó là chuyện không đơn giản. Nếu Inter lọt vào tứ kết, họ sẽ phải đá trận lượt đi vào ngày 5/4 hoặc 6/4, trong khi trận derby xương máu với Milan, quyết định vận mệnh của Inter ở Serie A, sẽ đá trước đó 3 ngày. Việc tập trung được 100% tâm sức cho cả hai trận đấu lớn ấy là không thể. Nếu Leo không cân nhắc lựa chọn một con đường ngay bây giờ, thì ông cũng phải điều đó làm sau đây nửa tháng. Sự lấn cấn sẽ chỉ khiến cho tâm lý các cầu thủ, cũng như chính các toan tính của Leo, thêm mơ hồ, và đó là điều có thể khiến họ mất kiểm soát.

Rời Champions League trong thanh thản, để quyết đấu vì niềm tự hào Inter ở Serie A chăng, Leo?

Vĩnh Nguyên

 Inter có 25% cơ hội

Lịch sử cho thấy Inter mới chỉ 1 lần vượt qua được bất lợi thua 0-1 ở lượt đi một vòng đấu loại trực tiếp ở cúp châu Âu, trong tổng số 4 lần họ rơi vào tình cảnh này. Lần duy nhất đó là ở vòng 2 Cúp UEFA mùa 1987-88, Inter thắng TPS (Phần Lan) 2-0 trên sân khách sau khi lượt đi thua 0-1 tại Giuseppe Meazza. Trước đó, ở vòng 1 Cúp UEFA mùa 1976-77, Inter thua Honved (Hungary) 0-1 lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về. Cũng ở vòng 1 Cúp UEFA mùa 1977-78, Inter thua Dinamo Tbilisi (Liên Xô) 0-1 lượt đi và hòa 0-0 lượt về. Tại bán kết Cúp UEFA mùa 2001-02, Inter thua Feyenoord 1-0 lượt đi và hòa 2-2 lượt về (Feyenoord sau đó đã vô địch).

Inter là đội đương kim vô địch thứ tư của Cúp C1/Champions League để thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi một vòng loại trực tiếp, sau Nottingham Forest ở tứ kết mùa 1979-1980 (0-1, 3-1 Dynamo Berlin), Ajax ở bán kết mùa 1995-1996 (0-1, 3-0 Panathinaikos) và Real Madrid ở bán kết mùa 2000-2001 (0-1, 1-2 Bayern Munich). Bản lĩnh đương kim vô địch giúp Nottingham và Ajax đều chiến thắng đậm ở lượt về, chỉ Real Madrid tiếp tục thất bại. Mà đội đã đánh bại “Kền kền” là ai? Chính là Bayern Munich!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm