Hàng thủ Bayern: Cái "chốt cửa" Philipp Lahm đang gỉ

15/03/2011 12:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Philipp Lahm là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất ở Bayern cũng như đội tuyển Đức. Thế nhưng, trong mùa giải năm nay, hậu vệ cánh này đã không còn là chính mình.

Lahm đang là mắt xích yếu nhất trong hàng thủ Bayern - Ảnh Getty

Tuy không mắc những sai lầm ngớ ngẩn như các trung vệ, nhưng thủ quân của Bayern đã nhiều lần bất lực trong việc ngăn cản đối phương tiếp cận khung thành của “Hùm xám”. Lahm cũng không còn nhiều những pha dâng cao rồi tạt bóng sắc lẹm cho tiền đạo dứt điểm như trước đây. Năm nay, xét trên mọi mặt trận, hậu vệ này mới chỉ có 3 pha kiến tạo, quá ít so với con số 12 của mùa trước.

Suy giảm thể lực là một trong những nguyên nhân khiến như Lahm sa sút. Nhìn vào lịch thi đấu dày đặc của hậu vệ này mới thấy anh chưa phải nhập viện vì chơi bóng quá sức đã là một tin mừng, chứ đừng nói đến duy trì được phong độ. Mùa trước, Lahm đã thi đấu đủ cả 53 trận cho Bayern cùng 14 trận cho đội tuyển Đức. Chỉ được nghỉ 3 tuần, phần lớn thời gian lại phải dành để lấy vợ, hậu vệ 27 tuổi này lại tiếp tục ra sân không nghỉ một phút nào trong 38 trận của CLB và 5 trận của “Die Mannschaft”. Liên tục hoạt động hết công suất như vậy, đến máy móc cũng phải rệu rã, huống hồ một người bình thường như Lahm.

Bản thân đã sa sút, đội trưởng của “Hùm xám” cũng không nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội, nếu không muốn nói là còn phải thường xuyên chữa cháy cho những sai lầm ngớ ngẩn. Kể từ khi chuyển sang chơi tấn công, phòng ngự luôn là một vấn đề của Bayern nhưng năm nay, tình hình đã đến mức phải báo động khi cảnh các hậu vệ hay tiền vệ trụ đá trượt bóng hoặc chuyền cho…đối thủ xảy ra như cơm bữa. Phải gánh thêm cho cả các đồng đội, Lahm không còn sức để lên công về thủ nhịp nhàng như trước đây cũng là điều dễ hiểu.

Theo bạn, Inter có lật ngược được thế cờ trước Bayern Munich?

Mùa giải năm nay Bayern đã để mất 2 chiếc cúp quốc nội nhưng phía trước “Hùm xám” vẫn còn những nhiệm vụ cần phải thực hiện. Ở Bundesliga, đoàn quân của Louis van Gaal phải lọt vào tốp 3 còn ở Champions League, đội bóng này cần tiến xa nhất có thể. Mang băng đội trưởng, Lahm sẽ phải là đầu tầu kéo cả đội dậy. Cuối tuần qua, Lahm và các đồng đội đã lấy lại được sức mạnh của mình ở giải vô địch Đức khi đè bẹp Hamburg tới 6-0. Đêm nay, trong cuộc chiến khốc liệt với Inter, liệu thủ lĩnh chỉ cao 1m70 này có chỉ huy được các đồng đội tiếp tục chơi tưng bừng như vậy để khiến ai cũng phải ngước nhìn?     

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm