Hàng công Inter: Phải tấn, nhưng tấn thế nào?

15/03/2011 11:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Phơi áo trên sân nhà, giờ đây Inter không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công để tìm bàn thắng. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, tấn công như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là điều không hề đơn giản một chút nào.

*Buộc phải tấn công

Inter đã không gặp may trong trận lượt đi, điều đó bất kỳ ai cũng nhận thấy. Trước khi Mario Gomez ghi bàn duy nhất của trận lượt đi, Inter có không ít cơ hội trước khung thành đại diện đến từ Bundesliga. Chỉ có điều, đội quân của HLV trẻ Leonardo đã không thắng được thần may mắn, cũng như phong độ chói sáng của của thủ môn Thomas Kraft.

Inter sẽ trông chờ vào Pandev - Ảnh Getty

Tuy vậy, đây không phải là lúc để Inter tiếc nuối cho những gì đã bỏ lỡ tại Giuseppe Meazza. Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Leonardo cần tập trung cho 90 phút (hoặc nhiều hơn) của trận lượt về trên sân Allianz Arena, với hy vọng trở thành kẻ cứu rỗi cho nền bóng đá Italia không bị quét sạch trước vòng tứ kết sân chơi Champions League.

Để biến hy vọng ấy thành hiện thực, nhiệm vụ đầu tiên của Inter là phải ghi được bàn thắng, điều mà các học trò của Leonardo hoàn toàn bất lực trong trận lượt đi, chứ chưa nói đến việc giữ sạch lưới. Hoàn cảnh hiện tại của Inter không khác mấy so với người anh em Milan trong chuyến hành quân đến London, và là con đường duy nhất để tìm lẽ sống. Milan đã phải trả giá cho việc để thua ngay trên sân nhà, và có thể xem  đây là một bài học đáng giá cho Inter.

So với trận lượt đi, Inter có một sự thay đổi đáng kể về mặt tấn công: sự trở lại của Diego Milito sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Khả năng Milito có thể đá chính là không cao vì vấn đề thể lực, nhưng sự xuất hiện của tiền đạo người Argentina trên băng ghế dự bị ít nhiều sẽ tạo yếu tố tâm lý không thực sự thoải mái cho đội chủ nhà.

*Giải pháp nào cho hàng công?

Buộc phải chơi tấn công, nhưng vấn đề là Leonardo sẽ xây dựng chiến thuật nào cho Inter, và sử dụng ra sao những gương mặt mà ông đang có trong tay. Sử dụng một mình Samuel Eto’o ở vai trò trung phong cắm, với Sneijder và Stankovic hỗ trợ phía sau như trận lượt đi, hay đưa một gương mặt khác vào đá cặp với chân sút người Cameroon để gây sức ép tốt hơn lên phần sân đội chủ nhà?

Rất có thể, chiến lược gia trẻ người Brazil sẽ chọn giải pháp thứ hai, sau khi chứng kiến hình ảnh Eto’o cô đơn như thế nào ở Giuseppe Meazza cách đây 3 tuần. Việc chỉ bố trí một mình Eto’o đá cắm khiến ngôi sao này không nhận được sự chia sẻ và rất dễ bị các hậu vệ Bayern phong tỏa.

Theo bạn, Inter có lật ngược được thế cờ trước Bayern Munich?


Nhưng nếu chọn chiến thuật hai tiền đạo, Leo cũng không có nhiều lựa chọn, ngoài Goran Pandev, bởi vì Milito chỉ có thể thi đấu nhiều nhất là 45 phút của hiệp 2. Trong suốt 2 tháng qua, Pandev mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng cho Inter trên mọi mặt trận. Điều đó cũng có nghĩa, sử dụng cựu tiền đạo của Lazio cũng giống như một trò chơi mang tính may rủi.

Nếu Pandev hoàn thành được vai trò, Eto’o sẽ có nhiều khoảng trống hơn để gây áp lực lên khung thành đội chủ nhà. Ngược lại, trong trường hợp cầu thủ người Macedonia mờ nhạt và bị bắt bài, gánh nặng sẽ đè lên vai những người khác nữa.

Thực tế, dù biết là mạo hiểm, nhưng Leo vẫn phải chọn giải pháp này để hy vọng lối chơi tấn công của Inter sẽ đa dạng và hiệu quả hơn. Điều cần thiết là Leo phải biết cách đánh thức bản năng của Pandev, như Mourinho đã từng làm trước đây. Khi ấy, với cặp Eto’o - Pandev, cùng sự nguy hiểm từ xa của Sneijder, cơ hội để Inter tìm được đường vào khung thành Thomas Kraft là không nhỏ.

Ngọc Linh


4 Inter đã không biết thắng trong 4 trận sân khách gần nhất thuộc khuôn khổ Champions League, bắt đầu từ trận thua Barcelona 0-1 ở bán kết mùa trước (1 hòa, 3 thua). 8 Hàng thủ Inter thi đấu không tốt trên sân khách mùa này. Sau 3 trận sân khách ở vòng bảng, số bàn thua của Inter là 8.

3 Hàng công Inter chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 3 trận vòng bảng trên sân khách, 2 của Eto’o và bàn còn lại do công Sneijder. 2 Leonardo từng có hai chiến thắng trên sân khách khi còn dẫn dắt Milan tham dự Champions League (hòa 1, thua 1 còn lại).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm